Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011
Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011
TÔI ĐI VINH ! ( 26 - 4 - 2011 )
TÔI ĐI VINH ! ( 26 - 4 - 2011 )
Thưa các bạn bây giờ là 23h4 phút 29-4 - 2011. Số truy cập là 277 713 vậy Tôi xin chúc mừng Bạn nào vào đúng số truy cập thứ : 277 777 ( Hai trăm bẩy mươi bẩy ngìn bẩy trăm bẩy bẩy )
Tôi có công chuyện ở
thành Phố Vinh , đi từ sáng sớm đến Nghệ An thì nghỉ ăn trưa , đã điện
cho Bố con Ông Bạn ở ngay đầu cầu Hoàng Mai nơi có sông nối liền cửa
biển từ sáng , Khi đến nơi cha con họ đã xong xuôi hết , một con gà luộc
và mấy đĩa ốc mỡ béo ngậy cùng một đĩa Tôm biển hấp . Mùi vị của con gà
luộc thật đặc biệt lắm, nhất là con ốc mỡ thật thơm ngọt , lần đầu Tôi
được ăn loại ốc tươi nguyên như vậy. Ăn nhậu xong thì cũng đã ba giờ
chiều , Gia chủ lấy chưa đến sáu trăm ngàn. Chúng Tôi chạy vào thành phố
Vinh đúng năm giờ chiều. gặp gỡ đối tác xong. hết việc chúng Tôi đánh
xe ra biển Cửa Lò lấy phòng nghỉ qua đêm .Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011
CHƯƠNG TRÌNH CỬA SỔ TÌNH YÊU !
CHƯƠNG TRÌNH CỬA SỔ TÌNH YÊU !
Sáng nay vào lúc 9h30 Trên đài phát thanh FM, chương trình : " Cửa sổ
tình yêu" có mấy câu hỏi với nhà đài , nhưng có một câu hỏi của một Bạn
gái 32 tuổi là đáng nể nhất , Bạn ấy giới thiệu là người Hà Nội, và
khoe có người yêu 27 tuổi . Bạn ấy hỏi nhà đài thế này : Chị ơi ! Chị
cho Em hỏi ; Em với người yêu Em yêu nhau được mấy năm rồi, trước toàn
quan hệ với nhau ở bên ngoài thôi , nhưng thời gian này Em mới cho vào
trong lỗ, nhưng không vào được Chị ạ, thế làm thế nào hả Chị ? . Chị tư
vấn mới hỏi : Thế của Anh ấy có cứng không hả Em ? Cô ấy trả lời : Có
Chị ạ cứng lắm ! Nhưng không cho vào được !. Thế trước khi cho vào hai
người có làm tình với nhau không, có ra nước không ? Có Chị ạ ra nhiều
lắm. Vậy có thể là màng trinh của Em chắc quá, Em thử đi khám Bác sĩ xem
sao . Chị ơi thế khám ở đâu hả Chị ? Thì Em ở Hà Nội có nhiều địa điểm
để khám mà , Thế chị cho Em địa chỉ được không ạ ?
HÔM NAY TÔI GẶP MỘT CÂU CHUYỆN TỨC CƯỜI ! ( 23 - 4 - 2011 )
HÔM NAY TÔI GẶP MỘT CÂU CHUYỆN TỨC CƯỜI ! ( 23 - 4 - 2011 )
Tôi là chủ cơ
sở " MASSA PHƯƠNG HẰNG " Hôm nay có lịch hẹn làm việc với Bà giám Đốc
khăch Sạn Holidays Hà Nội,. Bà cũng là người kiêm nhiệm chức phó tổng
Công ty TNHH một thành Viên Thăng Long GTC. Đúng chín giờ sáng Tôi và
một cô Em cùng góp vốn gõ cửa phòng của Bà giám Đốc . Bà vui vẻ mời
chúng Tôi vào và quay điện thoại gọi thêm cô bên phòng thị trường lên
làm thư kí. Mới đầu không khí tương đối thân thiện , Bà giám Đốc trách
nhẹ Cô Em đi cùng với Tôi : Sao Cháu lại hỏi Cô là bao giờ sửa chữa , Cô
đã đưa thông báo cho cháu Rồi mà, Cô Em Tôi bảo Cháu không biết rõ ngày
nào nên cháu mới hỏi Cô thôi, Ô hay thế cái thông báo đó Cháu không đọc
à. Vâng đó là cái thông báo đưa cho cậu nhân viên của Tôi thông báo là
đến mùng 3 tháng 5 này sẽ dừng kinh doanh khoảng sáu tháng để khách sạn
sửa chữa. Khi khách sạn xong sẽ tùy vào tình hình mà đưa ra một mức giá
phù hợp...
VŨ ĐIỆU ĐẸP !
VŨ ĐIỆU ĐẸP !
Tôi gặp trên mạng bộ ảnh của Cô vũ Nữ, múa những vũ điệu thật đẹp và
quyến vũ, Thân hình của Cô ấy cũng rất đẹp, nhưng vì phục trang hơi nhậy
cảm , nên Tôi đã hạ bớt ánh sáng xuống cho phù hợp với thuần phong mỹ
tục của Người mình, vậy nên nó sẽ bớt vẻ đẹp rực rỡ . dù sao cũng mong
các Bạn cảm nhận được dáng hình và sự mềm mại của Cô vũ công này ! .
Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011
CỨ GỌI LÀ CƯỜI RUNG RUỘT ! Mượn bên nhà Bạn : Blog Đỗ hoàng Ngọc
CỨ GỌI LÀ CƯỜI RUNG RUỘT ! Mượn bên nhà Bạn : Blog Đỗ hoàng Ngọc
Vô tình vào nhà Bạn Ngọc thấy bài này hay quá, cười muốn vỡ bụng luôn , vậy nên Tôi mượn Bạn ấy mang về mời cả nhà xem nhé !
Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011
MỘT NGÀY ĐI CHƠI SƠN TÂY !
MỘT NGÀY ĐI CHƠI SƠN TÂY !
Mấy Bạn đi Tiệp với nhau hẹn mấy lần rốt cuộc hôm qua ( 17-4-2011chủ
nhật ) Cũng thu xếp đi chơi một bữa được . Đến tám giờ xe bắt đầu rời
Hà Nội , chúng Tôi đi Sơn Tây , có tất cả bẩy người . Đến nơi cũng hơn
mười một giờ , đến nhà ông Bạn ở trong khu chùa Mía mà năm ngoái đã có
dịp kể chuyện với các Bạn , chúng Tôi chuẩn bị ăn uống để còn đi vào khu
vực có mạch nước khoáng nóng tắm , và vào Thành Cổ Sơn Tây tham quan
nữa. Sơn Tây là mảnh đất có rất nhiều phong cảnh đẹp, có nhiều sông Hồ ,
và đặc biệt những ngày này Bạn được ngửi đủ các múi hương hoa từ ngoài
đường quốc lộ cho đến những khu vườn, đâu đâu cũng ngát hương thơm đến
nồng nàn. Các loại cây ăn trái đều ra hoa rất sai , nhìn trắng xóa cả
cây, Tôi đồ rằng năm nay sẽ rất được mùa hoa quả nhưng theo như kinh
nghiệm Dân gian thì báo hiệu một năm thời tiết không thuận hòa lắm. Sau
đây mời các Bạn tham quan cùng Tôi bằng hình ảnh nhé !
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011
RONG CHƠI TRÊN PHỐ HÀNG BUỒM !
RONG CHƠI TRÊN PHỐ HÀNG BUỒM !
Mấy bữa vừa rồi Tôi có mấy việc với Ông Bạn thân ở Hàng Buồm nên buổi
trưa qua đấy uống nước chè chén, rồi vài chén rượu , lòng cũng thấy lâng
lâng nên ngó nghiêng quanh phố và nhất là ngôi đền thờ Quan Đế , Địa
chỉ này đáng để tham quan trong con Phố này , nếu có thời gian Các Bạn
có thể rảo bước mấy chục mét vào thăm ngôi đền Bạch Mã , nghe đồn cũng
linh thiêng lắm. Con phố cổ Hàng Buồm này dài có gần 300 mét thôi ngày
xưa người Quảng Đông tụ hội nơi đây để buôn Bán , thời Pháp thuộc có tên
là : Rue des voilet . Đền Quan Đế cứ vào ngày Thứ Bẩy và Chủ Nhật hàng
tuần còn có các tiết mục hát ca Trù, ả Đào có bán vé . Hy vọng Bạn nào
có điều kiện nên nghé qua những nơi này ! .
Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011
HOÀI NIỆM PHỐ CỔ !
HOÀI NIỆM PHỐ CỔ !
Tôi
được ra đời tại nhà hộ sinh nằm trên Phố : Phan huy Ích , Gia đình Tôi thì ở Phố
nguyễn trường Tộ ngay sát ngã tư Phố Yên Ninh, nơi có chữ Phúc Lợi được
đúc bằng bê tông trên nóc nhà, dài cả mặt tiền ngôi nhà. Đại gia đình
Tôi sống ở đó. Tôi bắt đầu biết nhớ là lúc Tôi mới có khoảng ba bốn
tuổi . Thời đó hai bố mẹ đều đi làm công nhân, vì Tôi còn bé nên Cậu
ruột Tôi ( Đã mất ) thỉnh thoảng đến trông Tôi, Tôi nhớ như in có một
lần cái quạt điện của Pháp , loại bằng đồng có lồng ngoài đơn sơ trông
cổ kính đẹp lắm, cái quạt được đặt trên một cái ghế gỗ nhỏ, lúc đó Cậu
Tôi đang mải làm cái gì đó, còn Tôi đi chân đất đứng trên nền gạch lát ,
Tôi táy máy dí ngón tay vào chiếc quạt đang chạy thế là cứ đứng yên như
vậy, vừa lúc Cậu Tôi ở đâu lao đến co chân đạp tung chiếc quạt bay văng
ra khỏi ghế , mặt Cậu Tôi tái mét vội ôm lấy Tôi, may mà chưa quá muộn.
Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011
NGÀY VUI BẤT NGỜ ! ( Sinh nhật Hoa Minh Thắng )
NGÀY VUI BẤT NGỜ ! ( Sinh nhật Hoa Minh Thắng )
Chiều hôm nay Bạn blog Hoa Minh Thắng Gọi điện rủ Tôi đi uống rượu ,
Tôi cứ nghĩ Bạn ở xa về gặp nhau làm vài chén cho thỏa lòng. Nhưng khi
đã ngồi đầy đủ thì Bạn ấy mới nói với Tôi là đáng lẽ Anh Em mình gặp
nhau từ hôm qua , hôm qua là sinh nhật Tôi, gọi cho Anh thì Anh lại bận.
giá mà biết là sinh nhật thì kiểu gì cũng đi gặp Bạn bằng được vì lúc
đó Tôi cũng đang nhậu với mấy Bạn Trung Quốc vừa sang .Thôi dù muộn cũng
chúc mừng sinh nhật Bạn , chúc mừng tình bạn và một năm đầy may mắn Bạn
nhé !
Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011
QUÁN ĂN PHỐ CỔ !
QUÁN ĂN PHỐ CỔ !
Hôm qua đi viếng đám ma , lúc đưa ông Bạn Tôi về nhà , nó bảo chưa ăn
sáng, thế là hai Anh Em sang bên hàng phở cách nhà nó mấy số nhà, Ngồi
yên vị trong con ngõ nhỏ sâu hun hút mới biết là quán này của vợ chồng
người Anh mà Tôi đã quen biết từ Lâu. Vì cũng gần trưa nên chẳng còn gì
để ăn, Hai thằng đành ngồi bốc mả, Ông Bạn về lấy chai rượu rồi gọi thêm
ông anh ở trên gác xuống , Bà chủ quán là vợ của Anh Minh , đã có cháu
nội lớn tướng rồi nhưng nhìn vẫn mặn mà lắm, Quán nhỏ nhưng thịt gà cũng
ngon giá thì rất mềm, có hai mươi nghìn một bát phở gà , như vậy là rẻ
hơn các quán khác cả chục nghìn.
CUỐN PHIM KỈ NIỆM ! ( Truyện ngắn )
CUỐN PHIM KỈ NIỆM ! ( Truyện ngắn )
Bà chị cho thằng em mấy thứ để uống rượu nào ! . Hết rồi Em ạ , chỉ còn
mấy cái chân với cổ cánh ninh nhừ thôi ! Bà chủ quán nói vậy . Ông Bạn
Tôi liền nói : Vâng chị cho Em nốt mấy cái chân vậy, Tôi nói với theo :
Cho Em nốt mấy cái quẩy đó !. bà chị tất bật pha chế gia vị để chấm còn
nói theo : Mà chị cũng hết rượu rồi đấy. Thằng bạn nhanh nhẩu : Để Em về
nhà lấy. Trong lúc Tôi ngồi lấy giấy lau mấy cái chén uống rượu thì
thằng Bạn cũng xách chai rượu sang. Nó khoe : Ông còn nhớ loại rượu của
ông Chú Tôi không? Nó nói vậy là Tôi nhớ ngay . Ông Chú nó ở phố Hàng
Khoai , chuyên môn ngâm mấy thứ hoa quả rồi pha chế ra thành loại rượu
riêng để uống, Nó là rượu trắng nấu thủ công được ngâm với táo mèo và
thêm một hai loại hoa quả nữa.
Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011
THANH MINH VÀO TIẾT THÁNG BA !
THANH MINH VÀO TIẾT THÁNG BA !
Gia đình Tôi có ba ngôi mộ nằm bên Bắc Ninh . Đó là Cụ Nội của Tôi và
một người con trai của Cụ mà tôi phải gọi là Ông Trẻ mất lúc ba mươi bẩy
tuổi. Và một người Bác hy sinh lúc hai mươi Ba tuổi. Nơi nghĩa trang
Núi Đèo đó Tôi lần đầu tiên được biết là đi với Bà Nội từ thời bao cấp,
lúc đó Tôi chắc chỉ gần mười tuổi mà thôi. Dạo đó đi bằng xe khách từ Hà
Nội đi Bắc Ninh mà thấy xa lắc xa lơ đi đến nửa ngày mới đến Bắc Ninh ,
xuống bến là hai Bà cháu đi bộ ( Thời đó chẳng có phương tiện gì cả nên
chỉ đi bộ thôi ) Đi bộ mãi, nghỉ mấy lần mới đến nơi , dọc đường đi
toàn đồi đất và những hàng duối lúp xúp, cùng những bụi tre còi cọc lòa
xòa ven đường. Thật lạ lẫm mà cũng chẳng hiểu sao Cụ mình lại nằm tận
nơi xa lắc này.
Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011
CÂU CHUYỆN KỂ LÚC VỀ ĐÊM ! ( Nếu ai sợ ma thì không nên đọc ! )
CÂU CHUYỆN KỂ LÚC VỀ ĐÊM ! ( Nếu ai sợ ma thì không nên đọc ! )
Chiều
cũng đã xế tà, nắng cũng đã xiên qua gốc cây si già cằn cỗi từ lâu, Tôi
cứ chạy lên chạy xuống từ tầng năm xuống tầng một, để coi Anh thợ cắt
tóc đã vãn khách chưa. Đến hơn năm giờ thì Tôi ngồi vào ghế, Anh thợ cắt
tóc cũng chỉ trạc tuổi Tôi thôi . Tôi vẫn cạo đầu trọc nên Anh ta chẳng
hỏi han gì mà chỉ lắp dao lam rồi lấy cây chổi đánh bọt xoa trắng một
nửa đầu Tôi, nhìn vào gương thấy kinh dị lắm. Tôi đồ rằng nếu ai nhìn
vào chỗ cắt tóc nơi đầu ngõ này bên dưới gốc si già với cái cảnh chạng
vạng như vậy cũng thấy lạnh người . Một ông thợ cạo thấp lùn da đen
xám, để ria mép tay lăm lăm con dao cạo, ngồi trên ghế là một kẻ khoác
chiếc khăn mầu trắng đầu thì một nửa bôi xà phòng trắng xóa.
Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011
NƠI ĐẤT DỮ VÀ NHỮNG BÓNG MA ! ( Nếu ai sợ ma thì không nên đọc ! )
NƠI ĐẤT DỮ VÀ NHỮNG BÓNG MA ! ( Nếu ai sợ ma thì không nên đọc ! )
Thế là thấm thoắt cũng đã hai năm,Tôi thuê lại tầng 5 của khách sạn
này. Mấy ngày đầu ngay từ khi nhân viên được tập trung để đào tạo
tay nghề cho tháng tới khai chương cơ sở massa của chúng Tôi , có đến
gần chục Em là lính mới lần đầu tiên rời bỏ làng quê để đầu quân cho đội
ngũ nhân viên , vì lạ nhà lạ người , nhất là chưa quen nhau và chưa
biết về giao tiếp, chúng Tôi phải tổ chức thuê người về dậy nghề, Tôi
thì trực tiếp dậy các Em về nề nếp sinh hoạt và cách ứng xử... Công việc
rất tốt đẹp, mấy ngày đầu cơ sở rộng chưa hoạt động lại nhiều phòng, vì
vậy mỗi Em chiếm cứ một phòng , tối cũng ngủ riêng, ra điều thích thú
lắm. Nhưng chỉ được mấy hôm thôi, lại thấy mấy Em co cụm lại ngủ chung
với nhau , Tôi lấy làm lạ lắm, mới gọi từng Em ra dọ hỏi xem có chuyện
gì không ! .
Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG !
CHIA SẺ YÊU THƯƠNG !
Thưa các Bạn từ hôm Tôi đăng bài : " CHUYỆN BUỒN " ( http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=46108&prev=46668&next=46146
) Có rất nhiều Bạn đã chia sẻ và lo lắng cho cháu bé , liệu cháu sẽ ra
sao, rồi sau này có thành người tốt không ! . Điều này thì quả là khó ,
vì trước mắt là một chặng đường dài đầy thử thách, vì cháu sống trong
môi trường gia đình và môi trường xã hội như vậy, quả là không ổn. Hai
hôm trước có Bạn TM ở trong Sài Gòn đã quan tâm và hỏi Tôi về trường
hợp của cháu bé. Mặc dù Bạn ấy cũng đang vừa học vừa làm nhà thì ở thuê ,
nhưng Bạn ấy nhất quyết chia sẻ với cháu bé và chuyển khoản ra cho Tôi
một triệu đồng. và Bạn NP ở Hà Nội gửi hai trăm nhớ mua quà cho cháu bé.
Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011
Bloge Thương Thương ở Hà Nội ! ( 7 - 4 - 2011 )
Bloge Thương Thương ở Hà Nội ! ( 7 - 4 - 2011 )
Biết Blog Thương Thương ra Hà Nội thăm gia đình, Mấy Chú Cháu, Anh Em
tập trung gặp nhau vào buổi tối, Lần này là lần thứ Hai Blog Hà Nội gặp
gỡ Bloge Thương Thương. Có Bạn mới lần đầu gặp, nhưng không khí vẫn thật
ấm cúng như thân thiết từ lâu rồi vậy, thật vui thật cởi mở và ân tình
!.
Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011
NIỀM TIN TRỞ LẠI !
NIỀM TIN TRỞ LẠI !
Tôi nhận được lời mời của Anh Bạn trước cùng ở bên cộng hòa Séc mới
bay ở Sài Gòn ra Anh hẹn gặp nhau nơi quán nhậu , và điều bất ngờ là Vợ
con Anh từ cộng hòa Séc về thăm Anh ( Tiền chi phí do Anh tài trợ toàn
bộ ) Người vợ mà đã có một bài Tôi viết về Anh. ( http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691?page=64 )
Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011
GẶP ANH THANH LÊ KHẮC TẠI HÀ NỘI ! ( 3-4-2011 )
GẶP ANH THANH LÊ KHẮC TẠI HÀ NỘI ! ( 3-4-2011 )
Anh Em cũng đã biết nhau trên mạng từ lâu , nay có đợt công tác ở Hà
Nội , Anh cũng đã ra hơn một tuần rồi nhưng bận nhiều việc, Chiều tối
nay Anh phải trở về Huế ,nên sáng sớm Anh đã gọi điện cho Tôi và mấy
người Bạn nữa để buổi trưa ngồi hàn huyên một lúc . Tôi hẹn mười một giờ
tới gặp Anh nhưng vì nhỡ cớ mười rưỡi đã đến khách sạn nơi Anh ở , lên
phòng thì gặp Anh Bạn thân của Anh từ thời đi học. Một lúc thì Vũ thu
Hương đến, chúng Tôi cùng ra quán nhậu ở gần đấy , được một lát thì Anh
Kim Lê đi cùng Bạn đến, rồi Lififun , Anh Trang Chu và một Bạn bên yahoo
hỏi đáp. Chúng Tôi hỏi thăm nhau chuyện làm ăn rồi đàm đạo về văn thơ
...Cuộc gặp gỡ thật thân tình và có cảm giác như đã thân nhau từ lâu lắm
.Tối Nay Anh Thanh đã lên xe về Huế , chúc Anh thượng lộ bình an !.
Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011
AI MANG KHỐI SẦU ! ( 11-4 2010 )
AI MANG KHỐI SẦU ! ( 11-4 2010 )
05:00 2 thg 4 2011Công khai15 Lượt xem
71
AI MANG KHỐI SẦU !
Tôi ; Đã nhiều đêm, nhiều đêm,
Ôm khối sầu đau nhức .
Muốn ném qua cửa sổ,
Tôi muốn tung lên trời .
Ôm khối sầu đau nhức .
Muốn ném qua cửa sổ,
Tôi muốn tung lên trời .
Vậy mà nào có được,
Nó cứ bấu chặt tôi !
Lại còn làm rỉ máu.
Cứ ngày nào cũng vậy .
Nó cứ bấu chặt tôi !
Lại còn làm rỉ máu.
Cứ ngày nào cũng vậy .
Nó càng tích nặng hơn,
Tôi cầu xin ai đó !
Mang hộ tôi- Nó đi.
Tôi kêu gào tới Chúa !
Tôi cầu xin ai đó !
Mang hộ tôi- Nó đi.
Tôi kêu gào tới Chúa !
Chúa thì ở nơi xa .
Thánh thần gần thật đấy ,
Mà sao quay mặt đi.
Để từng đêm, từng đêm
Thánh thần gần thật đấy ,
Mà sao quay mặt đi.
Để từng đêm, từng đêm
Ôm khối sầu rỉ máu,
Ai đến giúp tôi không !.
Ai đến giúp tôi không !.
Lao quang thau 10 - 4 - 2010 .
Được đăng bởi trung lao quangthau vào lúc 22:38
Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011
CHUYỆN BUỒN !
CHUYỆN BUỒN !
Cách nhà Tôi mấy số nhà, hôm nay có một người đàn ông chết, cậu ấy
chết trong đau đớn. Cái quán nước đầu ngõ đã có lần Tôi kể về bà chủ
quán, Bà đã từng đi tù về tội bán lẻ ma túy vì là lần đầu nên án cũng
chỉ hơn một năm đã được ra. Cuối năm ngoái thằng con út chết vì nghiện ,
nội tạng bị phá hủy vì sida , nó ra đi trong đau đớn lắm. Và bây
giờ lại đến lượt thằng Anh nó ra đi cũng nghiện và sida nhưng cái chết
của cậu này thì để lại sự mất mát nặng nề cho thằng con trai mới mười
một tuổi đang học lớp bốn. Cách đây năm năm mẹ nó chết vì lao , Tôi đồ
rằng chắc cũng do sida mà chết, bây giờ thì đến lượt Bố nó. Tôi nhìn
cái sự ngơ ngác bơ vơ của thằng bé mà không cầm được nước mắt. thật tội
quá.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)