Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

CUỘC THI GIỐNG ! ( TRUYỆN CỰC NGẮN )

CUỘC THI GIỐNG ! ( TRUYỆN CỰC NGẮN )
13:45 17 thg 8 2010Công khai11 Lượt xem 28
 
 Trong một khu rừng nguyên sinh, mấy hôm nay náo niệt lạ thường, hoá ra là có cuộc thi của các loài đực. Có vài trăm loài dự thi, rút cục chỉ còn có : Hổ , Trâu, Bò , Tê Giác ,Ngựa, Hà Mã là vào chung kết, các Giống cái đứng ngoài cổ vũ ầm ầm, tiếng hú , tiếng gầm động cả một góc rừng , bọn nào cũng muốn đại diện giống đực nhà mình đoạt giải nhất. Bọn thì đoán là Ngựa , Bọn thì bảo Trâu... sẽ đoạt giải. Bỗng một tiếng gầm vang động át hết tiếng ầm ĩ của khu rừng, một đoàn Voi đang đi từ trong rừng già đi ra , con đi đầu lừng lững . 


   Cả khu rừng tán loạn, tiếng ồ đồng thanh rộ lên rồi có tiếng con nào đó nói : Ôi con voi đầu đàn có năm chân!. Rồi lao sao ồ lên : Đâu ! đâu ?Thế rồi mọi giống vật nhao cả lên nhìn cho kĩ . Lũ voi đã đến giữa bãi đất trống được dùng làm nơi thi của các giống đực, khi ban tổ chức vãn hồi được trật tự , các loài vật mới quay ra tìm mấy con đực được lọt vào chung kết thì chẳng thấy con nào cả , chúng rủ nhau đi đâu hết cả ! .
            
ap_20100816095651592.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét