Nhân
đọc bài : " Một chút suy tư " Bên nhà bạn ÉNBLOG , và thấy những lời
bình trái chiều nhau chứng tỏ một vấn đề nêu ra sẽ có nhiều người hiểu
theo sự nhận thức và tư duy của mỗi cá nhân , nhưng tóm lại mọi người
đều hiểu rằng bài viết đó nói về sự fải tha thứ và biết tha thứ . Vậy
cái sự tha thứ ở đây như thế nào ! thì dễ hiểu nhất và tình người nhất ?
Thật khó các bạn ạ.
Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010
Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010
NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI CÓ TIỀN !
NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI CÓ TIỀN !
19:59 20 thg 6 2010Công khai16 Lượt xem
31
Tôi
có người Bạn thân từ nhỏ , Cậu ấy có người anh rể có hai người con trai
đã ăn học xong xuôi và đã có công việc ổn định làm ra tiền sau khi đã
đi du học về . Nhà To ở fố lớn nên cho thuê cửa hàng, cuộc sống của hai
vợ chồng mới qua ngưỡng năm mươi như vậy là ấm lắm rồi . Vâng chính vì
no đủ nên ông anh rể của bạn Tôi chỉ có hưởng thụ và đi chơi thôi.
Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010
Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010
NHÀ HÁT CHÈO KIM MÃ !
NHÀ HÁT CHÈO KIM MÃ !
Tôi
biết trong nhà hát chèo Kim Mã có bán CaFê từ lâu nhưng mới đây thỉnh
thoảng có việc gặp Ngựa thì Cậu ấy hay rủ sang bên đó ngồi , Tôi mới
được mục kích cái quán này. Nếu không ai nói hoặc fải để ý thật kĩ thì
không thể biết tầng một của nhà hát chèo là nơi bán nước giải khát . Hôm
nọ Tôi có việc với Ngựa hai anh em ngồi ở đó thì thấy Ông chủ quán và
một
15:55 17 thg 6 2010Công khai106 Lượt xem
45
Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010
MỘT CHUYỆN KỂ LẠI !
MỘT CHUYỆN KỂ LẠI !
Thưa các Bạn Tôi đã muốn kể câu chuyện này từ lâu rồi nhưng ngại dư
luận nói lời vào ra , bây giờ Tôi quyết định kể lại nó vì cũng chỉ là
kể lại thôi. Cũng đã có đến hơn mười năm rồi , số là trước đây tuần nào
Tôi cũng mua một số báo văn nghệ fát hành vào thứ sáu , nên Tôi đọc được
nhiều chuyện ngắn hay của các nhà văn trong nước và quốc tế. Câu
chuyện này tác giả khẳng định là có thật một trăm fần trăm , nó đã ám
ảnh Tôi ghê lắm, và hôm nay Tôi quyết định kể lại nó :
Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010
NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ - HÀ NỘI.
NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ - HÀ NỘI- Fần dưới có cuộc vui nho nhỏ
Nhà máy nhiệt điện Yên Fụ được khởi công xây dựng từ năm 1925 và nó
được hoàn thành năm 1932 với bốn lò một nồi hơi, hai tuốc bin với tổng
công suất là : 35000 kw. Từ những
năm 65 đến 73 khi Tôi đã nhận biết được cuộc sống xung quanh mình thì
nỗi ám ảnh của bom đạn thật hãi hùng , nhất là trận ném bom 12 ngày đêm (
12- 1972 ) thì thật khủng khiếp , nếu từ cửa nhà Tôi mà chiếu thẳng
sang nhà máy điện thì cũng khoảng gần trăm mét thôi. Tôi ở fố Nguyễn
Trường Tộ , đằng sau fố Tôi là fố Fạm Hồng Thái , một mặt giáp với ngõ
Yên Ninh một mặt là tường nhà máy điện.
08:10 12 thg 6 2010Công khai2 Lượt xem
43
Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010
PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU !
PHỎNG VẤN CÔNG DÂN MẠNG TIÊU BIỂU !
Chuyện cươì giả tưởng !
Thưa các bạn mấy hôm nay bí quá chẳng biết viết gì, ngồi tưởng tượng ra một tình huống như thế này; các bạn đọc chỉ biết vậy vì nó không có thực trên đời này, vì chẳng ai dám hại nhau kiểu đó. vì vậy chớ có bạn nào nhận là tôi cạnh khoé ai nhé !
Thưa các bạn mấy hôm nay bí quá chẳng biết viết gì, ngồi tưởng tượng ra một tình huống như thế này; các bạn đọc chỉ biết vậy vì nó không có thực trên đời này, vì chẳng ai dám hại nhau kiểu đó. vì vậy chớ có bạn nào nhận là tôi cạnh khoé ai nhé !
Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010
HÀ NỘI BÂY GIỜ !
HÀ NỘI BÂY GIỜ !
Thưa
các bạn để hướng tới một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội Tôi viết về Hà
Nội với những góc nhìn khác nhau, các bạn hưởng ứng với Tôi nhé , Xin
đính chính là Tôi sẽ viết về nhiều góc độ trong đó có cả tiêu cực lẫn
những nét đẹp của Hà Nội và Tôi sẽ lần lượt đăng các bài đó lên chứ
không fải chỉ có những bài về cái xấu của Hà Nội . Các bạn có thể tham
khảo những bài tôi đã đăng sau đây !
Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010
ĐỒNG TÍNH NỮ !
ĐỒNG TÍNH NỮ !
Thưa
các bạn, Tôi dạo trên các diễn đàn thấy nhắc đến chuyện đồng tính nữ
cũng nhiều , Tôi cũng đã được chứng kiến cả ở ngoài đời và trong họ hàng
chuyện hai người đàn bà yêu nhau sống với nhau rất nhiều, kể cả fim ảnh
cũng vậy. Nếu nói về các nước Fương Tây thì họ coi chuyện này xưa như
Diễm , nhưng ở Việt Nam cách đây khoảng năm bẩy năm trở về trước thì lại
vấp fải sự kì thị và cười chê nặng nề, và hậu quả tiêu cực cũng rất đau
lòng.
Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010
THƯ NGỎ !
THƯ NGỎ !
Thưa
các bạn ! Sở dĩ chúngTôi đặt tiêu đề là thư ngỏ vì có mục đích truyền
tải tới nhiều bạn trong cộng đồng blog của chúng ta, nếu Bạn nào có đọc
được bài này thì cho lời góp ý hoặc rút kinh nghiệm cho chính chúng ta
nhé !
Thưa
các bạn ! chỉ còn khoảng ba tháng nữa là đến ngày kỉ niệm 1000 năm Thăng
Long - Hà Nội , các tổ chức xã hội và cá nhân đều háo hức chờ mong ngày
trọng đại đó đến, cũng như thường lệ cộng đồng blog 360 plus cũng sẽ có
cuộc giao lưu hội ngộ từ các miền và các Bạn từ nước ngoài về nữa mà
nòng cốt là các bạn bloge Hà Nội .
Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010
ĐI XỨ ( FẦN HAI )
ĐI XỨ ( FẦN HAI )
Cuộc
sống luôn có những ngã rẽ , luôn có những con đường mới mở ra trước mặt
, chỉ có điều ta có đi tiếp hay dừng lại mà thôi. Cuộc Đời Tôi cũng vậy
! Luôn có những chuyến hành trình vô tiền khoáng hậu, chẳng ra người Hà
Nội chút nào , cứ nơi sơn cùng cốc hẻm ai rủ là lên đường ngay rồi nhập
bọn với người bản xứ như đã ở cùng nhau lâu lắm, chuyến đi Lai Châu vừa
rồi của Tôi cũng vậy, đặt chân đến đâu cũng đầy tình cảm dâng trào ,
thấy mọi người như thân quen từ lâu . Chúng tôi leo lên ngọn núi có
quặng , dốc thẳng đứng hơn 5 cây số thở ra đằng tai và mồm vậy mà lên
đến đỉnh gặp ngay một bản người Thái , khoảng chục nóc nhà , mấy anh chủ
nhà rất thân thiện chạy ra mời vào nhà uống nước nhưng Tôi fải từ chối
vì fải đi tiếp sau khi cậu dẫn Tôi lên mỏ hứng đầy một can hai mươi lít
nước , cậu ấy đi dép tổ ong mà chạy făm făm cứ một lúc lại fải dứng đợi
bọn Tôi .
Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010
TÔI ĐI XỨ ! ( fần một )
TÔI ĐI XỨ ! ( fần một )
Sáng thứ năm tuần trước, năm thằng bọn Tôi cùng chiếc xe con chực chỉ
Lai Châu thẳng tiến ! Chúng Tôi lên đó để tham quan một mỏ chì thiếc của
bạn Tôi , Tôi là khách mời đi đến tận nơi để xem về chất lượng và trữ
lượng của mỏ đó , mấy người bạn đã khoanh vùng mua đất tính ra mười mấy
héc ta núi nơi có loại quặng đó.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)