Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

SỰ TÍCH CÀ FÊ SỮA !

SỰ TÍCH CÀ FÊ SỮA !
07:38 17 thg 5 2010Công khai42 Lượt xem 67
 
   Sáng hôm nay Tôi có việc. Giải quyết xong việc mấy anh em rủ nhau đi uống bia, sau đó thì ông Bạn có hai quốc tịch ở Đức về; rủ ra quán cà fê có hai em mà anh ta đỡ đầu mở cho quán đó. Fải công nhận quán đẹp , nho nhỏ thôi nhưng hai chị em người Thanh Hoá thì rất trắng, xinh gái và có duyên , Tôi gọi trà líp tông nóng còn hai ông bạn kia thì gọi hai nâu đá, Anh chàng đi Đức về gọi cô chủ quán lại ngồi cùng và cất lời hỏi cô ta : Em bán cà fê sữa ,vậy em biết sự tích của nó không ? . Cô bé lắc đầu cười ngây ngô , Tôi  liền hỏi vậy Anh kể sự tích đi  xem nào !. Và Anh ấy kể như thế này : Ngày xưa có một chủ đồn điền người Fáp đã sang Brazin Mở đồn điền trồng cà fê , Ông ta có nuôi một người giúp việc người bản địa chuyên mang nước và fa cà fê cho Ông ta . Người giúp việc này mới đẻ nên rất bận rộn vớì đứa trẻ. 




    Một bữa Ông chủ gọi mang cà fê , vì bận con bé quấy, nên lúc fa cà fê thì không tìm thấy miếng vải bọc đâu, Cô ấy liền lấy miếng vải vừa lau sữa của mình để bọc cà fê fa cho Ông Chủ , Khi Ông Chủ uống xong thì liền cho gọi Cô hầu đến , Cô ấy sợ quá và nghĩ chắc mình bị đuổi việc đến nơi rồi, khi vào gặp ông chủ , ông ấy hỏi : Nhà chị cho gì vào cà fê thế ? . Cô ấy sợ quá đành thú thật là : Thưa ông chủ con cho cà fê vào cái khăn con vừa vắt sữa của con ra ạ. Ông chủ sáng mắt lên rồi ra lệnh; Ồ thế hả !  Vậy lần sau Cô cứ cho sữa của Cô vào cho ta nhé . Vậy là từ đấy mới có loại cà fê mang tên mới :" Cà fê sữa" . Thời đó chưa có công nghệ làm sữa bò như bây giờ nên món sữa người một thời rất đắt giá với thứ cà fê sữa này. Sau đây các bạn xem một số người đã được coi là quan trọng và danh tiếng khi có lượng sữa sản xuất ra hàng ngày đáng nể vào thời đó nhé ! .


  Các bạn có thể tham khảo hai đường lik dưới đây  :
http://hcm.24h.com.vn/video-clip-cuoi/video-clip-nem-thu-sua-cua-nang-c72a237910.html
                                 
ap_20100122014143955.jpg

27 nhận xét:

  1. Chào !
    Thật đáng thương cho kiếp người cũng vì sự Mưu Sinh ...Sự sống quá trân quý do vậy con người bằng mọi phương tiện mưu sinh hòng để được sống và được BIẾT !!!
    Chúc một mùa Giáng Sinh An lành trong Hồng Ân và năm mới An khang thịnh vượng .
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn Bác đã chia sẻ ! Mùa an lành bên Bác !

      Xóa
  2. Sang nhà chúc L giang sinh an lành, hp!

    Trả lờiXóa
  3. ước gì bây giờ có ly cà phê sữa nguyên chất này thì tuyệt Lão nhỉ? hì hì
    Sang thăm Lão, chúc Lão sức khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn nhé ! Bây giờ cũng có nhiều nơi kinh doanh món này lắm !

      Xóa
  4. Anh đăng bài đặc biệt quá ta!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài Lão chuyển từ yahoo sang nó được đăng từ năm 2009 Bạn ạ.

      Xóa
  5. Chúc mừng Lão có nhà mới nhé, năm ngoái Lão du lịch Ban Mê có uống loại cafe sữa đặc biệt đó không vậy? mình trên này thỉnh thoảng vẫn được thưởng tức đấy Lão ạ! Đêm an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn nhiều !Tiếc thế, Lão lại chưa được thưởng thức. lần tới Lão đến đó Bạn dắt Lão đi thưởng thức nhé !

      Xóa
  6. Câu chuyện hay và lạ đó anh. hj

    Trả lờiXóa
  7. Miền thích cafe đen.hihi

    Trả lờiXóa
  8. Cho em xin ly cafe sữa anh uj ! hj...

    Trả lờiXóa
  9. Người ta nói ở HN có quán cà fe không pha lẫn,họ pha riêng ca fe cà để bầu sữa riêng,khách thích cứ việc vừa uống vừa dùng sữa-nghe nói đắt lắm,lão quangthau dùng thử chưa ạ?

    Trả lờiXóa
  10. Sự tích cà fê sữa bắt đầu từ đó…đến nay .hii
    Chúc bạn ngày nghỉ vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
  11. Anh ui, TẾT TÂY tới rùi, em chúc tết anh nè :
    Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  12. cà phê kiểu này uống ở đâu anh ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có mấy nơi đấy, nhưng Lão quên mất rồi Em ạ !

      Xóa
    2. Thu Hương mở là lão đến ngay.

      Xóa
    3. Ai mở Lão cũng đến ủng hộ ngay!

      Xóa