Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

TÔI ĐI XỨ ! ( fần một )

TÔI ĐI XỨ ! ( fần một )
10:54 1 thg 6 2010Công khai7 Lượt xem 58
 
   Sáng thứ năm tuần trước, năm thằng bọn Tôi cùng chiếc xe con chực chỉ Lai Châu thẳng tiến ! Chúng Tôi lên đó để tham quan một mỏ chì thiếc của bạn Tôi , Tôi là khách mời đi đến tận nơi để xem về chất lượng và trữ lượng của mỏ đó , mấy người bạn đã khoanh vùng mua đất tính ra mười mấy héc ta núi nơi có loại quặng đó.


     Chúng Tôi nghỉ nhiều chặng, Chặng thứ nhất tại Yên Bái , chúng tôi ăn cơm ở quán ven đường , nhà cửa sạch sẽ chủ quán còn trẻ , hôm đó lại toàn khách sang, có đoàn công tác từ Hà Nội về làm việc với cán bộ ở đó, nhìn họ rất trẻ nhưng đã có vẻ kiếm được nhiều tiền rồi, có thêm một đoàn của địa fương cũng biển xanh và đoàn của bọn Tôi. chúng Tôi ngồi gần bếp , Tôi fát hiện ra một lọ rượu tiết , chủ nhà bảo tiết nai rừng thế là cả bọn vật chai đó cùng với một số bia chai Hà Nội, ngày nóng nực nên uống gì cũng vào.

  Chúng Tôi gọi một bát canh chua cá suối , một đĩa thịt ngựa xào lăn, một đĩa rau muống luộc , và một bát cà. Rau muống luộc rất ngon vì là rau dưới suối nhất là tôi còn fát hiẹn ra một con vắt chết rồi mà vẫn bám chặt vào lá , nếu như ngày xưa vào thời bao cấp Tôi đã cho cả đĩa rau muống ra thùng nước gạo rồi, thế mà lạ quá bây giờ cả bọn nhìn thấy lại cùng nhau hô rau sạch rau sạch ngon ngon !
 . Còn món cà fáo muối thì dở quá cùi mỏng nhiều ruột ăn mềm rất khó ăn. Chúng Tôi ăn xong làm ấm nước chè rồi đi tiếp.     Qua Sa Pa , trời vừa ngớt mưa đường fố vẫn róc rách nước chẩy, Tôi điện cho Ni Cô đón vậy mà cô ấy hướng dẫn không kĩ thế là fóng một mạch hơn hai mươi cây số, điện lại thì Ni Cô bảo chú đi xa quá rồi, Ôi thế là mất buổi gặp làm cho cô ấy cũng bỏ cả thổi cơm để đợi khách !
.  Dọc đường lên Sa Pa rồi qua Sa Pa thật tuyệt đẹp nếu không fải tránh những đất đá trôi từ núi xuống, sau cơn mưa cảnh tượng núi rừng nom đáng yêu và hùng vĩ lạ, nhìn đâu cũng thân thương và đầy xúc cảm, đúng là Tổ quốc của chúng ta , non sông gấm vóc của chúng ta có khác. Nhìn những con nước ầm ì chẩy sau mưa mới thấy cảnh kì vĩ, nhất là những vạt nắng chiều chao nghiêng hoặc xiên qua những đám mây , cảnh đẹp quá.
 
  Chúng Tôi dừng chân nghỉ ở Lào Cai , Ngồi uống nước một lát rồi đi tiếp , qua Lào Cai một chút là một moong quặng lộ thiên ( quặng amatít) Thật  hoành tráng . Từ đây qua bất kì thị trấn thị xã nào cũng xây dựng rất quy mô và đẹp, Tôi đồ rằng năm bẩy năm nữa thôi những thành fố quanh Hà Nội sẽ thua xa về quy hoạch về hạ tầng cơ sở, Khi đến Lai Châu cửa ngõ của Lai Châu là khu đô thị , hành chính mới thật to lớn và đẹp đến mê hồn , lòng đầy tự hào và ngưỡng mộ, mảnh đất này , họ làm được những điều đẹp đẽ đến thế, quảng trường thảm cỏ rộng mênh mông nhà cửa xây rất đẹp chỉ mấy tầng thôi nhưng thật hợp lí và bắt mắt, cảnh thật hữu tình.
    Dọc đường Tôi chụp được rất nhiều cảnh người các sắc tộc ở vùng cao , fải công nhận họ cũng rất thân thiện với chúng Tôi, và cởi mở lắm .  (  Còn fần 2 )

100_0688.jpg picture by quangthau
100_0686.jpg picture by quangthau
100_0689.jpg picture by quangthau
100_0693.jpg picture by quangthau
100_0681.jpg picture by quangthau
100_0679.jpg picture by quangthau
100_0676.jpg picture by quangthau
100_0672.jpg picture by quangthau
100_0670.jpg picture by quangthau
100_0669.jpg picture by quangthau
100_0664.jpg picture by quangthau
100_0663.jpg picture by quangthau
100_0662.jpg picture by quangthau
100_0661.jpg picture by quangthau
100_0653.jpg picture by quangthau
100_0650.jpg picture by quangthau
100_0648.jpg picture by quangthau
100_0642.jpg picture by quangthau
100_0637.jpg picture by quangthau
100_0636.jpg picture by quangthau
100_0635.jpg picture by quangthau
100_0633.jpg picture by quangthau
100_0632.jpg picture by quangthau
100_0628.jpg picture by quangthau
100_0626.jpg picture by quangthau
100_0621.jpg picture by quangthau
100_0620.jpg picture by quangthau
100_0607.jpg picture by quangthau
100_0585.jpg picture by quangthau
100_0557.jpg picture by quangthau
100_0547.jpg picture by quangthau
100_0540.jpg picture by quangthau
100_0528.jpg picture by quangthau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét