Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

THƯ GỬI MẤY BÀ 8 !

THƯ GỬI MẤY BÀ 8 !
07:31 19 thg 8 2009Công khai8 Lượt xem 64
 
 
 Thưa các bà 8 ! Từ lâu rồi đã có câu : Tình không như là mơ , cuộc đời không như là thơ , chắc bà nào cũng biết câu đó , nên em mạo muội có vài lời thế này : Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh , ở mức toàn cầu hóa , công nghệ thông tin vượt bậc vì vậy các ông hai lúa , các bà 8 mới có dịp tóm lấy con chuột để khám fá thế giới huyền bí trong chiếc màn hình vô tuyến , các ông hai lúa thì chẳng nói làm gì vì bọn họ chỉ nhăm nhăm vào mấy đường truyền ; như nhím lông đỏ hoặc là :  ha ha hây hây thôi.  Còn các bà 8 thì khác , ngoài đời trăm điều đã khổ, có bà bị chồng o ép , có bà bị sếp săm soi , ra chợ thì bị mấy con hàng tôm hàng cá nó bắt nạt ,( đấy là em nói nguyên văn giọng các bà đấy nhá ) có bà 8 còn fải đèo thằng con quý tử đi mua heroin cho nó để yên ấm cửa nhà , để người ngoài không ai biết , trăm thứ khổ như thế , bao áp lực như thế đổ lên đầu các bà nên các bà chịu khổ nhiều lắm , các bà khổ như thế nào thì em biết và hiểu hết , các bà 8 lại mượn cái công nghệ cao để các bà chút bầu tâm sự ,  thì càng tốt chứ sao , nó giải stres mà.
 
   Nhưng em thấy một số bà lại nghĩ; Cái môi trường mạng nó fải hoàn hảo , nó fải tôn trọng ta , nó fải biết ta là ai , nó fải an ủi ta.  Em thì thấy con người ảo trên mạng nó cũng chỉ là mấy anh hai lúa và mấy bà 8 thường ngày em nhìn thấy fóng xe vượt cả đèn đỏ để đi làm rồi chiều lại fóng bạt mạng về đón con , mà em cũng là một trong số đó , vậy chúng ta nào có thánh thần gì đâu , em thấy một số bà 8 hay kêu than rồi cứ hão huyền cái chuyện trai gái trên mạng , rồi giận dỗi, rồi nói xấu nhau ... Các bà có hiểu là những cái khó chịu , ghen ghét đó nó nằm chình ình trên mạng , nó gây fản cảm thế nào không ? !  Vì vậy em cầu mong mấy bà tám bớt 8 đi hãy cố tạo cho bộ mặt cộng đồng nét , cụ thể là bloge chúng ta có bộ mặt sạch sẽ như vừa rửa mặt  xong vậy , nếu được như vậy em cảm ơn mấy bà 8 lắm !
 
Các bạn thân mến bài viết này tôi không nhằm vào một cá nhân nào cả , để cho bình đẳng bạn nào chót bước chân vào đây đều bị tôi gọi là 8 và anh hai lúa . vậy mong các bạn xá tội cho tôi nhé
 
Thưa các bà tám , các bà chịu khó chịu đựng bài này mấy hôm ,  em sẽ đăng một bài chỉ ca ngợi các bà thôi , các bà nhớ vào ủng hộ em nhé ! 
 
 
 
  • cháu là học sinh cũ của Bác Loan hồi cấp 2 và bác ấy là mẹ của bạn chau....^^
    • lao quangthau
        Vậy hả, thế cháu cũng ở thái nguyên hả ?
  • trang
    • trang
    • 02:08 13 thg 4 2010
    cháu là học sinh cũ của Bác Loan hồi cấp 2, và Bác ấy là mẹ của bạn cháu...^^
  • trang
    • trang
    • 15:08 12 thg 4 2010
    đọc bài của bác đã bùn cười rùi, nghe mọi người com lại càng bùn cười hơn.....nhưng nghe bác than khíp quá, những tâm trạng ấy cháu chưa có được trải nghiệm nên hông bít tâm trạng bác thế nào để com lại cả.... , ah, thỉnh thoảng bác ghé qua thăm nhà bác Lêloan_viêtan với nhé 
    • lao quangthau
        Thì đọc thấy vui là được rồi !   Mà cháu có quan hệ thế nào với bác lêloan vậy ?
  • Hoa Tháng Tư
    Tại sao nhân gian này sinh ra bà Tám và ko sinh ra ông Tám  nhỉ.
    Chúc ông bạn vui nha.
    Hãy tham gia để trở thành Thành viên của HNP
    • lao quangthau
         Cảm ơn bạn nhé ! vậy HNP  là gì hở bạn.
  • Dzuis
    • Dzuis
    • 14:16 24 thg 8 2009
    Lão về rồi à! Em MLD nhớ Lão, sang nhà Dz khóc lóc mãi. Chết Lão nhá, đã kịp làm những gì rồi??? Mà đọc còm, Lão đọc ngược từ trên xuống thì sao hiểu gì được?
    • lao quangthau
        Vừa về lúc nãy thấy mọi người ném tình vào nhau choáng quá , gớm cậu làm như tôi đa tình lắm ấy
  • Linh Miêu
    Mèo cũng BLR cái cho máu! @ Lão Thầu: Xin lỗi vì đã mượn đất nhà Lão mà chả xin phép cơ mà Mèo thì cứ nóng hôi hổi như thế đấy! Tám chuyên nghiệp mà lị. Đâu cũng có thể là chợ kể cả không có vịt. @ Thằng Tú: Có những chuyện chán nhất là cứ âm thầm trong cống ngầm nhá!Nhưng mà nói thật ra thì Mèo nhầm địa chỉ... @ Dzúi: Đã " Miễn" mà còn bị dị nghị thì Mèo cũng đành cam chịu số phận chứ biết dư lào!
  • Dzuis
    • Dzuis
    • 10:19 22 thg 8 2009
    Ôi, xin lỗi Lão Thầu, mải vui làm loạn trong nhà Lão, may có Tháng Tư nhắc khéo. Dz xin sửa lại như sau cho nó pro: Ơ, sao BLR mà vẫn xì là thế nào nhở? @Linh Miêu: Mà Dz nói ví dụ thế thôi chứ biết gì đâu! Hình chỉ mang tính minh họa thôi mà, Mèo đừng hiểu lầm Dz là nhiều chuyện nhá! Dz Yêu Mèo! @Tháng Tư: Cảm ơn Ấy bóng gió. Thông cảm lúc cảm xúc tăng-xông, chả ý tứ giề, may có Ấy không thì thối mặt! @2-Linh Miêu: Mèo có  gì gì đấy thì cũng nên giả vờ e thẹn chứ. Mèo cứ "miễn" hồ hởi thế lại bị dị nghị, khổ thân Mèo!
  • Tháng Tư
    Hí hí, sao hai bác này không sang nhà nhau mà tỏ tình mà lại phải thông qua nhà bác Thầu thế. Kinh, bày tỏ cho cả thiên hạ biết đây
  • Linh Miêu
    Ờ Thì Dzúi cứ làm nhiều chuyện cũng chả sao. Miễn Yêu Mèo là được!
  • Dzuis
    • Dzuis
    • 08:28 22 thg 8 2009
    Ơ, sao BLR mà vẫn xì là sao nhở? Mà Dz nói ví dụ thế thôi chứ biết gì đâu! Hình chỉ mang tính minh họa thôi mà, Mèo đừng hiểu lầm Dz nhiều chuyện nhá! Yêu Mèo!
  • Tháng Tư
    Hi hi, bác Duis đúng là 8 nhá......
  • Linh Miêu
    Tin nhỏ nà tin nhỏ thế lào? Mèo nà Mèo buôn chuyên nghiệp. Chả có bao giờ thèm nhặt tin nhỏ nhá! Hai Núa Dzúi cóc biết zề!
  • Dzuis
    • Dzuis
    • 07:22 22 thg 8 2009
    BLR : Chỉ mai, tin nhỏ này lại tràn ngập các BLR...!
  • Minh Anh
    Đã vào rồi cũng xin một chân TÁM nhá!
    • lao quangthau
        Chào bà tám đến muộn  
  • TênTên
    • TênTên
    • 21:56 20 thg 8 2009
    Điều buồn cười nhất là chính bà tám cũng chẳng nhận ra mình là bà tám anh ạ...!
    • lao quangthau
       Thì vưỡn nếu có ai đó chợt nhận ra mình tám quá thì nói làm gì nữa 
  • Haivan0502
      Ko sang nhà Lão một ngày thành ra lạc hậu ...Chả biết làng có chuyện gì...Có phải cái chuyện đang rên rỉ...nỉ non ...ở bên ..."Chicagô"  kia ko ...Thôi ...lỡ thò một chân  rồi ...Lão cho 8 này ...buôn thêm...T...ý...
    • lao quangthau
        Bà tám này vẫn muốn  8 tiếp hả , sang bài mới đi chứ cứ  8 mãi thế
  • Girl_đại bàng non mỏ vàng
    Hí hí. oài...cháu lên chức pà từ hồi nào vậy ta?
    • lao quangthau
        Thì đã 8 ai gọi bằng cô gọi bằng bà mới đúng chứ 
  • Human Idea Virus
    Kinh quá, ông anh ngồi viết đâu ra đấy.........văn vẻ đâu có kém teen đâu.........nhưng mà cũng đụng đến nhiều người phết.......nhưng hem biết có em hem nhẩy?
    • lao quangthau
       thì là ông hai lúa chứ ai 
  • Biển-Xa!
    Ôi thật là vui quá....những cuộc hội ngộ trong tiếng cười xả trét....khà khà....
    • lao quangthau
        Bà tám này tự tin quá nhỉ , cười tươi quá    
  • Tepthuylinh
    hi hi ..lại thêm một bà 8 tới thăm anh nè ...thế gian này thì các bà 8 chính là một nửa và là xương sườn của các ông đó anh
    • lao quangthau
        Ôi bà tám này nói dễ thương thế , vì vậy em đã hứa là viết một bài tụng ca các bà tám mà 
  • Ha Nguyen
      Ui trời, lỡ bước chân xuống ao rồi...có rụt chân lại cũng lấm bùn... thôi thì..bước thắng vô nhà Lao luôn..Đây không phải là 8 mà là 8,5 đấy chứ !
     Đàn ông cũng tám chứ bộ không à ?
     Đây nè, ngồi chung với bà tám ...thì thành ...ông tám luôn...hehe...
    • lao quangthau
           Ha ha bà tám này nói làm tớ muốn thành đàn bà quá
  • kieu_lien215
    Cứ để cho họ nói! Blog là diễn đàn của những người ít tiền, ít quyền...mà. Tám một chút, xả stress chút cũng có sao đâu bạn.
    • lao quangthau
         Vâng thưa bạn mọi người cứ nói tiéng nói của mình và tôi cũng đang nói tiếng nói riêng của mình mà
  • Girl_đại bàng non mỏ vàng
    thíe sắp đến cái fút ngơi ca chưa hả chú
    • lao quangthau
        Sắp rồi bà 8 nhỏ ạ 
  • MELODY-TRAN
    BÀ TÁM SANG CHÀO ÔNG HAI LÚA ĐÂY... bài viết rất hay...nói hộ lòng nhiều người...cứ vui như ta vừa gặp..chứ gì quay ngoắt đi lại nói sau lưng ...đời sống đã lắm phiền muộn...không hạp thì không chơi ,nếu coi là bạn thì góp ý chứ. khóc cho cả làng nghe củng đâu giải quyết được gì nào....cái gọi ăn mày tình cảm ... phản cảm.... rồi ta lại trở về cuộc sống của chính ta... chuyến nầy HAI LÚA giải quyết chuyện hộ các NÀNG 8 đây mà....sao nhiều bình riêng thế chúc cộng đồng mini nầy gắn kết hiểu nhau hơn nhé... ....
    • lao quangthau
        Bà 8 này vào muộn quá   à em ạ những lời bình riêng lại không liên quan đến bài này mà họ hỏi anh có fải là con cháu nhà ông nam cao không thôi , có cái lại hỏi nhà anh ở đâu ! để đến rủ đi uống ca fê
  • Bí Ngô
    Thế á? vinh dự quá chăng!!! hì hì , hồi đó xinh giờ xấu lắm ý! chẳng có chụp được hình đẹp như thế
    • lao quangthau
        Gớm em cứ làm như ngày xưa ấy
  • Bí Ngô
    Cái avata từng được đăng trên báo Hoa Học Trò, cái hình chụp ở Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam của 1 lần đi chơi nhà bạn ạ
    • lao quangthau
        Anh thích nó từ khi anh em mình chưa nói chuyện với nhau .
  • Bí Ngô
    Thôi thì anh cho trẻ
    • lao quangthau
         RÕ RÀNG VẪN RẤT TRẺ MÀ
  • Kim Sa
    Nè ....Tám đại bàng ...ủa nhầm  đại tỷ đây... . Giời ạ đột nhiên chị được chị Núi Đá phong cho mệnh danh là 1080plus thế mới ghê chứ..., chuyên gia đi giải quyết mấy cái tơ lòng...thòng của các em ....    Nói thế lày nà chính xác đấy chị khg bênh chút nào....trên đời còn lắm cái chuyện phải lo toan thế mà cứ túm vào ...nào soi..nào chĩa ..nào dựng chuyện trên giời dưới địa thế có khổ khg chứ......
    • lao quangthau
         Em chào bà tám chúa   chị nói đúng đấy em thấy bầu trời đang đẹp như thế mà tự nhiên nó thoang thoảng một mùi gì khó tả lắm làm em nói ra cho nhẹ cái bụng chị ạ 
  • Bố Bi
    Ui za.. chắc bác gái nhà bác hoặc ai nói gì làm bác giận đây mà.. Chả cần giải thik đâu bác ạ. Ta thik làm gì kệ ta
  • Bí Ngô
     ôi thế thì phải gọi bằng chú rồi, Bí mới sinh viên năm 2 chứ mấy
    • lao quangthau
           thì cháu thích gọi anh bằng gì cũng được mà
  • Linh Miêu
    Em thích cái còm của Dzúi! Anh lại mang xoá đi! May mà kịp đọc. Rõ chán!
    • lao quangthau
         zúi đòi xóa đấy ,cậu ấy bảo chỉ để một lúc thôi mà .
  • vanoc
    • vanoc
    • 03:05 20 thg 8 2009
    em đúng là cô 8 mừ
  • ღ♥ HoaCat ♥ღ
    Hờ hờ hiện thực khách quan mờ ... chiện phình phường có gì phải sợ mờ phải xin "xá tội" chứ ...  Chấm cho lão ..... 9, 5 điểm vì sự dũng cảm khi viết entry  này  
    • lao quangthau
         Ôi bà 8 này tốt với lão thế 
  • Thụy Kha
    Thiệt mà ...
  • Thụy Kha
    Được bạn gọi là bà Tám thấy vui đó chứ ...
    • lao quangthau
         thật không đấy   
  • Núi Xanh
    Hổng biết có phải Hai lúa đây hông ???
    • lao quangthau
         Ôi thằng cha hai lúa này trông quen quá 
  • Núi Xanh
    Có một Hai lúa nữa này Lão ui !
    • lao quangthau
        Chào bác hai lúa   bác chống dịch cúm cho đồng bào đến đâu rồi ạ !
  • Cloudy Pink
      hiiii, chợ này đông quá nha, ha ha ha ha..... tha hồ ....8
    • lao quangthau
         Có bà 8 quay lại này  
  • Thụy Kha
    Không biết bạn có cho tôi là bà Tám không, nhưng đọc xong bài này tôi cười đó ...
    • lao quangthau
           Xin lỗi nhé bà 8 hôm nay chót vào đây đều bị gọi là 8 hết 
  • Dzuis
    • Dzuis
    • 18:36 19 thg 8 2009
    Em cũng làm cái BLR cho bí hiểm! Định
    viết một cái cay độc, có giai thoại thật, hay ho hẳn hoi, hưởng ứng
    theo dòng thời sự nóng hổi của Anh mà mệt quá, lăn cổ ra ngủ, kệ xừ mấy
    ông bạn họa sĩ đến chơi ngồi uống một mình. Giờ mới tỉnh dậy, chắc chả
    viết lách gì được. Người cứ phê phê! Bài
    này của Anh tốt thật. Bọn khinh người mấy con kia sang nhà em, khen rối
    rít! Chát với em, nó bảo sao Anh biết không? -Chán Dzúi! Giờ yêu Lão
    Thầu cơ! Rồi dẫn em sang Anh xem bài đấy!... Bố
    khỉ, dân buôn nhiều kinh, nhức hết cả đầu. Vụ cái ảnh con bé LT gối đầu
    đùi em ấy, loạn hết cả lên, rùm beng cả ra nước ngoài. Mà tịnh không
    đứa nào dám nói thẳng vào mặt em hay con bé abcd gì chứ .
    Chán thật. Đành rằng không chấp, nhưng cứ ngao ngán. Ấy mới thấu cho,
    vì sao em cứ nấn ná chưa viết gì về vụ off kia. Em biết chắc cái hậu
    thiên đường này tất yếu sẽ đến, vì cảm xúc nổ quá nhanh và mạnh, ai nấy
    hồ hởi và đầy tin tưởng vào "anh chị em ruột thịt một nhà", bộc lộ hết
    mình, gót chân Asin nhất loạt thò ra, và thiên hạ được phen rửa mắt,
    rửa tai, rửa họng hết cỡ... Những bài tụng ca về tình người trở nên bi
    hài và đôi phần lố bịch. Mớ đời phải không Anh! ( E m để hở cái còm kia cho đến khi nào bác vào thì xóa đi giùm em nhé, chỉ cần một đứa xem được là cả làng biết thôi, he hé thế rồi xóa đi cho nó đỡ thô bạo, bác ạ!)
    • lao quangthau
         Kệ nó có để thế cho mọi người coi, nó có hai mặt mà ,coi như cậu đã thanh minh .
  • vanoc
    • vanoc
    • 17:15 19 thg 8 2009
    em là cô 8 chứ ko phải bà 8 nhá
    • lao quangthau
         Chẳng có ai gọi là cô 8 cả ,chỉ có bà 8 thôi , thưa bà 8
  • Bí Ngô
    Thế Bí gọi anh có tiện không ạ...vì nghe nói con của Lao quangthau hơn tuổi Bí
    • lao quangthau
        Ôi ai vu cho anh vậy chứ con anh nó mới học xong cao đẳng kinh tế thôi mà
  • Chi
    • Chi
    • 15:39 19 thg 8 2009
    Em thấy cũng có kiểu 8 đúng và 8 sai, có người là trân trọng tình cảm và chia sẻ thật sự.
    Có người lợi dụng sự  thông cảm của người khác vào mục đích xấu nào đó.
    • lao quangthau
          Có bà tám cãi hộ các bà tám     nhưng xin thông báo là bài viết này chưa ca ngợi các bà tám , nên hẹn bài sau nhé
  • Linh Miêu
    Đây là lời bình riêng!
  • Bí Ngô
    Thấy có còm mới trong mail, định vào trả còm nhưng sao chẳng thấy nên Bí qua đây trả còm nè. Hồi đi học Bí tệ nhất môn văn. Nên chẳng xứng đáng với lời khen của chú đâu ạ
    • lao quangthau
        Viết như vậy là hay lắm ,bản thân anh cũng bùi ngùi đấy   ngày trước anh cũng chỉ văn trên trung bình thôi .
  • Mai
    • Mai
    • 15:05 19 thg 8 2009
      cơ mà Lão ơi, từ sáng tới giờ em vẫn chưa được rửa mặt ah
    • lao quangthau
        Ôí trời một bà 8 nữa    chưa rửa mặt thì đeo kính vào
  • Bí Ngô
    em thích 9, số 8 xấu,
    • lao quangthau
        Chào bà tám mới   số tám là số fát đấy
  • Biển-Xa!
    Ka ka ka ka ka..........biết bước chân vô là vô chòng và được mệnh danh là "BÀ 8" nhưng mà em lại ko muốn tách dời cộng đồng...cái cộng đồng có nhiều người bạn iu quí của mình....vậy cho nên em đã đi thẳng vô nhà anh mà ko chút ngần ngại đó anh giai ạ.....mà viết chữ cực to cho anh khỏi phải nheo mắt nữa đó....hí hí hí hí,.........
    • lao quangthau
       Lại một bà tám nữa   không sao anh cũng rất yêu quý các bà tám mà
  • 小燕
    Hôm qua nói chuyện với anh Thắng mấy câu thấy càng chán hơn! Em thấy quá thất vọng ,vẫn thích kiểu bộ đội như mấy anh đàn ông các anh hơn.Nhiều người bề ngoài nói rõ ngọt ngào mà bên trong thì khiếp quá,em chả thích kiểu đó!
    • lao quangthau
      Không việc gì fải buồn. thiên hạ có đủ hạng người ,đâu có ảnh hưởng đến mình đâu ,không thích thì không giao lưu thế thôi ,em suy nghĩ làm gì cho mau già
  • 小燕
    Em tự nhiên thấy chán cái làng blog này anh ạ!
    • lao quangthau
        Đừng như vậy chỉ là vài con sâu thôi mà ,em không thấy anh đang cố xây dựng nó đấy à
  • Tran
    • Tran
    • 11:15 19 thg 8 2009
    hahahaaaaaaaaaaaaaaaaa.........
    Anh còn gặp nhiều bà nữa chứ đã dừng lại đâu... Mà em là 7 thiệt hả anh... hihi
  • Tran
    • Tran
    • 10:14 19 thg 8 2009
    Em là bà 8 không anh... hihi
    Cảm ơn vì em có những người bạn.........
    • lao quangthau
         Lại bà 8 nữa ôi nhiều quá   
  • SOMALI_TRUNGHO
    Ơ, này lão ơi ! thế cái đời này mà không có mấy bà 8 ấy thì bùn lắm cơ.
    • lao quangthau
         Bác hai lúa đang bênh mấy bà tám
  • Tháng Tư
    Thế này thì đúng là tám rồi còn gì, công nhận bác Dzuis nhà mình nói trúng thật. Chị Cats lại bảo giống tranh hứng dừa nữa chứ, thế này chả mấy chốc lại khối người giàu trí tưởng tượng cho mà xem
  • Linh Miêu
    Éc! Đọc còm của Dzúi tưởng tượng bức tranh Hứng dừa!
    • lao quangthau
        Cảnh báo rồi tớ không để các bà tung đâu
  • Dzuis
    • Dzuis
    • 09:14 19 thg 8 2009
    Lão này lên giá kinh! Hàng chưa kịp rửa, chị em đã xé be bét, toàn vỗ tay bồm bộp mới kinh. Cứ tưởng tượng Lão nằm ngửa cứng đơ, Váy xanh váy đỏ túm vào tung bổng lên giời rồi ngửa mặt chờ Lão rơi xuống để hứng...! Ghen chết đi được. Lão hết kèn cựa với Dz nữa nhé!
    • lao quangthau
             Cậu chớ có gợi ý như thế mấy bà 8 tung tớ lên xong không đỡ để tớ hỏng cái ấy à
  • Clarityne*
    Cho thêm 1 bà nữa này! Nhà anh quả này sập luôn. Hy vọng bài này của lão như 1 liều thuốc...chuột
    • lao quangthau
         Ôi lại một bà nữa   
  • Dzuis
    • Dzuis
    • 09:07 19 thg 8 2009
    Trừ cái BLR không biết là "giống" gì (ông hay bà...), Dz hi vọng Lão không ồ lên:  Ôi lại một bà nữa ...! En-chai này oách nhất từ trước đến nay. Oánh trúng, thôi sơn luôn, mà đối tượng tỉnh người rồi rưng rưng... thế Lão mới tài chứ! Lão nhận của Dz một lạy:   Lão đã gợi ý cho cái đầu ù ì của em nặn ra một cái En mới hợp người hợp cảnh rồi.
    • lao quangthau
        bây giờ mới thấy một anh hai lúa  
  • Kim Tuyền
    Giời ạ, cứ như nói hộ nhau!!  em cũng mệt với cảnh này lắm rồi, ý tưởng manh nha đang định làm một cái entry nói về "vấn nạn " này. Sang đây thấy bác nói thế này em nhẹ cả lòng mề
    • lao quangthau
        Anh đang 8 hộ em hả  
  • 小燕
    Ông anh viết quá hay!
    • lao quangthau
         Ôi lại bà nữa   
  • Linh Miêu
    Em ghét nói xấu lắm! Em chả có bao giờ tám kiểu thế, nhưng mà thích trêu Lão cực!
    • lao quangthau
         Nói vậy ai ghét thì ghét   thì anh cũng biết là bọn em đùa cho vui cửa vui nhà mà
  • Linh Miêu
    Ntry này của Lão cực hay. Mèo thích! Cơ mè Mèo cũng thích 8. Thích cả 9 ( 4 số 9 ấy!)
    • lao quangthau
         Lại một bà tám nữa 
  • Vân Anh
    Em tem nhé! Cái anh này chuyện gì cũng giỏi nhỉ . Tâm phục , khẩu phục ... ------ Chúc anh luôn vui vẻ và có nhiều bài viết thật đi dỏm nhé!  
    • lao quangthau
         Ôi lại một bà nữa   em viết vậy các bà đừng có xách ấy đổ vào nhà em nhá 
  • Cloudy Pink
    - - -nếu cái chợ các bà 8 không yên, liệu Lão có giải quyết được các bà nì không nhỉ? hiiiiiiiiii
    • lao quangthau
        Ha ha một bà  8 xuất hiện      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét