Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

MUỐN GIỐNG NGƯỜI ( TRUYỆN CỰC NGẮN )

MUỐN GIỐNG NGƯỜI ( TRUYỆN CỰC NGẮN )
23:59 25 thg 8 2010Công khai11 Lượt xem 67
   Có một con gà mái, Nó đang sống hạnh fúc trong đàn và vẫn sinh con đẻ cái bình thường. Nó rất ngưỡng mộ loài Người, một hôm Nó thử đứng thẳng người và Nó đã làm được, kì lại thay ai cũng ngạc nhiên và cổ vũ Nó vì đi giống Người quá. Từ đấy Nó giữ mãi kiểu đi đó,và bắt đầu lên mặt với đồng loại, chẳng con đực nào dám gạ tình Nó nữa, đàn gà mái cũng lảng tránh Nó, con Nó cũng không dám nhận Mẹ nữa. 


    Nó sướng lắm vì đã giống con Người , Nó hay cố gắng đi ra chỗ đông Người để muốn được như con Người. Mới đầu con Người thấy lạ lắm cũng quay fim chụp ảnh và khen Nó tài giỏi nhưng chỉ bảo là: Con gà này bị đột biến thôi. Dần dần nhiều người nói đó là điềm gở đấy, giết nó đi. Chủ nhà sợ không dám ăn thịt Nó. Một hôm đợi tối trời bắt Nó chôn xuống đất. Cả lũ gà mặt tái xanh và dặn nhau từ giờ chớ có dại bắt trước làm con Người !.
                       
ga1.jpg
                       
ga2.jpg
               
100_2727.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét