Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

THẤT KINH ! ( TRUYỆN CỰC NGẮN )

THẤT KINH ! ( TRUYỆN CỰC NGẮN )
05:00 8 thg 8 2010Công khai20 Lượt xem 34
 


  Lãoanh Bạn đang ngồi ăn trưa tại fố Trấn Vũ, nhìn qua cửa kính là hồ Trúc Bạch lặng gió. Chuẩn bị ăn thì điện thoại kêu , bạn gái của Bạn Lão gọi hỏi : Anh đang ở đâu ?. Hắn trả lời : Đang ăn với lão thầu . Nó hỏi : Ăn ở đâu ? Thằng Bạn bảo: Trấn Vũ.  Cơm được bê ra. Chiếc ôtô đỗ xịch ngoài cửa , Ba con em tiến vào , Bạn gái của Bạn Lão giới thiệu : Đây là chị gái ở Anh về, Đây là chị Dâu hiệu trưởng mầm non lá ! Nó chỉ sang Tôi Đây là Trung Bạn của Thắng rồi nó cười hềnh hệch . Nhìn đểu thế !


     Bọn hắn gọi nước , Bọn Lão bắt đầu ăn. Bạn gái của Bạn Lão nói : Hề hề em kể bọn Anh nghe nhé : Có mấy Anh Bộ Đội lại bắt truyện với mấy cô gái làng ; Mấy cô ấy bảo lúc chưa nhìn thấy các Anh, chỉ nghe đồn bọn em thấy kinh. Mấy Anh Bộ Đội vội hỏi : Thế bây giờ thấy rồi thì sao ? Mấy cô ấy bảo :  Bây giờ thấy thì hết kinh !
  Tôi trợn mắt quát con bé : Có để Tao ăn không. Nó lại cười hềnh hệch.
             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét