Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU- GIẢI ĐẶC BIỆT

PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU- GIẢI ĐẶC BIỆT
23:30 10 thg 9 2009Công khai21 Lượt xem 88


Các bạn thân mến ! sau một tuần nghỉ ngơi của bản báo , nhưng thực chất là nghẹt thở vì thư yêu cầu bằng đường điện tử và đường bưu điện , thậm chí có người đã  "ném bom "  vào nhà của fóng viên thực hiện fỏng vấn công dân mạng . thể theo yêu cầu của tất cả công dân mạng , chúng tôi tôn trọng quyết định hủy GIẢI NHẤT nhưng vì có một người nổi tiếng đột xuất quá và nhiều fiếu bình chọn quá , nên bản báo của chúng tôi quyết định fong tặng giải đặc biệt cho người này. Mong các bạn đón xem cuộc fỏng vấn của người nổi tiếng này do nhà báo của chúng tôi thực hiện sau đây !

  1. -Thưa chị ; vậy là cuối cùng chị cũng được fong tặng giải đặc biệt , của công dân mạng với giải cao quý nhất, đó là giải đặc biệt ; Vậy chị có cảm nghĩ gì không ạ ?
  2. -Vâng thưa anh , hu hu !
 em cảm động quá không thể nào dừng khóc được , bản tính em mau nước mắt , nhất là ngày trọng đại của đời em như thế này , em muốn gào lên muốn khóc thật to, để mọi người biết rằng em là người nổi tiếng , hu hu .  
  1. -Vâng xin chia vui cùng chị, thực lòng trong bụng tôi cũng nghĩ chị là người xứng đáng nhất trong cộng đồng mạng .
  2. -Trời ơi thế hả ? anh nghĩ vậy hả , em ít được người ta khen , nên em làm mọi cách để được khen . Đó là bản năng từ bé của em đấy
  3. -Vâng thưa chị ! chị cho biết tên blog của chị tên là gì không ạ ?
  4. -Thưa anh em có mấy tên cơ ạ nhưng tên MUỖI VẰN của em mới lập được mấy hôm là lập tức gây sự chú ý và sôk nhất đấy ạ . cũng vì thế mà em có lượng fan quan tâm nhiều nhất và ủng hộ nhiều nhất
  5.  
  6. -Thưa chị Muỗi Vằn ,cái tên này rất ấn tượng , rất chi bí hiểm , chị có thể nói rõ hơn vì sao chị lại lấy tên này làm đại diện không ạ ?
  7. -Vâng anh hỏi vậy lại làm em muốn khóc lại muốn gào lên cho người ta chú ý  tính em như vậy em hay khóc trước bàn dân thiên  hạ để được thông cảm, để được nhiều người chú ý ,và  thích được ve vuốt lắm , tính em nó hay yếu đuối thế anh ạ  .
  8. -Nhưng thưa chị cái ý nghĩa của tên muỗi vằn là gì ạ ?
  9. -Thế này anh ạ, anh đã bao giờ nhìn thấy con muỗi vằn chưa ?
  10. -Dạ rồi
  11. -Đấy con muỗi vằn nó là loại nhỏ nhất , nó đen bóng , nhưng có vằn mầu trắng , nó đã đốt ai thì cảm giác khó chịu lắm 
  12. -  ?
  13. -Anh chưa hiểu hả ? loại này nó đốt ai thì chỉ có ngứa ngáy rồi fát ban khó chịu lắm anh ạ ! chính vì vậy em chọn nó làm đại diện , vì bản tính em cũng hay châm chích người khác , em nhiều lúc tức ai em chỉ muốn làm ầm lên , hoặc cấu xé nó ra làm trăm mảnh , nhưng vì em mang mác là nhà mô fạm nên em ép lòng nhiều lắm đấy.
  14. - Vâng tôi nghe cái tên tôi cũng lờ mờ hiểu là chị có dụng ý khi đặt tên blog như vậy
  15. -Vì thế , em thích xía vô chuyện người khác , nếu có ai fản ứng thì em la ầm lên là họ định bôi nhọ em , họ fỉ báng em, nếu công luận lên tiếng góp ý , thì em mới hạ giọng xin lỗi , nhưng vì tính em ngay thẳng xin lỗi xong vẫn ấm ức thế là em lại la mắng tiếp. em có cái mẽ dễ làm người khác mủi lòng mà anh.
  16. - Đấy là bản chất và cá tính riêng của chị , tôi cũng nghe và biết vậy . Nhưng tôi muốn hỏi mối quan hệ của chị trong cộng đồng blog ra sao ạ ?
  17. -Thưa anh , em vốn ít bạn vì tính em không chịu để cho ai hơn mình dù một fân một lai ,tuy vậy em lại rất khéo che chắn , em rất ngọt ngào và nhẹ nhàng với mọi người , chỉ khi nào động đến quyền lợi của em thì mới thàmh chuyện thôi anh ạ. Bất kể ở môi trường nào em cũng cố làm tốt để gây ấn tượng, nếu trong môi trường có nhiều người trội hơn em , thì bắt buộc em fải lôi chiêu lợi hại nhất ra đó là em lôi chồng em ra kể tội,  mọi người thấy tội nghiệp xúm vào an ủi ,thế là em vẫn là số một.
  18.  
  19. -  Quả là cao kiến, chị ăn đứt mấy người được giải lần trước !
  20. - Chuyện ! có học vẫn hơn chứ !
  21.  - không hẳn đâu ạ ; Theo tôi được biết thì những người được giải trước đều xứng đáng và học vấn của họ cũng đều xuất sắc cả đấy ạ .  Theo chị thì việc làm gì của chị khiến công dân mạng bầu chị là người xứng đáng nhận giải đặc biệt Ạ ?
  22. -  Hì hì  !
  23. - Vâng nom chị cười dễ thương quá !
  24. - Thế này nhé; Vừa rồi cánh nhà báo mạng bọn anh fỏng vấn mấy tay , gọi là công dân mạng tiêu biểu đó , em thấy ghét quá chúng tài năng làm sao bằng em  ,mà chúng fát biểu bôi bác cánh fụ nữ chúng em quá
  25. -  Thưa chị họ cũng là fụ nữ mà .
  26. - Thế mới ngu chứ chẳng biết bảo vệ chị em ,lại còn đi bêu riếu . Nói vậy thôi , nói nhỏ với nhà báo nhé, em giả vờ khóc mướn vậy thôi ; Mục đích là em cũng muốn nổi tiếng và fải ăn đứt bọn kia
  27. -Vâng chị quả tài năng ,đã đạt được mục đích rất nhanh chóng và ngoạn mục !
  28. -Anh thấy đấy tầm cỡ em fải như vậy ! 
  29. -Thưa chị thế chị đã dùng chiêu gì ạ ?
  30. - Ke ke  ;  Rất đơn giản , em lập ngay một cái nik mới cứng , đó cái tên này đó , em nhảy vào nhà thằng nhà báo em chửi um, em chích cho nó một cái chắc chắn bây giờ nó vẫn ngứa
 - sau đó em nhẩy vào nhà mấy đứa bạn nó em đi vệ sinh vào nhà chúng  . Thế là cả làng nhà nó bốc mùi mà không biết tại sao
?
  1. -   Vì sở trường của em là ném đá dấu tay mà, nên chúng ứ biết em là con nào
  chúng cho đủ loại thám tử , rồi nhân viên môi trường điều tra em. Chúng chịu, bố chúng cũng chịu . Đến lúc em thấy chúng ti toe đoán già đoán non , em lại tung hỏa mù , đố chúng biết em là muỗi đực hay muỗi cái , thế là chúng fân tâm
  1. -Vâng đại tài đại tài !
 Chị quá xứng đáng với danh hiệu giải đặc biệt đã được trao !
  Thưa chị tôi hơi tò mò , nhưng xin lỗi chị trước !
  1. -Vâng em đang vui , anh cứ hỏi đi ạ
  2. -Chị bật mí một chút về gia đình riêng được không ạ ?
  3. -Thế này nhé em kể riêng với anh thôi nhé , đừng đăng lên hay kể cho ai nghe nhé
  4. -Vậy tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này ạ !
  5. Chuyện buồn lắm anh ạ , cứ nhắc đến là em lại muốn khóc , mà khóc thật rồi đây này , mà sao từ đầu đến giờ em khóc mấy lần mà chẳng thấy anh dỗ dành em một câu ?
  6. - !
  7. -Thôi đùa anh một chút vậy thôi ! gia cảnh em buồn lắm thu nhập của hai vợ chồng thì chi tiêu thoải mái, được thằng chồng thì nó chẳng tâm lý gì cả,  cái khoản đàn ông của nó lại cực kém nên em bị ức chế và hay cáu gắt là vậy. nên nhìn chị em hạnh fúc hơn mình em gét cay gét đắng , nhất là mấy đứa đêm hôm trước nó được chồng chăm sóc cẩn thận , sáng ra đi làm hớn ha hớn hở cứ như là nó trêu ngươi mình nên em cay lắm , chính vì vậy qua quá trình tìm hiểu trên mạng em để mắt tới một tên trai độc thân,  anh ấy ngon trai lắm và dịu hiền nữa , mấy lần em giả nai kêu buồn , anh ý an ủi tận tâm lắm làm em , cảm động, ngứa ngáy lắm
  1. -ỦA sao chị khóc vậy ?  Tôi tưởng chị đang vui vì sắp tán được anh trai ngon mà ?
  2. -Không  ! Thất bại rồi . mình tưởng được hắn đến nơi , rốt cục một đám con gái , toàn ngon hơn mình tươi hơn mình , nó lượn lờ quanh anh ấy rồi chăm sóc anh ấy , làm mình cố gắng dở các loại võ ra mà càng thua mấy con ranh đó
 
  1. -Thôi chị đừng buồn nữa ! Trông chị cũng ngon lành lắm , chỉ mới hơi nhăn nheo một chút thôi, thiếu gì trai ngon mò tới chứ !
  2. -Trời ơi anh cười em đấy hả
  1. -Thôi chị hãy bình tĩnh lại đi, tôi xin fép dừng cuộc fỏng vấn tại đây, dù sao cũng chân thành chúc chị đã giật được giải cao của cộng đồng mạng, xin kính chúc gia đình chị hạnh fúc à quên; Tôi gợi ý cho chị một thông tin mới nhé là trên thị trường hiện giờ có rất nhiều loại thuốc tăng trưởng cho cái ấy của chồng chị , mong chị vào mạng tham khảo sẽ cải thiện hạnh fúc rõ nét ngay chị ạ
  2. -Thế hả thế để em vào mạng ngay xem, em mà mua được cái đó cho chồng em dùng thì ứ thèm mấy thằng trai đó nữa .
  3. -Vâng thế chào chị , cảm ơn chị đã bớt chút thời gian quý báu để tiếp tôi, một lần nữa chúc chị toại nguyện trên mọi lĩnh vực .
  4. -Ke ke anh về nhé cảm ơn anh đã gợi ý cái món hay hay đó , em vào mạng tìm ngay đây , chào anh nhé .
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét