Ngày xưa cái xóm này toàn là sông ngòi chằng chịt , nơi này sát với
cửa biển . Ngôi Miếu nhỏ chẳng biết có từ bao giờ , cây Bàng mọc trước
miếu cũng vậy , rễ ăn sâu trong lòng đất, có cành khô rơi xuống cũng
chẳng ai dám nhặt mang về đun, mọi người đều nói nơi này rất linh
thiêng , Cây bàng quả nhiều lắm , bọn trẻ muốn ăn đều phải chắp tay xin
thần Miếu mới dám lấy vài quả, đầy đứa chẳng xin xỏ gì cứ tự nhiên vặt
ăn rồi về đến nhà là đau bụng quằn quại đến nỗi Bố Mẹ chúng lại phải ra
miếu thắp hương xin lỗi thần linh thì mới khỏi. Mấy chục năm trước nơi
đây đều là đất ao vườn, cứ mông mênh nước với nước Toàn rong rêu với rau
muống mọc hoang. Khi thị trấn được sát nhập vào thành phố Hải Phòng ,
rồi khu công nghiệp phát triển , nhà máy mọc lên nhiều, công nhân ùn ùn
kéo về . Đất đai bắt đầu được tranh chấp trong các gia đình, rồi con cái
đòi chia chác, các ông Bố bà Mẹ bắt đầu đau đầu về việc con của họ đòi
chia đất . Cái mảnh có cái Miếu cổ và cây Bàng già cũng được nằm trong
lô đất của nhà anh Tính được Bố Mẹ chia cho.
Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011
Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011
VỀ QUÊ !
VỀ QUÊ !
Hôm nay 14
Tháng giêng cả nhà về quê , cũng như mọi năm vẫn cảnh vật vậy duy có
điều để ý tìm con bé con người miền trong mà mẹ nó bỏ rơi thì không
thấy, về đến nhà vẫn canh cánh không hiểu nó đã được mang đi đâu !.
Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011
LAN MAN !
LAN MAN !
Ngày hôm qua
Tôi xuống Hải Phòng từ chiều tối để hôm sau dự lễ ăn hỏi của cô Em họ
con cậu ruột của vợ . Tối đi vào phố gặp các Bạn blog Hải Phòng uống cà
phê với nhau rồi chia tay trở lại Quán Toan để hôm sau còn dự ăn hỏi cô
Em !
Cà Phê Chiều mùng 7 tết với bloge Hà Nội !
Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011
Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011
CHÙA AN HỒNG - QUÁN TOAN - HẢI PHÒNG !
CHÙA AN HỒNG - QUÁN TOAN - HẢI PHÒNG !
Mùng
4 tết về quê vợ ở Quán Toan - Hải Phòng , Nơi đây ngày xưa là cửa sông ,
lach , ngòi nhiều . Dân chúng sống bằng nghề nông là chính, còn một số
đi làm công nhân cho các xưởng đóng tàu Thủy, rồi nhà máy xi măng Hải
Phòng, mấy năm trở lại đây bộ mặt Quán Toan đã thay đổi cơ bản về diện
mạo , các nhà máy liên danh mọc lên như nấm, rồi các công ty TNHH cũng
thi nhau về đóng đô tại đây, kèm theo các dịch vụ ăn theo rất động. Điều
chính Tôi muốn kể với các Bạn là ngôi chùa thuộc Xã An Hồng, tuy là xã
nhưng quy mô xậy dựng thật hoành tráng, nơi đây được nói là rất linh
thiêng và cũng được công đức rất nhiều, Ngôi chùa đang xây dựng lại sắp
hoàn thiện, nếu nói về quy mô thì cũng thật ngưỡng mộ ! Sau đây mời các
Bạn tham quan bằng hình ảnh !
Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011
MÙNG 3 TẾT ! PHỐ PHƯỜNG VẪN THẬT YÊN TĨNH !
MÙNG 3 TẾT ! PHỐ PHƯỜNG VẪN THẬT YÊN TĨNH !
Sáng mùng 3 tết Tôi dạo một vòng quanh phố cổ , cảm giác thanh bình,
tĩnh lặng làm sao, lòng lâng lâng xúc cảm , Hà Nội của Tôi thật thân
thương đáng yêu, cảm giác bình an trên mọi con phố mà ngày thường ồn ào
náo niệt ! Vâng chỉ có những ngày tết như thế này chúng ta mới cảm nhận
được sự thái bình trong từng hơi thở của trời đất Thăng Long ngàn năm
văn hiến !
Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011
MÙNG 1 TẾT ( Entry đầu tiên của năm: 2011 )
MÙNG 1 TẾT ( Entry đầu tiên của năm: 2011 )
Thế là đã bước sang năm mới, lại hy vọng thật nhiều, và những dự định
làm ăn lại manh nha cùng mong muốn những thành công tốt đẹp mang
lại. Trong không khí xuân !. Lần nữa Tôi xin chúc cả nhà blog thật nhiều
may mắn và thành đạt, sức khỏe thật tốt, và nhiều thương yêu mang đến
mái nhà chung của chúng ta , với nhiều thân ái và đoàn kết.
Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN ! ( Entry cuối cùng của năm cũ )
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN ! ( Entry cuối cùng của năm cũ )
Nàng xuân vừa bước qua cửa ! đất trời rung rinh những âm thanh hân hoan
của muôn loài, một ngày mới của năm mới bắt đầu , Thật yêu thương, thật
may mắn các bạn nhé ! ( Xuân 0 h 20 fut ngày 1- 1- 2011 ).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)