Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

MỘT NGÀY THÚ VỊ BẤT NGỜ !

MỘT NGÀY THÚ VỊ BẤT NGỜ !
23:52 12 thg 5 2010Công khai3 Lượt xem 41
   Chiều tối nay ( 13- 5 ) đang ở cửa hàng chuẩn bị về nhà, thì ông bạn người Đồng Đăng gọi điện kêu vào Ngũ Xã ăn bún ngan nơi em gái Tôi bán. Tôi đưa vợ về nhà rồi quay vào đó , ông bạn Đồng Đăng và một ông bạn Trung Quốc đã ngồi đợi sẵn , chúng Tôi có mối quan hệ buôn bán và bạn bè đã ngót nghét hai mươi năm, bây giờ có dịp là gọi nhau để ngồi với nhau ngay. Tôi bảo chụp ảnh thì ông bạn Trung Quốc bảo không nên chụp ba thế là fải gọi thằng cháu vào ngồi cho đủ bốn còn vợ nó thì bấm máy !

          
100_0299.jpg picture by quangthau
            
100_0298.jpg picture by quangthau

100_0297.jpg picture by quangthau
100_0296.jpg picture by quangthau
  Ngày hôm nay thứ tư ( 12-5) Cũng chẳng là ngày gì cả nhưng có chú Kính Trung từ Thái Bình về , có blog Ni cô về núi từ sa pa về thế là thành một cuộc vui nho nhỏ thật ấm cúng mời các bạn coi hình nhé !
            
100_0286.jpg picture by quangthau
100_0283.jpg picture by quangthau
  Bạn : Ni cô về núi . Bạn ấy lấy tên đó vì bạn ấy học xong ở hà nội và quyết định trở về nhà không thích bon chen đất thị thành ! 
100_0281.jpg picture by quangthau
100_0278.jpg picture by quangthau
100_0279.jpg picture by quangthau
100_0280.jpg picture by quangthau
100_0292.jpg picture by quangthau
100_0291.jpg picture by quangthau
 Lão quangthầu - Ni cô về núi - Ôsaolathe - Kính trung - Hợp sếch .
100_0288.jpg picture by quangthau
100_0293.jpg picture by quangthau
100_0294.jpg picture by quangthau
  Hoa ngọc hà - Hoa Hồng 666-  Mùa hè rực rỡ - Wild Wind .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét