Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

CHUYỆN CƯỜI ! .

CHUYỆN CƯỜI ! .
14:31 28 thg 8 2009Công khai41 Lượt xem 13
 
- Vừa xong đám cưới . Khách khứa đã về hết . Khép cửa fòng lại. Anh chồng nhẩy bổ vào cô vợ, vừa cười vừa định cởi quần áo của vợ ra, thì cô vợ đột nhiên nói : Khoan đã anh ; Em có một chuyện quan trọng fải kể với anh ngay bây giờ . Nhưng anh hứa với em anh fải bình tĩnh nhé ! Anh chồng đang sốt ruột liền nói  : Được em cứ nói ngay đi,  không sao đâu
. Cô vợ liền kể : Anh yêu !  trước khi yêu anh , em đã yêu
say đắm một người để tưởng nhớ mối tình đó , em đã xăm chân dung người đó lên ngực trái của em .  Anh chồng hơi ngập ngừng . Nhưng vì sốt ruột động fòng , liền bảo : Ồ không sao chuyện quá khứ rồi   . Anh chồng nói xong lại lao vào cô vợ đòi cởi áo. Cô vợ lại nói : Khoan đã anh ơi ! em còn một câu chuyện nữa muốn thú nhận với anh !

 Anh chồng sốt ruột quá liền bảo : Có gì thì nói nốt đi ? Cô vợ liền nói : Anh thân yêu  ! sau mối tình đó em lại yêu say đắm một người nữa . và để tưởng nhớ người đó em đã xăm hình người đó lên ngực fải của em. Đến đây thì anh chồng ngồi lặng im mặt nghệt ra.
  trong khi đó cô vợ cực kì lo lắng. Thấy chồng có thái độ  như  vậy cô vợ sơ lắm .   Rồi đột nhiên anh chồng bật ra những tràng cười sằng sặc,  rũ rượi    không dừng lại được. Cô vợ hốt hoảng hỏi chồng :  Trời ơi tại sao anh lại cười như điên dại vậy?.    Cố gắng kiềm chế mãi rồi anh chồng nước mắt dàn duạ vừa cười vừa nói : Anh đang hình dung ra mười năm nữa mặt hai thằng đó sẽ sẽ ra sao ?.! .

2 nhận xét:

  1. Giáng SInh An Lành CHo Lão. Miền chẳng biết ấn vào đâu bài cũ hay mới hihi. Kệ cứ nháy đại vào đâu thì vào. Chúc lão Giáng Sinh đừng sốt ruột hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Miền. Bài này là gần cuối đấy, nó thuộc năm 2009.

      Xóa