Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

TRUYỆN CỰC NGẮN !

TRUYỆN CỰC NGẮN !
12:46 15 thg 8 2010Công khai8 Lượt xem 31
 
  Trên một đồng cỏ xanh , có hai đàn dê của hai trang trại khác nhau . Một hôm con dê cái mầu Trắng hỏi con dê cái màu Vàng của đàn bên : Này Bạn ! Lão Đực nhà Bạn chăm sóc đàn cái có tốt không ? Con dê Vàng trả lời rất tự hào : Hoành tráng ! cực hoành tráng !. Từ hôm đó con dê Trắng nuôi ý đồ thèm muốn.  Một hôm nhân lúc tối trời nó không về chuồng nhà nó nữa , mà lén về theo đàn con dê Vàng, Cả đêm nó nghĩ cách thu hút con dê đực đầu đàn, nó len lén chịn đít vào thành chuồng cho nó sưng tướng lên. 


      Sáng hôm sau như thường lệ con đực đứng ngoài cửa ban fát cho từng con cái. Con dê cái Trắng chen lên đầu tiên , con đực fủ xong thấy cảm giác lạ quá chưa bao giờ được sướng như thế, nó liền bỏ cả lũ cái lại để chạy theo con dê trắng . Chủ thấy con dê đực không có ích nữa bèn làm thịt . Còn con dê Trắng cũng bị chủ làm thịt về tội ngu quá không biết đường về chuồng. Chỉ có con dê Vàng là biết tại sao hai con đó bị làm thịt !. 
                        
Picture32.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét