Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

MỘT GÓC NHÌN VỀ VÙNG CAO HÀ GIANG ! ( 21-6-2011 )

MỘT GÓC NHÌN VỀ VÙNG CAO HÀ GIANG ! ( 21-6-2011 )
03:59 25 thg 6 2011Công khai29 Lượt xem 41
   Tôi chụp được gần một nghìn kiểu ảnh tại đất Hà Giang này, Phải công nhận khu vực này đời sống và dân chí của Bà con còn thấp vẫn trong diện 5-3-1 của Chính Phủ, những hủ tục vẫn còn , Nhìn những đứa trẻ được sinh ra , không hề được chăm sóc thật thương lắm. Không phải vì đói khổ quá đâu vì nhà nào cũng có vài con trâu và mấy quả đồi, mà vì Bố Mẹ chúng không hề để mắt hay quan tâm đến chúng . Có gia đình đẻ sáu đứa con lít nhít , thằng con trai út khoảng hơn một tuổi được con chị sáu bẩy tuổi địu cả ngày trên lưng cả trong lúc đi chăn Trâu hay vui chơi, cứ đặt nó xuống là nó khóc thét lên ngay. Có gia đình Bố Mẹ ăn cơm cũng chẳng thèm gọi con mặc dù buổi trưa nó chưa được ăn.

Còn hủ tục thì nhiều lắm. Gia đình nào cũng ngâm ủ sắn để nấu rượu, cứ lần lượt nấu, nhà nào nấu trước thì hàng xóm họ hàng sang ngồi gần chỗ nấu, uống tới say luôn. Cứ lần lượt tới phiên các nhà. khách đến cũng chỉ lôi rượu ra uống, phụ nữ uống giỏi và uống được nhiều lắm. đa số Chị Em phải đi làm công việc nặng trong gia đình, còn Chồng chỉ chơi và uống rượu . Người vợ của gia đình nào cũng hơn người Chồng từ năm tuổi trở lên, lý do đơn giản : Lấy vợ về để làm việc chứ !.
Tôi sẽ kể và đăng tải từng phần về vùng đất này , ngõ hầu đưa lên hiện thực cuộc sống của ngày hôm nay vẫn có những cảnh sinh hoạt và nhận thức lạc hậu hơn các nơi khác ! ( Phần này Tôi đăng ảnh các Em bé suốt ngày phơi nắng trên những quả núi ).
  
100_9966.JPG
  Người mẹ này có bốn đứa con đứa lớn mười ba tuổi, Và cô ấy sẽ có riêng một bài về Cô ấy !
  
101_0015.JPG
   
101_0060.JPG
   
101_0016.JPG
    Ông Nội và cháu, Riêng gia đình này cũng sẽ có một bài riêng !

101_0127.JPG
  
101_0177.JPG
  Bọn trẻ chơi trước lán của chúng Tôi.
101_0176.JPG
   
101_0178.JPG
  
101_0331.JPG
   
101_0337.JPG
  
101_0342.JPG

101_0327.JPG
Cái ao này nằm trên núi đấy !.
  
101_0349.JPG
101_0396.JPG
  
101_0404.JPG
Cậu bé này cứ bỏ khỏi lưng Chị là khóc !
  
101_0405.JPG

101_0424.JPG

101_0428.JPG
  
101_0433.JPG
  
101_0445.JPG
   
101_0446.JPG
  
101_0451.JPG
  
101_0453.JPG
    Ba bé này bằng tuổi nhau, hai bé gái năm nay lên lớp năm, còn bé trai thì năm nay vẫn được lên lớp một. Tôi gọi mấy bé vào , hai bé gái thì trả lời trôi chảy các phép tính nhẩm đơn giản , còn đây là Tôi và cậu bé Hon trao đổi : Hon ! Hai cộng ba bằng mấy ? Sau khi nó dùng cả hai bàn tay thậm chí nhìn cả xuống bàn chân rồi trả lời : Bằng 9. Tôi lại hỏi tiếp : Thế 4 cộng 5 bằng bao nhiêu ? Cậu ấy trả lời bằng 12. Tôi hỏi câu nữa thế 4 trừ đi một thì còn bao nhiêu ? trả lời : Bằng 7. Vâng tôi khen giỏi và cho giải tán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét