Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

DỊ NHÂN ĐẤT HÀ THÀNH.

DỊ NHÂN ĐẤT HÀ THÀNH - QUÁI VẬT !
00:33 29 thg 10 2009Công khai6 Lượt xem 41
 
   Tôi kể tiếp về một nhân vật đàn ông mà cuộc đời Tôi chưa bao giờ gặp kẻ nào có kiểu vô ơn và fản trắc đến trơ trẽn , mất nhân tính như cậu ta . cho đến giờ mỗi lần nghĩ lại lòng Tôi lại trỗi dậy niềm ân hận vô biên và nỗi giầy vò tâm trí ! tại sao ta giang tay ra giúp một kẻ mang lốt thú như vậy ? . Các bạn nghe Tôi kể và xem trong cuộc đời mình có cần tỉnh táo hơn không nhé ! .

    Nhà nó cùng fố  và cũng là hàng xóm với Tôi ,

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

TẠI SAO TẮT LỬA ?

TẠI SAO TẮT LỬA ?
23:34 23 thg 10 2009Công khai10 Lượt xem 53
 
    Tôi viết bài này là để chia sẻ với cánh đàn ông chúng ta và cũng muốn nhắc nhở chị em cần lưu ý hơn đến cách ứng sử của mình với một nửa của mình. Cách đây đã hai mười năm có một anh bạn cũng sang Tiệp ở cùng khu với chúng Tôi nhưng là sang sau khoảng một năm . Nhân lúc anh em vui vẻ với nhau anh ấy có kể là nếu gần vợ song thì anh ta có cảm giác sợ và ít nhất fải một tháng sau anh ấy mới quan hệ tiếp với vợ được , thưa các bạn anh ấy được xếp vào loại to cao đẹp trai ( trên mét bẩy ) . Vâng cũng từ đấy câu chuyện đó đã ám ảnh Tôi cho đến bây giờ.
     Trước hết Tôi báo tin này để cánh đàn ông và chị em mừng là vừa qua kết quả nghiên cứu của những tổ chức quốc tế có uy tín đã có thông báo kết quả chính thức về của quý của cánh đàn ông trên thế giới ; Riêng về Đông nam Ấ , kết quả đáng tự hào là đồ của anh em ta đã vượt qua người Trung Quốc từ một đến một fân rưõi , thật đáng tự hào

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

CÓ FẢI MÙA ĐÔNG ĐÃ ĐẾN !

CÓ FẢI MÙA ĐÔNG ĐÃ ĐẾN !
05:48 15 thg 10 2009Công khai5 Lượt xem 49

 
  Mùa đông đã đến rồi sao? lá vàng đã kịp rơi đâu! .  Trời lạnh và mưa rả rích chẳng ra ào ào, mà cũng không ra mưa fùn , mưa lất fất , thỉnh thoảng ồ lên một tí . Trời nàymà đi ngoài đường thì bẩn lắm , lấm lem hết cả người , Hắn tự dưng lại buồn nẫu ruột, sao buồn thế , Tối qua hắn lọ mọ một mình ra bến vắng , có con thuyền lạ vào bến hắn hí hửng nhưng rồi lại ê chề thất vọng , không fải thuyền của hắn , cứ ngồi vậy lòng hắn lại rưng rưng , lại hoài nệm , mong lắm cái ngày được ôm ấp được giầy xéo nhau như lần cập bến trước , càng nhớ hắn càng ảo não , con thuyền đang nơi nao, sao không trở lại bến xưa ? ! . 

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

MỘT DỊ NHÂN ĐẤT VEN ĐÔ !

MỘT DỊ NHÂN ĐẤT VEN ĐÔ !
13:05 13 thg 10 2009Công khai15 Lượt xem 63

 
  Tôi kể hầu với các bạn một câu chuyện có thật trên đời này mà ít ai tin rằng có một thằng đàn ông khốn nạn như thế , nhưng được bọc bằng cái vỏ đẹp trai , bóng bẩy !
  Mẹ thằng đó cách đây hơn chục năm làm thuê cho gia đình Tôi , Chị ta là một người fụ nữ fốp fáp , trắng trẻo trông còn duyên lắm , tuổi độ trên năm mươi  đã bỏ chồng từ lâu nhà có một thằng con trai vào lúc đó cũng trên hai mươi , người nó lùn một mẩu nhưng da trắng râu xanh , mắt sâu , mặt vuông trông rất đẹp trai . Nhà hai mẹ con nó ở gần cầu Đuống . Hàng ngày mẹ nó đạp xe đạp sang làm cho gia đình Tôi , còn nó lông bông ở nhà , chuyên đi dụ dỗ chăn dắt mấy đứa con gái mới lớn làm chuyện bậy bạ để có tiền nuôi nó .

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

HÀ NỘI TRONG TÔI -NGÀY ĐÓ !

HÀ NỘI TRONG TÔI -NGÀY ĐÓ !
00:58 10 thg 10 2009Công khai9 Lượt xem 52

 
   Hôm nay kỉ niệm 999 năm thăng Long Hà Nội , và kỉ niệm ngày giải fóng thủ Đô 10- 10 . Tôi tản mạn một chút về những dấu ấn thời thơ ấu , nó đã đeo đẳng Tôi vào cả những giấc mơ hay bất chợt đi qua những nơi có dấu ấn của Hà Nội một thủa bé thơ của Tôi.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

BẠN CÓ MUỐN RA NGOÀI ĂN GÌ KHÔNG ?

BẠN CÓ MUỐN RA NGOÀI ĂN GÌ KHÔNG ?
15:09 5 thg 10 2009Công khai6 Lượt xem 76
  
   Fải nói thật một điều . Đã lâu lắm Tôi không dám ăn cái món gì dính dáng đến rau xanh ở ngoài đường. Thậm trí vào nhà hàng cũng rón rén chứ không dám ăn tự nhiên nữa, và ngay tại nhà rõ ràng là mua rau ở cửa hàng rau sạch mà cũng sợ ăn sống luôn. tại sao lại sợ đến ám ảnh như thế ? Thưa rằng đều có lí do dẫn đến chột luôn cái thú ăn rau xanh . 

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009

MỘT TRÀO LƯU MỚI VÀ CẢ CŨ !

MỘT TRÀO LƯU MỚI VÀ CẢ CŨ !
04:12 4 thg 10 2009Công khai26 Lượt xem 61

 
    Tôi kể ra đây mấy cái mốt và sự tò mò của con người , và cả tính cố hữu của con người để các bạn coi nhé ,  mục đích tôi muốn các bạn cười thôi nhé. Nếu có ai thấy giông giống mình thì ráng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhé ! vì chỉ là tôi bịa ra thôi không có thật đâu nhá .
BÂY GIỜ TÔI KỂ BỆNH MỚI ĐÃ NHÉ !
  1. -Bệnh mới nhất của dân nghiện blog là : Cứ có cơ hội là bật máy , xem có bình luận gì mới không , sau đó là lục tung các nhà có vấn đề , để xem có gì hay ho không.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

CHUYỆN BỎ CHƠI BLOG !

CHUYỆN BỎ CHƠI BLOG !
01:02 2 thg 10 2009Công khai26 Lượt xem 64

 
Dạo này có rất nhiều bloger nói về những tâm trạng của mình, nhưng đa số muốn nói với thiên hạ là bỏ,  rằng mình không chơi blog nữa. Tôi thấy mọi người nói vậy khiến lòng mình hoang mang quá !
  Hay là mình cũng bắt trước người ta bỏ không chơi nữa. Nhưng tại sao mình bỏ ? 
Chẳng lẽ mình bỏ theo fong trào à