Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

ĐI ĂN HỎI CON THẰNG BẠN !

ĐI ĂN HỎI CON THẰNG BẠN !
12:05 11 thg 12 2010Công khai46 Lượt xem 49
                       
Copy of 100_5170.JPG
           Kính xịn đấy nhé ! 

 Từ mấy hôm trước Ông Bạn Tôi đã gọi điện dặn thứ bầy này phải đến từ sớm nhé, nhớ mặc com lê và đeo kính đen nhé ! Vâng chẳng là ăn hỏi đứa con gái duy nhất của Hắn mà. Là bộ đội già , cũng đã từng bóc tương đối lịch , và đã mất một pha vì máu chiến, bây giờ mặt Hắn vẫn câng câng trông ghét lắm.  Nhìn vậy thôi , nhưng thật nhiệt tình và tốt bụng, đặc biệt rất hay thương các chị em có hoàn cảnh.
    Vì có máu anh chị một chút nên ăn hỏi con gái, ông Bạn Tôi hô hào mọi người nhớ mặc com lê và đeo kính đen nhé, Bọn Tôi buồn cười lắm, nhưng có mấy chục thằng cũng chỉ có một nửa là chiều theo ý Hắn thôi. Đám ăn hỏi rất đông, sau đấy thì cỗ bàn, mất cả ngày với ông Bạn, Chiều lòng ông Bạn cũng bởi quý Hắn, nhiều lúc ngây ngô như trẻ con. Cuộc đời của Hắn cũng đáng viết nên một câu chuyện lắm, bi hùng có cả, nước mắt cũng nhiều , sẽ có dịp Tôi sẽ viết hẳn câu chuyện về đời Hắn .
                  
100_5173.JPG
      Đây là hai bố con Ông bạn !
                 
100_5174.JPG
                 
100_5175.JPG
                
100_5169.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét