Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

NGÀY RẰM ĂN CHƠI QUẦN QUẬT !

NGÀY RẰM ĂN CHƠI QUẦN QUẬT !
16:15 22 thg 9 2010Công khai4 Lượt xem 44
   Sáng nay sau khi qua cửa hàng một lúc , rồi như thường lệ ra nhà hát chèo ngồi đến mười một rưỡi rủ nhau ra Bách Thảo xem liệu có gặp Tiên Sinh Không danh Phận không!. Chán thế tưởng vẫn còn triển làm ngành nghề toàn quốc không ngờ thấy trơ trọi lăn lóc hàng quán, họ đang hối hả dỡ đi, Vòng vèo một hồi chẳng thấy bóng dáng Tiên Sinh đâu đành quay bước ra ven hồ Trúc Bạch gọi nồi lẩu ếch, lần này mặc cả với bọn chủ quán là Lão chỉ ăn ếch tươi thôi, mặc cả giá cả xong xuôi ok thế là ngồi trên manh chiếu ven hồ.  Gió thu lồng lộng thổi, cũng may hôm nay đẹp trời quá, thỉnh thoảng lất phất vài hạt mưa lả lơi theo gió .


     May thế gếch mũi lên ngửi mà tuyệt nhiên không thấy mùi cá chết  khăm khẳm như mọi hôm , vừa ăn vừa uống vừa nói cười rổn rảng , mà lạ thế cứ như là thân nhau từ kiếp nào ý nhỉ !  Gió mát lắm , mây vần vũ, rồi có lúc trời quang hẳn lấp ló chút nắng hạ cuối mùa đủ để ta kịp cảm nhận cái oi bức như hôm trước, đang định cởi áo ra thì lại rầm rập gió thu về , Hà Nội là vậy ! Đang giao mùa nhẹ nhàng lắm lòng cứ nhẹ tênh.  Lâng lâng xúc cảm sao mà yêu thế, ngồi ngay nơi ngàn năm mà lòng vẫn bồi hồi như thủa nào xa cách. Hà nội mến thương làm sao !.

     Tối trời sậm sì dắt con đi dạo chợ trung thu thấy thật thanh bình, chợ Đồng Xuân bị quây kín chỉ các cháu thiếu nhi ở đâu không biết mới được vào , tốp thì ô tô chở đến tốp thì huỳnh huỵch từ nơi nào chạy lại. tuyệt nhiên cấm người không phận sự, mình muốn cho thằng cu vào lắm , nhưng nhìn các bác trật tự với công an đành nhụt chí quay ra chợ hàng lược . Chợ vẫn đông vui , hàng hóa đa dạng, người ở đâu ra mà đẹp thế , lòng ngơ ngẩn ngoái đằng sau, xoay đằng trước mà đau cả cổ , một tay cầm máy ảnh , một tay giữ thằng con. Ôi thật đẹp Hà Nội đêm trung thu huyền ảo quá, chỉ có ông trăng là buồn, lấp ló sau đám mây đen vần vũ , chăc ngày mai ông ấy mới sáng !.
                                     
Copy of 100_3620.JPG
                     
100_3603.JPG
                    
100_3599.JPG
                   
100_3607.JPG
                   
100_3611.JPG
                    
100_3604.JPG
                    
100_3618.JPG
        Lão ngựa hoang - Moon caron - Lão quang thầu .
                    
100_3619.JPG
                  
100_3625.JPG
                   
100_3656.JPG
                     
100_3658.JPG
                   
100_3660.JPG
                  
100_3657.JPG
                 
100_3655.JPG
                
100_3654.JPG
                 
100_3652.JPG
                    
100_3651.JPG
                    
100_3650.JPG
                    
100_3649.JPG
                   
100_3646.JPG
                    
100_3645.JPG
                   
100_3644.JPG
                  
100_3642.JPG
                  
100_3640.JPG
                   
100_3638.JPG
                  
100_3637.JPG
                  
100_3636.JPG
                 
100_3633.JPG
                   
100_3631.JPG
                   
100_3630.JPG
                   
100_3628.JPG

2 nhận xét:

  1. ANH LẢO QUANG ƠI... HÌNH NHƯ ANH CÓ NGHỀ PHỤ LÀ COI BÓI PHẢI KO? NHÌN ANH NGỒI CHIẾU BÊN HỒ ,MẮT KIẾNG ĐEN. GIỐNG QUÁ !!!!!!!

    Trả lờiXóa