Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

BUỔI CHIỀU TRÊN FỐ !

BUỔI CHIỀU TRÊN FỐ !
11:55 19 thg 5 2010Công khai6 Lượt xem 51
 
  Chiều mới tầm bốn giờ trời vẫn nắng rát nhưng vẫn có cảm giác có gió hanh hao , Mùa hạ đã về thật rồi sao ?  Mà lạ ! Sao không có tiếng ve kêu nhỉ, Mình đi trên đường Hoàng Diệu mấy bận một ngày, vậy mà hôm nay thấy lạ quá, từng cơn gió ù ù, rào rào làm cho hàng loạt lá vàng lìa khỏi cành, rồi gió chuyển xuống mặt đường, làm xáo trộn không gian, từng lô lá vàng bị tốc lên bay loạn xạ nhìn thật vui mắt, có cơn gió lùa một cái cả dẫy lá chạy lao xao nhìn thật mê hồn, rồi nữa những chiếc ô tô chạy qua lại cuộn theo từng đám lá mầu vàng tươi nhẩy nhót từ chỗ này sang chỗ kia làm cho con đường thật đẹp và sinh động ! Mà ô hay sao thế nhỉ ! Sao bây giờ lại là thời điểm trút lá ? Người ta vẫn thường ví những cái nắng mùa Thu được điểm xuyết vài chiếc lá rụng thật nên thơ, rồi mùa Đông đến cho cây trơ cành lá. Vậy mà giờ đây mùa hè đang ào về với những đợt nắng há mồm thì từng chùm lá rụng rơi , nhìn vừa não nề lại vừa có fần vui mắt.


    Fố Hoàng Diệu nổi tiếng với những hàng lim mọc thành mấy hàng , những cây này chắc có từ lâu lắm rồi , bóng mát đủ sức che fủ hai bên đường đôi vậy mà dạo này thỉnh thoảng lại thấy người của công ty cây xanh đến cưa hạ cây, ừ có thể chặt trước để tránh mùa mưa bão , nhưng sao ta thấy lòng nao nao lạ , Mình chỉ sợ rằng như bao con fố khác người ta chặt cây vì được cho tiền để hạ những cây án ngữ trước cửa nhà, hoặc bất nhân hơn người ta đổ hoá chất cho cây chết từ từ để cửa nhà người ta được thông thoáng. Thôi chỉ chút xao lòng vậy thôi kẻo sa đà lại khó cho ta.
   Dừng chân ở cửa Hậu Lâu  nơi ngã ba Hoàng Diệu và Hoàng văn Thụ , nơi này được công ti cậy xanh Hà Nội mới sửa sang và lắp đặt rồi bó các cây vào hàng rào và vào các cây quanh cửa tạo nên cảnh rất tình và có fần liêu trai, Hàng ngày nam thanh nữ tú về đây chụp ảnh lưu niệm , nhất là vào ngày nghỉ thì cảnh tấp nập đẹp lắm , nhưng cũng đẹp được khoảng hai ba mươi mét thôi còn vẫn là tường vàng rêu fong.

   Về đến nhà lôi thằng con ra ngoài fố cho nó cắt tóc. Còn ta tranh thủ chụp ảnh cảnh bán hàng rong thật đời thường. một chút bâng khuâng một chút lãng mạn bầy tỏ . Vâng Hà Nội của Tôi đó thật thân thương và thanh bình , luôn luôn e ấp một nỗi niềm hoài cổ của ngàn năm xưa yêu dấu , của đâu đó bóng dáng Rồng thiêng của Non Nước Việt !
Copyof100_0322.jpg picture by quangthau
   Ngã 3 hoàng văn thụ và hoàng diệu . bên trái rẽ hoàng văn thụ bên fải là thành hà nội, hậu lâu.
100_0309.jpg picture by quangthau
100_0310.jpg picture by quangthau
    Đường hoàng diệu
100_0315.jpg picture by quangthau
100_0318.jpg picture by quangthau
100_0320.jpg picture by quangthau
100_0314.jpg picture by quangthau
100_0321.jpg picture by quangthau
    Cửa hậu lâu.
100_0313.jpg picture by quangthau
100_0311.jpg picture by quangthau
100_0323.jpg picture by quangthau
   Đường hoàng diệu.
100_0325.jpg picture by quangthau
   Cuối fố trấn vũ , sát châu long. sau lưng mấy cô bán hoa là nhà máy lọc nước hồ trúc bạch do nhật tài trợ.
100_0327.jpg picture by quangthau
100_0332.jpg picture by quangthau
100_0334.jpg picture by quangthau
     Chỗ này là cuối trấn vũ, nơi đây ngày xưa là nhà vệ xinh của chợ châu long.

            
100_0331.jpg picture by quangthau
100_0328.jpg picture by quangthau
100_0339.jpg picture by quangthau
   Đường yên fụ , đoạn nhà máy nước.
100_0338.jpg picture by quangthau
100_0336.jpg picture by quangthau
100_0335.jpg picture by quangthau
   3 ảnh trên đều trên fố châu long.
100_0347.jpg picture by quangthau
    Đây là fố tân ấp, các ảnh dưới là tôi ngồi ngay sát con tôi đang cắt tóc và chụp những người đi qua mặt tôi.
100_0348.jpg picture by quangthau
100_0350.jpg picture by quangthau
100_0351.jpg picture by quangthau
100_0346.jpg picture by quangthau
100_0345.jpg picture by quangthau
100_0343.jpg picture by quangthau
100_0341.jpg picture by quangthau
100_0355.jpg picture by quangthau
100_0354.jpg picture by quangthau
100_0353.jpg picture by quangthau
100_0352.jpg picture by quangthau
100_0358.jpg picture by quangthau
100_0357.jpg picture by quangthau
100_0356.jpg picture by quangthau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét