Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

NHÁNH LAN RỪNG ( Fần 2 )

NHÁNH LAN RỪNG ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
23:00 27 THG 7 2010Công khai. 

                             Phần 1.

 Cả đêm Hùng thao thức. Dạo này thật khó ngủ. Mà lạ lắm thời gian này cứ chợp mắt là Hùng lại ngáy, những lúc như vậy thể nào Hùng cũng bị vợ đạp cho một nhát rõ mạnh, hoặc quát lên một câu, đến nỗi giật bắn mình, tỉnh hẳn ngủ. Đã vậy lại còn bị nghe mấy câu khó chịu : Sao mà ngáy kêu như xe tăng vậy ! gầm rú rõ khiếp.Vậy là vợ mình đâu còn yêu thương mình nữa. Ngày trước có ngáy nữa thì cô ấy vẫn quấn quýt ôm mình rõ chặt mới ngủ được. Đêm nay cũng vậy,bị đạp một nhát mạnh nên Hùng tỉnh hẳn. Trời gần về sáng, bắt đầu có những hạt mưa rất nặng, chúng chạy ào ào trên những mái tôn, mưa không to nhưng hạt thì nặng trĩu, ngày một dấm dứt, ồn ào .

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

NHÁNH LAN RỪNG ! ( fần 1-2 - 3 )

NHÁNH LAN RỪNG ! ( fần 1 ) 
23:00 27 THG 7 2010Công khai
                                           TRUYỆN  NGẮN ( Nhánh lan rừng )

 NHÁNH LAN RỪNG ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
23:00 27 THG 7 2010Công khai. 

                             Phần 1.

 Cả đêm Hùng thao thức. Dạo này thật khó ngủ. Mà lạ lắm thời gian này cứ chợp mắt là Hùng lại ngáy, những lúc như vậy thể nào Hùng cũng bị vợ đạp cho một nhát rõ mạnh, hoặc quát lên một câu, đến nỗi giật bắn mình, tỉnh hẳn ngủ. Đã vậy lại còn bị nghe mấy câu khó chịu : Sao mà ngáy kêu như xe tăng vậy ! gầm rú rõ khiếp.Vậy là vợ mình đâu còn yêu thương mình nữa. Ngày trước có ngáy nữa thì cô ấy vẫn quấn quýt ôm mình rõ chặt mới ngủ được. Đêm nay cũng vậy,bị đạp một nhát mạnh nên Hùng tỉnh hẳn. Trời gần về sáng, bắt đầu có những hạt mưa rất nặng, chúng chạy ào ào trên những mái tôn, mưa không to nhưng hạt thì nặng trĩu, ngày một dấm dứt, ồn ào .

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

HẮN VÀ BẠN HẮN !

HẮN VÀ BẠN HẮN !
 
02:06 25 thg 7 2010Gia đình0 Lượt xem 30
 
  Hai thằng sinh ra cùng thế hệ. Tuy vậy Bạn Hắn kém Hắn mấy tuổi . Nhưng họ có cùng một nỗi đau, đó là sự trắc trở trong cuộc đời, sự đi hoang trong cay đắng . Hắn thì đã qua thời lang bạt đây đó, đã từng Tây , Tầu đủ cả . Đã đi qua những nơi tưởng là vùng đất hứa rồi cuối cùng vẫn fải quay về nơi chôn rau cắt rốn , khi trong tay trắng vẫn trắng tay chẳng còn gì, vợ con cũng bỏ Hắn mà đi , như chạy trốn một loại dịch bệnh gì đó , Hắn bơ vơ côi cút giữa cuộc đời , nhiều lúc Hắn đã khóc và thấy cuộc đời này thật vô nghĩa.

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

PHỎNG VẤN LÃO QUANG THẦU !

PHỎNG VẤN LÃO QUANG THẦU !
09:26 21 thg 7 2010Công khai424 Lượt xem 53
 
  Thưa các bạn ! bài fỏng vấn này chỉ cốt gây cười thôi , chứ không có dụng ý gì khác các bạn nhé !
 
Thưa các Bạn ! như thường lệ sau mỗi sự kiện, chúng Tôi lại có một cuộc fỏng vấn cũng để ngõ hầu rộng đường thông tin để gửi tới các Bạn. Sau sự kiện ngày gặp gỡ 18 tháng 7 vừa rồi. Bản báo đã xin gặp Lão quangthầu để fỏng vấn , mấy hôm tìm Lão khó quá , vì Lão còn bận nhiều việc hậu off , nhưng rút cục vẫn gặp được , và sau đây là bài fỏng vấn Lão 
 Nhưng cũng xin nói trước là bài fỏng vấn này chỉ để vui cười sau những ngày bội thực về các loại , chứ không có ý ám chỉ hay bêu riếu một ai, vì vậy bản báo xin mọi người hãy kiềm chế và đừng nhận một nhân vật nào là nói về mình nhé ! Xin cảm ơn các Bạn trước ! 
  1.    Fóng viên : Dạ chào Anh ! Thật vui vì lại được gặp Anh chúng ta dạo này có duyên với nhau quá Anh nhỉ !

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

HÀ NỘI BÂY GIỜ CHỖ NÀO CŨNG NÓNG !

HÀ NỘI BÂY GIỜ CHỖ NÀO CŨNG NÓNG !
09:13 11 thg 7 2010Công khai0 Lượt xem 53
 
  Nóng quá , chỗ nào cũng nóng ! Hà Nội hơn tuần nay rồi như một cái chảo lửa, chỉ cần có việc ra khỏi nhà là biết tay nhau ngay. Tôi cũng không chịu được nóng nên ngồi đâu chỉ được một lúc đã muốn fát cuồng lên rồi , cũng tính rồi nếu nhà mất điện thì mua chục chứng gửi lên xe ôtô của Pu Tin một lúc cho trứng nó chín chứ biết làm sao mà luộc rau với nấu cơm bây giờ.

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

BÀN VỀ VĂN HOÁ GIAO TIẾP !

BÀN VỀ VĂN HOÁ GIAO TIẾP !
14:28 5 thg 7 2010Công khai2 Lượt xem 78
 
  Thưa các Bạn ! Văn hoá giao tiếp của người Việt từ thập niên 80 của thế kỉ trước trở về đây , có rất nhiều vấn đề đáng để nói đến. Vì sao vậy ? Thực ra vào những năm đó bắt đầu chịu ảnh hưởng lớn từ các du học sinh và các Bạn đi lao động ở các nước XHCN lần lượt trở về nước ta , mang theo những tập quán văn hoá giao tiếp fải nói là rất mới mẻ và ấn tượng đó là những cái ôm , nụ hôn bất chợt gặp ngoài đường. 

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

HÀ NỘI MẾN YÊU !

HÀ NỘI MẾN YÊU !
15:27 2 thg 7 2010Công khai1 Lượt xem 45
 
     Nếu Tôi đi xa Hà Nội dù chỉ một hai ngày , lòng đã thấy nao nao như thiếu vắng điều gì , với những người xa xứ nỗi nhớ đó còn dằn vặt trăn trở trong những miền kí ức, nó cồn cào khó tả nhiều lúc thấy lòng rưng rưng như muốn khóc. Vâng đấy là nỗi nhớ quê nhà , nơi chôn rau cắt rốn ! .

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

BÀN VỀ THÓI A DUA GIẢ DỐI VÀ NHẠT NHẼO VÔ CẢM , VÔ TÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT !

BÀN VỀ THÓI A DUA GIẢ DỐI VÀ NHẠT NHẼO VÔ CẢM , VÔ TÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT !
09:01 1 thg 7 2010Công khai93 Lượt xem 56
 
    Về vấn đề này đã có rất nhiều người bàn đến, nó là những thói hư tật xấu của người Việt chúng ta, Nhiều lúc sự hời hợt vô tình lại giết chết một thân fận nào đó, Và chúng ta cũng không hề hối hận hay ăn năn, mà lại chặc lưỡi ôi dào nó chết chứ có fải người nhà mình chết đâu. nhưng không dừng ở ý nghĩ đó đâu, có người mong cho chính người trong gia đình họ gặp tai ương như vậy.