Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

TƯỞNG NHỚ NGÀY MẤT MỘT NĂM CỦA BLOGE HỒNG CÔNG ! 15 - 9 - 2009 .

TƯỞNG NHỚ NGÀY MẤT MỘT NĂM CỦA BLOGE HỒNG CÔNG ! 15 - 9 - 2009 .
15:12 14 thg 9 2010Công khai7 Lượt xem 79
      Thế là đã một năm tròn ( 15 - 9 ) Em về nơi ấy , bạn bè đều rất thương nhớ Em . Làng blog vẫn còn nguyên ngôi nhà của Em , hàng ngày vẫn có người hương khói cho Em! Anh biết vậy vì Anh vẫn qua nhà Em thường xuyên.
Em à ! Chắc ở nơi ấy Em vẫn được vui nhiều phải không Em ! Anh tin ở nơi đó có nhiều mật ngọt , hoa thơm chắc tâm hồn Em cũng thanh thản lắm. Anh vẫn giữ trong lòng hình ảnh của Em, và những giọt nước mắt tiễn đưa ngày Em mất ! Hãy yên lòng Em nhé !
      Nhân đây Tôi cũng muốn nói với các bạn rằng ;  hãy để cho linh hồn Em ấy  được bình yên đừng khuấy động đừng nhân danh điều gì cả, đừng vì cái lợi nhỏ nhoi của mình, những điều em ấy  làm được đã nói lên tất cả rồi các Bạn ạ ! . Sau đây Tôi đăng lại một số hình ảnh mà Tôi đã chụp được về Em và ngày Em mất  .
    Dưới đây là những dòng thông báo em ấy mất từ năm ngoái !
         http://vn.360plus.yahoo.com/hongkong_tnt2000
             TIN BUỒN ! EM HỒNG CÔNG ĐÃ RA ĐI VÀO CÕI VĨNH HẰNG NGÀY HÔM QUA .THI HÀI CỦA EM ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VỀ QUÊ EM TẠI BẮC GIANG  VẬY THÔNG BÁO ĐỂ CÁC BẠN GẦN XA ĐƯỢC BIẾT .EM Ý ĐÃ KHÔNG CÒN  Ở TRỌ TRẦN GIAN NỮA . EM ĐÃ VĨNH BIỆT CHÚNG TA ĐI VÀO MIỀN XA LẮM !.  15 - 9-2009. 
   Chúng tôi về thắp hương cho em, nhưng gia đình bảo chưa được ngày giờ nên vẫn để em nằm trên giường ,như đang ngủ vậy, thật ra thì nhìn tội lắm .cũng may là chúng tôi đã chụp được những hình ảnh cuối cùng của em. đây là một số hình ảnh của em ! . Trong ngày hôm nay bạn nào muốn về thăm em HỒNG CÔNG thì vẫn kịp ,vì mai mới đưa em ra đồng .
                      
ap_20091012082328249.jpg
              Ngày off tháng 9 - 2009
                      
100_4683.JPG
                       
100_4752.JPG
                       
100_4571.JPG
                       
100_4599.JPG
                       
ap_20091012081602611.jpg
                      
100_4555.JPG
                      
100_4602.JPG
                     
100_3201.JPG
                     
100_3203.JPG
                      
100_3117.JPG
                      
100_3118.JPG
          Đây là lời đề tặng của Hồng Công
                      
100_5501.JPG
           Bạn bè vào thăm Hồng Công tại quê nhà em ở Bắc Giang
                       
100_5504.JPG
             Chiếc áo quan này đợi hôm sau mới được nhập quan.
                       
100_5509.JPG
                      
100_5534.JPG
           Chú dượng của Hông Công
                      
100_5529.JPG
           Mọi người đang an ủi Mẹ Hồng Công
                      
100_5521.JPG
                      
100_5522.JPG
         Nhìn mặt em lần cuối !
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Em cầu nguyện cho linh hồn chị ấy được bình yên nơi suối vàng !
    • lao quangthau
         Cô ấy chắc rất vui và hạnh phúc em ạ ! 
  • Biển
    Lão ơi, ko ra HN đc.. nhưng Biển vẫn có sách của chị.. thấy Biển tài ghê không
    • lao quangthau
        Vậy cách nào thế hả em ? 
  • Vy
    • Vy
    • 04:15 15 thg 9 2010
    em mời anh caffe nhé! qua thăm anh nhưng lại đọc dc cái entry về HK , thời gian trôi nhanh quá, hôm rồi em có xem báo online nói là bạn bè Ở HN ra mắt n..
    • lao quangthau
        Anh cảm ơn em nhiều  ! 
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG THỜI BÌNH TƯƠI NHƯ HOA NỞ BEN NHÀNH HOA TƯƠI EM NHƯ ĐANG SỐNG GIỮA ĐỜI NỤ CƯỜI ĐẺ LẠI SÁNG NGỜI TIN YÊU Lão có nhiều tư liệu..
    • lao quangthau
        Vâng cháu chào chú , chắc ít bữa nữa sẽ có người phát hành thêm đấy chú ạ. còn nếu không thì đành phải phô tô lại chú ạ, hy vọng chú cháu mình gặp nhau ngày đại lễ ạ !
  • anh Anh
     
    .Muốn tìm xem quyển sách ở trọ trần gian  tìm ở đâu bây giờ? Người mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được mà chỉ còn là nỗi nhớ tồn đọng trong mỗi con người.
    • lao quangthau
       Mấy cuốn sách đó chắc mấy bữa nữa có người tái bản thôi bạn ạ, người mất đi cũng chỉ còn lại chút kỉ niệm rồi lúc nào đó gió cũng cuốn đi hết thôi bạn ạ !
  • Mr Huy
    Hồng Công là một cô gái rất giàu nghị lực sống đúng không Bác
    • lao quangthau
        Bạn ấy vui sống hơn cả người không bị bệnh đấy bạn ạ !
  • Van Anh
    Bài viết của anh khiến em chưa từng gặp gỡ hay biết gì về Chị ấy cũng phải tò mò. Chị ấy ra đi để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè và người thân,..
    • lao quangthau
         Anh cảm ơn em nhiều ! 
  • ♥๑ღ NGỌC ĐIỆP59♥๑ღ
    HC ra đi để lại niềm tiếc thương cho tất cả mọi người.Cầu mong cho HC ở dưới suối vàng siêu thoát.A DI ĐÀ PHẬT
    • lao quangthau
        Chắc cô ấy sẽ rất vui chị ạ !
  • Trần Vân
    Biết những tác phẩm của chị nhưng chưa bao giờ biết chị ấy ra sao ! Thành thật chia buồn !
    • lao quangthau
        Một cô gái rất dũng cảm và nghị lực bạn ạ !
  • Love Sky
    chị ấy có nụ cười thật đẹp chú ạ, và 2 quyển sách của chị cũng có cái tựa thật ý nghĩa, có lẽ chị ấy đã thôi ở trọ trần gian rồi chú nhỉ, mong rằng nơi chị đến sẽ là vùng đất an lành
    • lao quangthau
        Chắc chắn chị ấy sẽ ở nơi rất vui và hạnh phúc, một nơi không có bệnh tật và những muộn phiền trần ai cháu ạ ! 
  • Comeviets !
     
      Thấy ảnh cô bé này càng thương xót...vừa qua E cũng phải đưa tiễn một anh bạn nối khố ra đi vì căn bệnh tiểu đường này , trẻ quá . Lão cho E biết đọc các tác phẩm của cô này ở trang nào nhé !
    • lao quangthau
        Tôi cũng chưa rõ lắm , nhưng hiện giờ thì tôi có cả hai cuốn . để tôi hỏi xem nhé !
  • hoang
    • hoang
    • 11:51 9 thg 9 2010
    PP có đọc bài viết của anh mấy hôm nay, bên nhà PP cũng đang đăng thông báo tưởng niệm và giới thiệu sách của em Hồng Công vì thấy đó là một việc làm ý nghĩa, vậy anh có thể nói rõ thêm quan đi6e3m của mình
    • lao quangthau
        Em ạ , anh cũng không biết em đăng bài đó. em nói vậy anh mới biết. anh chỉ tỏ quan điểm của mình như vậy. vì khi em ấy mất đã có nhiều người cũ..
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Em thích nhất "khát vọng sống" của chị Hồng Công . Entry của anh làm người như em chưa một lần gặp mặt chị HC cũng phải nghẹn ngào cho một số phận .
    • lao quangthau
         Ừ anh cũng có quyển đó em ạ, thật thương em ấy !  Thế mà bây giờ có người chưa biết chưa gặp lần nào cũng mượn tên em ấy để làm từ thiện mới chán em ạ !
  • Biển
    Ngày Quốc Khánh 2.9 em về HN gặp ở các anh chị bloger, thấy các anh chị nói nhiều đến Hồng Công. Tiếc là hôm đó ko dược gặp anh nhỉ!
    • lao quangthau
        Chắc mình ít người biết đến nên vậy mới không gặp được nhau , tiếc quá bạn nhỉ !
  • Phạm Hương
    Thật tiếc vì rất nhiều ước mơ của chị ấy còn dang dở chú nhỉ .......Dù sao chị ấy cũng là tấm gương vươn lên trong bệnh tật , trong cuộc sống để d..
  • Hồng Nhung
    Lão ơi nhìn b nè! Hem biết có giống lão khi ngủ hem nhờ! Hehe! Xí zai quá! Đêm an lành lão nhé! Phải mơ thấy Kẹo đấy!
    • lao quangthau
        Ôí giời xấu hơn ý chứ ! 
  • TênTên
    • TênTên
    • 13:44 8 thg 9 2010
    Thương em quá !
    • lao quangthau
        Vâng rất buồn thương bạn ạ !
  • Meoxinh
    Cầu mong cho linh hồn HC ở nơi suối vàng siêu thoát
    • lao quangthau
        Thôi nào ! Cô ấy sẽ an lòng ở nơi xa ấy em ạ !
  • Mai Hương - TN
    M.H chẳng biết cô ấy là ai ! Nhưng khi trái tim một người ngừng đập thì hãy để người đó bình yên nơi cõi vĩnh hằng . Những người còn lại trên trầ..
    • lao quangthau
        Em ạ ! Giỗ đầu của bạn ấy , nên cảm giác vẫn còn đâu đây thôi, ôn lại chút kỉ niệm cũng là nên làm mà em, chỉ có ai muốn lợi dụng cái chết của người đã mất để làm điều gì đó thì mới nên tránh thôi em ạ !
  • Thụy Kha
    Tưởng nhớ em Hồng Công, nhân ngày giỗ đầu của em. Em ấy tuy đã đi xa, nhưng vẫn còn  " Nụ cười ở lại "
    Kha đến thăm bạn, đọc được bài này, n..
    • lao quangthau
       Cảm ơn bạn nhiều, chắc em ấy sẽ vui lòng lắm bạn ạ !
  • Mien nui
    Em cũng không biết nhiều về chị ấy. B87758618uồn quá anh nhỉ?
    Chị ấy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ!
    • lao quangthau
       Thật buồn khi những ước mơ của chị ấy vẫn còn dang dở nhiều em ạ !
  • Hanoibuon_Khivangem
    hik....đọc lại bài này của chú, làm cháu ...giật mình... "mới đó đã một năm rồi, sao nhanh quá vây??"
    • lao quangthau
        Thời gian là vậy mà cháu, chỉ cần quay đi quay lại đã thấy vạn vật khác xưa rồi !
  • ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
    Thắp nén hương lòng tưởng nhớ người đã khuất .
    • lao quangthau
        Chắc em ấy sẽ rất vui em ạ !
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 08:47 8 thg 9 2010
    Thắp nén tâm nhang tưởng nhớ người quá cố
    • lao quangthau
        Thật tiếc thương em ạ !
  • hoathienvu_hp90
    cháu còn nhớ năm ngoái trước khi chị ấy mất có đọc được rất nhiều bài báo viết về chị, về nghị lực sống mà cháu rất khâm phục
    • lao quangthau
       Đúng rồi ,vì chị ấy chiếm nhiều kỉ lục về nằm viện và nghị lực sống cháu ạ !
  • Rùa con
    Trong lòng mọi người, chị ấy vẫn xinh tươi, lạc quan và đầy sức sống, là bức tranh đẹp đẽ và trong sáng. Cháu biết đến chị lâu rồi nhưng bây giờ ..
    • lao quangthau
        Chắc chị ấy sẽ vui khi cháu có lòng như vậy !
  • Trang Linh
    Chị ấy chắc hẳn sẽ rất vui khi có những người bạn như anh!
    • lao quangthau
        Anh hi vọng cô ấy sẽ thật vui và mãn nguyện em ạ !
  • lifefun
    Bạn à, mình muốn được đọc cuốn sách đó quá, bạn có thể photo cho mình một cuốn được không? Đọc xong bài viết mình cảm động vì tình cảm ấm áp c..
    • lao quangthau
         Có gì tôi cho bạn mượn cả hai cuốn .đọc xong bạn gửi lại cho tôi cũng được mà. ừ có gì cứ bàn với pu tin nhé !
  • Socola
    Hôm đám ma của Mẹ mình, vì là con dâu trưởng nên mình phải trực bên linh cữu
    của Bà, không ra tiếp Lão và mọi người được. Có điều gì sơ xuất m..
    • lao quangthau
         Việc như vậy ai mà trách được chứ , ừ có gì báo cho tôi nhé ! 
  • Socola
    Xin cho mình gửi lời chia buồn tới gia đình bạn Hồng Công và linh hồn bạn Hồng Công! Socola x in thay mặt gia đình mình,chân
    thành cảm ơn Lão Quang T..
    • lao quangthau
        Vâng cảm ơn bạn !  Thật buồn khi phải chia tay người thân mãi mãi , vui lên bạn nhé !
  • Human Idea Virus
     Ngày ấy - bây giờ
    • lao quangthau
        Vậy mà đã tròn năm rồi cậu ạ !
  • Muopxinh2006
    Tất cả những người ra đi khi tuổi còn xanh đều để lại cho những người thân những tiếc thương vô hạn. Em xin thắp một nén tâm hương gửi đến cô bạn trẻ.
  • quynhmai112005
    Cầu mong chị ấy yên bình ở cõi vĩnh hằng anh nhỉ? Nhìn dung mạo chị ấy ai nghĩ... Một nén hương lòng cho người đã khuất!!!
    • lao quangthau
        Cảm ơn em đã chia sẻ ! 
  • Mr.USA
    công nhận pác sống quá tình cảm.Mà sao Bloh Hongkong ra đi vậy pác ?
    • lao quangthau
        Cảm ơn bạn ! Cô ấy bị bệnh thận . đã phải chạy thận nhân tạo  gần chục năm, cô ấy vẫn tham gia từ thiện , và viết được hai cuốn tự truyện . cho..
  • Phùng
    Một tình cảm rất chân thanh và linh thiêng mà Lão dành cho chị...thật đáng quý và trân trọng! Xin thắp cho chị một nén hương để tưởng nhớ đến chị
    • lao quangthau
        Cảm ơn cháu nhiều nhé !
  • Comeviets !
    Nhìn ảnh cô gái Hồng Công trẻ quá nhỉ, cả tập thơ nữa . Trẻ quá thật thương xót.!
    • lao quangthau
       Thật tiếc thương cô ấy bạn ạ !
  • Biển
    Biển  muốn đến nhà của chị... nhưng địa lý xa quá.. Và cũng đã nhờ chị SongHong gui mấy quyển sách cho chị. Giỗ đầu, Lão nhớ thắp dùm Biển 1 nén nhang cho chị ấy nhé
    • lao quangthau
        Anh cảm ơn em nhiều ! Bọn anh chưa biết có về được không. nếu về được anh sẽ thực hiện giúp em , em nhé !
  • Hồng Nhung
    Ở TRỌ TRẦN GIAN và KHÁT VỌNG SỐNG ĐỂ YÊU .Chỉ nghe tên hai tác phẩm này đã thấy tâm hồn người đã khuất rất đẹp! Con rất thích cái tên Ở TRỌ TRẦN..
    • lao quangthau
        Đúng vậy con ạ ! Cô ấy vui sống đến ngày cuối cùng con ạ, thật là một nghị lực hiếm có trên cõi đời này !
  • Tran trong thang
    Thoát cái em nó đã khuất được 1 năm rồi Các cụ có câu: Sống thì lâu chứ chết giỗ đầu đăng co.
    • lao quangthau
        Đúng vậy ngoảnh đi ngoảnh lại là thấy thời gian sao nhanh quá rồi lão ạ !
  • Thái Quỳnh
    Gửi đến chị ấy giùm cháu bác nhé!
    • lao quangthau
          Tem !   Cảm ơn cháu nhé !
  • TênTên
    • TênTên
    • 14:35 22 thg 9 2009
    Chào anh Quang Trung Tôi cũng là một dân trong Blog này và cũng là một dân Blog của http;//space.livevn.com/hopsexy Sau khi nghe tin Hồng Công đã mất đang..
    • lao quangthau
        Vâng sẽ giữ mãi hình ảnh đẹp này trong chúng ta
  • Hanoibuon_Khivangem
    Cầu mong cho chị Hồng được bình yên trên thiên đàng!!!
    • lao quangthau
        Chị ấy đang fiêu du miền cực lạc
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Comment tôi thấy giật mình
    Ảnh kia thì đúng là hình Hồng Công
    Vô tình lòng tự bảo lòng
    Ghé thăm blog-ôi không ngờ rằng
    Hồng Công người b..
    • lao quangthau
        Cảm ơn vì sự chia sẻ của bạn với người đã khuất !
  • Don-Don
    chị Ngơ...Bé nhớ chị và bé tin, chị mãi là chị Hằng đẹp nhất, tuyệt nhất ...
    • lao quangthau
         NHỚ THƯƠNG NGƯỜI RA ĐI !
  • kelly
    • kelly
    • 16:36 16 thg 9 2009
    tội quá anh nhỉ?
    enghe nói là bị thận thì ko đi đáy đc fai ko anh?
    cách 2 ngày là đi bom 1 lần anh nhỉ?
    • lao quangthau
         Làm gì có chuyện đó ,vẫn bình thường chứ.chỉ có mấy ngày fải lọc máu một lần thôi. đến khi không lọc được nữa thì ra đi.
  • kelly
    • kelly
    • 16:23 16 thg 9 2009
    có cái ji trên môi của chị vậy anh?
     
    • lao quangthau
       CHỊ ẤY KHÔNG HẤP THỤ MÁU ĐƯỢC NỮA NÊN VỜ HẾT CHỖ NÀO CŨNG CHẨY RA. LÚC CHỤP ẢNH LÀ NƯỚC CHẢY ƯỚT HẾT CẢ DƯỚI RỒI EM Ạ.
  • kelly
    • kelly
    • 15:46 16 thg 9 2009
    e đọc chuyện cửa chị ấy buồn quá anh ui...
    tuy e ko 1 lần biết đến chị ý nhưng e đọc lại từng entry cửa chị ấy......nghe đau trong lòng mình có cái ji đó phá những nổi buồn sâu lắng quá anh àh..........buồn....
    • lao quangthau
       Ừ hôm qua bọn anh tổ chức về quê chị ấy gặp lần sau cuối ,buồn thương một kiếp người
  • kelly
    • kelly
    • 15:31 16 thg 9 2009
    chị hong kong đó là ai anh nhỉ?
    chỉ làm ji mà mội người đều bjt chỉ.
    • lao quangthau
       trong danh sách bạn bè của anh có chị ấy,em có thể vào xem blog của chị ấy. chị ấy đã chạy thận nhân tạo mười ba năm. chị ấy lúc nào cũng cười mặ..
  • Núi Xanh
    Buồn một chút là chúng ta không thắp được cho emấy cây nhang nào lão nhỉ ? Nhưng nghĩ lại chúng ta cũng đã nói được cho em hiểu về tình người đâu có bạc như vôi !
    • lao quangthau
        Vâng ! bọn em tuy không thắp cho em được nén nhang nào nhưng ,đã yên lòng vì đã được vuốt nhẹ má em , được nhìn hình hài em lần cuối  ,được giãi lòng mình trước khi em vào cõi vĩnh hằng !
  • Tháng Tư
    Không muốn đọc nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em cứ đi lang thang các blog để đọc những entry của mọi người viết tiễn đưa em ấy, buồn lắm anh ạ.....
    • lao quangthau
        Mỗi lần như thế này anh lại rưng rưng ,thương cho người ra đi ,buồn cho một kiếp người !
  • TienPV
    Xin chia buồn  
    • lao quangthau
         Cảm ơn bạn nhé !
       
  • Tuan
    • Tuan
    • 06:20 16 thg 9 2009
    DUNG NOI LOI TAM BIET HONG CONG NHE ! HAY TRO TRUYEN VOI HC NHIEU HON !
    • lao quangthau
        Chuyện đã kết thúc rồi em nó đã đi rồi, hãy cùng nhau làm những việc có ích hơn , yêu thương nhau hơn cậu ạ !
  • SÔNG HỒNG
     hôm nay được khóc để tiễn em Hồng Công về nơi vĩnh hằng.
    • lao quangthau
       Vậy hãy khóc nhiều đi hôm qua đã hẫng hụt rồi !
  • Biển-Xa!
    Hồng Công...em ấy đã ngủ yên trong niềm thương yêu của gđ và bạn bè....mãi ngủ....bình yên nơi xa....
    • lao quangthau
        Rất tiếc vì vụ hôm qua !
  • Haivan0502
        Nhờ A Lão thắp nén nhang
         Để Người đi được nhẹ nhàng , thảnh thơi...
              Nén lòng đừng đẻ lệ rơi...
        Cho Ngườ..
    • lao quangthau
        Đã đến thăm em nó rồi .cảm ơn bạn nhé !
  • thailinhhai
    Anh đi viếng HC hãy thắp giùm em một nén nhang nha anh! Cho em chia buồn cùng mọi người!
    • lao quangthau
        Cảm ơn em, anh đã nói rõ với em ý rồi,rằng mọi người rất nhớ thương em ấy.
  • Thuan Kieu
    Thêm một lắm điều hay!
    • lao quangthau
        EM CHƯA HIỂU BÁC NÓI GÌ Ạ ?
  • Nghia Linh
    Cầu cho H.K được thanh thản  ở nơi ấy.
  • Mít ướt
    "Một ít chua thôi giữa cuộc đời
    Nỗi buồn xem lẫn với niềm vui
    Cũng như em tình yêu vậy
    Nước mắt rồi song song với nụ cười!"
    Cuộc đời cũn..
  • Minh Anh
    Sắp đến sinh nhật dứt khoát là phải vui đấy anh ạ! Có những điều mình chưa làm được nhưng mình cũng đã làm được rất nhiều điều! Có những mong m..
    • lao quangthau
        Cảm ơn em đã đọng viên, và an ủi .cuộc đời nó lạ lùng vậy cái lúc đáng lẽ vui thì lại thấy buồn.
  • Mây Trắng
    Buon cho em HC rat nhieu. Chuc em ra di that thanh thoi an nhan noi mien cuc lac.
    • lao quangthau
        Bọn mình vừa về quê em thăm viếng thật thương cảm mình sẽ viết một bài về chuyến đi này, cảm ơn bạn đã sẻ chia.
  • Girl_đại bàng non mỏ vàng
    kiếp người sao mong manh quá!!! mới hum nọ vừa nhắc đến, giờ đã ở cõi vĩnh hằng....
  • Anh
    • Anh
    • 10:29 15 thg 9 2009
    Bác cả nghĩ quá Bác ơi. Sau cái tin buồn về sự ra đi của em lại là những dòng suy tư của Bác về ngày sinh của mình. Em ra đi thật là thương tiếc nhưng nếu em biết Bác buồn  kiểu thế này chắc em cũng chẳng vui đâu.
    • lao quangthau
        Chẳng hiểu sao mình lại hay buồn vào những ngày đó !
  • 小燕
    Anh ơi,thắp cho em nén nhang nhé!
    • lao quangthau
        Bọn anh vừa về em ạ. buồn thương lắm !
       
  • MELODY-TRAN
    chưa có tin vui đã biết buồn rồi...chia buồn cùng người em gái nhỏ anh à ...bùi ngùi wá...
    • lao quangthau
        Bọn anh vừa về em ạ ,buồn và thương lắm .mai anh sẽ đăng ảnh lên em ạ .
  • *THẢO NGUYÊN *
    Em thôi ở trọ trần gian Đắm mình quê lúa an lành Công ơi. 6h30 ngày 17/9 Ngôi sao Blog cùng đi Lão à...  
    • lao quangthau
       Anh chưa hiểu 6h30ngày 17-9 ngôi sao cùng đi là sao ?
  • Núi Xanh
    Mừng sau !
    Chia sẻ nè, Chiều Lão đi Bắc Giang thắp giùm tôi một nén nhang cho Hồng Công, nhớ nói đấy là của Núi xanh đấy !
    • lao quangthau
         Vâng em biết rồi, sao bác tắt máy mãi thế gọi không được .
  • Thụy Kha
    Mình nghe tin em Hồng Công qua đời thật là quá bất ngờ vì hôm nào còn nhắn tin chúc sức khỏe cho em ấy... Sự ra đi dù là biết trước nhưng cũng quá đ..
    • lao quangthau
        Chốc nữa bọn mình sẽ về quê em ý ,nói lời vĩnh biệt. cản ơn bạn đã chia buồn ,tôi sẽ chuyển lời của bạn đến cho em ý !
  • Linh Miêu
    Bây giờ thì thấy buồn rồi.
    • lao quangthau
         Không đi được hả ?
       
  • THƯƠNG HOÀI THƯƠNG
    Lặng Lẽ Tuổi Đời, Trôi! Một tuổi đi qua niềm vui rớt lại Nhặt vội ưu tư, khờ dại đem về Tôi hỏi mình "sao vẫn cứ ngô nghê .. Nắm níu mãi nhiêu khê..
    • lao quangthau
       Bài thơ thật hay ,rất đúng tâm trạng của mình ,thật cảm động vì đã có người chia sẻ đúng lúc , thật cảm ơn bạn nhiều vì món quà này !
  • ღ♥ HoaCat ♥ღ
    lao quangthau Cách đây 4 phút
      Này sao lại dọa đánh nhau trong nhà người ta ý nhỉ ?
     
    Lão có dẹp ra ko thì bẩu  ... sứt đầu mẻ trán đừng có la đấy
    • lao quangthau
        Thôi nhé tôi là tôi lấy bình sịt ra là các người chắc teo đấy nhé
  • Biển-Xa!
    Gần đến ngày SN anh giai tâm trạng quá ha.....Sắp được chúc mừng SN...hì hì
    • lao quangthau
        Chuẩn bị tâm trạng đi nhé
  • Linh Miêu
    Lại sắp được chén!
    • lao quangthau
         Trời đất người ta đang buồn nẫu ruột mà kêu chén gì chứ
  • ღ♥ HoaCat ♥ღ
    @nguahoang : nè cái lão kia .. tưởng lão quảng cáo thật hoá ra là ... đểu hả .. nhớ em đấy nhá ... lúc nào gặp ... bít tay
    • lao quangthau
        Này sao lại dọa đánh nhau trong nhà người ta ý nhỉ ?
  • ღ♥ HoaCat ♥ღ
    Lão ơi tâm trạng của em vào cái ngày này cũng giống lão đấy ... Lạ nhỉ ...lẽ ra phải vui ... sao mình lại thấy buồn
    • lao quangthau
        Ừ lạ nhỉ , tại sao năm nào cũng vậy cứ vào những ngày này lại buồn lắm 
  • vânly
       Thực sự anh vẫn không người sẻ chia sao anh? Đừng gạt em sang một bên nhé, bởi như vậy em rất buồn!    Ngày hôm nay Thái Nguyên của em buồn ủ rũ..
    • lao quangthau
         Thì cuộc đời chúng ta đều đã nếm trải những khổ đau,những mất mát mà ,nên có những lúc đồng cảm và thương theo nỗi buồn của người khác là chuyện bình thường thôi .
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 04:10 15 thg 9 2009
    nhân dịp sắp sn lão tặng cái bồn tắm.mà HOACAT đăng kí sang nhà lão tắm đấy!chúc 2 ng tắm mát mẻ nhé
    • lao quangthau
       Cảm ơn nhé nhà tớ có một đống rồi ,cái này quà tặng chỉ để ngắm thôi , chứ không dám dùng
  • MELODY-TRAN
    chưa đến ngày nhé bác..chuẩn bị mừng thêm tuổi đi nhé...chả có gì mà phải trăn trở lo lâu.....vui với những gì hôm nay ta có và  nhìn về tương lai. .
    • lao quangthau
        Già rồi hay lo xa mà em
  • Kim Tuyền
    Giữ đúng lời hứa, chúc mừng sinh nhật nhà bác trọc nhé ! Tem cảm động nào

4 nhận xét:

  1. ngày ấy pv chưa biết blog là gì hihihi , nhưng hôm nay cũng gửi lời chia buồn muộn đến linh hồn bạn ấy, và cảm ơn Anh LÃO đã đăng lại bài chia sẻ này tuy buồn nhưng trong cuộc sống cái gì đến nó sẽ phải đến Lão Anh nhỉ? , giáng sinh an lành hạjnh phúc ấm áp nhé anh , thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em đã chia sẻ với bài viết, Mong cho linh hồn của Cô ấy sẽ mãi bình yên !

      Xóa