Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

MẤY CON VỊT !

MẤY CON VỊT !
07:50 6 thg 11 2010Công khai12 Lượt xem 26
                       
090622cl1dvchen9.jpg
  
Trong một cái ao tù; Có mấy con vịt Nhìn lôm côm xấu xí nhưng cố ra vẻ cao quý. Sau một hồi ngụp lặn nô đùa với nhau, sau khi đã làm cho cái ao ngầu đục vấy lên những bọt khí lưu cữu từ dưới đáy ao từ bao đời rồi. Bây giờ chúng nằm trên mấy cây tre ngâm nổi lềnh phềnh trên mặt ao bốc mùi khăm khẳm, rỉa lông rỉa cánh . Bỗng một con cái cất tiếng nói : Này bọn mày , có để ý cái ao của nhà bên không ?. Cả bọn ngẩng đầu lên đồng thanh hỏi : Sao ? Có chuyện gì? . Con kia mới thủng thẳng nói : Ôi giời có mấy con vịt đó , nhìn chúng bóng bẩy, hay hát hò ngâm thơ đấy , nhưng chúng có vẻ ít học thì phải !. Một con chẳng cần suy nghĩ gì nói luôn : Ôi giời nói bọn đó làm quái gì chúng nó không cùng đẳng cấp với mình. Một con thì thủng thẳng nói : Vẽ chuyện sao chúng bầy đặt ra vẻ hơn người thế nhỉ ?.

    Thực ra thì hàng rào ngăn cách hai cái ao rất kín và kiên cố , mấy con vịt đó cũng chưa có dịp nhìn thấy dung nhan mấy con vịt không cùng đẳng cấp bên này, chúng cũng chẳng biết được ao bên đó nông sâu, đục trong thế nào. Mấy con vịt của nhà bên chúng nghe thấy bọn ao bên nói vậy chúng cũng chẳng bận tâm , duy có một con lắc đầu lẩm bẩm : Rõ là mèo khen mèo dài đuôi . Rồi cả bọn lại thong dong bơi trên mặt ao nước trong vắt , vì được nối thông ngầm với con sông bên ngoài.
                 
animals_queue_14.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét