Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

THẰNG ĐÀN EM !

THẰNG ĐÀN EM !
13:16 22 thg 8 2010Công khai15 Lượt xem 54
  Sáng mai Nó sẽ đi tiễn biệt thằng đàn Em Nó ( Nhà thằng Em trong chợ Ngọc Hà ), tháng trước Nó đến thăm thằng Em  nhìn Thằng Em gầy đét bụng trướng to đùng mà đau xót , gia đình bảo bệnh viện trả về, Nó nhìn mà xót xa !  Thằng Em vẫn bẻm mép lắm, vẫn kêu về mấy hôm rồi lại nhập viện thôi,  nó bảo hai hôm nay bệnh viện không tiêm kháng sinh nữa bụng tức khó chịu lắm .Nó nuốt nước mắt rồi cười với thằng Em ừ ở nhà mấy hôm rồi nhập viện lại cũng được, rồi Nó về trong thâm tâm chỉ nghĩ thằng Em nó không sống nổi một tháng nữa. con mới 5 tuổi vợ vẫn trẻ, tuổi đời mới ngoài 30 vậy đấy! Mà fát bệnh được hai tháng chứ mấy.


    Trưa qua ông Bạn nó gọi điện bảo thằng Em chết rồi !. Nó thấy trống trải , buồn quá, sao tự nhiên Nó thấy yêu cuộc đời này thế , Nó muốn fải yêu thương nhiều hơn nữa fải yêu hết thẩy mọi người !. Mới hai tháng trước thằng đàn Em nó còn trách: Anh khai trương cửa hàng mà không thèm mời thằng Em ! Fải xin lỗi mãi nó mới thôi trách.  Mình nhiều việc quá nên quên mất một vài người , vậy rồi Nó hứa nó sẽ lên ủng hộ mình. 

    Cậu ơi ngủ ngoan Cậu nhé ! chúng Tôi thương Cậu lắm, hãy bỏ lại những hờn trách những yêu thương chưa kịp, hãy bình yên Cậu nhé ! Sáng mai thôi chúng Tôi sẽ thắp nén nhang cuối cùng cho Cậu rồi chia tay Cậu. hãy yên lòng ở nơi ấy Cậu nhé ! ! !.

    Sáng nay bọn Tôi đến nhà tang lễ để tiễn đưa Cậu Em đến nơi cuối cùng của cuộc đời, gia đình họ hàng ít quá, người thân thì ở xa , Mẹ Cậu ấy thì bị bệnh lâu năm cũng mới ra đi từ năm ngoái. vào nơi Cậu ấy nằm , nhìn ba Mẹ Con bơ vơ trong nhà tang lễ rộng như vậy, mà thấy xót xa quá , từng tốp bạn bè Toàn dân xã hội đến đưa tiễn , rồi vội vã đi công việc thường ngày của mỗi người , chúng Tôi chỉ kịp chào nhau rồi khuất nẻo dần chỉ còn lại vài người ở lại, giờ này Cậu ấy đã an bài nơi ở mới, Cầu trời cho linh hồn Cậu ấy được bình an, để luôn fù hộ cho mấy Mẹ Con Cậu ấy an bằng .
                     
30196945_airport140907_6.jpg
                 
100_2720.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét