Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

MỘT NGÀY NHIỀU TÂM TRẠNG ! ( 26 - 7 -2011 )

MỘT NGÀY NHIỀU TÂM TRẠNG ! ( 26 - 7 -2011 )
14:13 27 thg 7 2011Công khai16 Lượt xem 39
   Cuộc đời này thật không biết ngày mai này rồi sẽ ra sao, bởi vậy nếu có dịp được vui , ta cứ vui, được yêu thương, được hạnh phúc trong vòng tay ai đó, được cười sảng khoái , được nâng ly vui cười. Chúng ta hãy sống hết mình và hãy yêu thương hết mình. để mai này khỏi nuối tiếc, khỏi rơi những giọt nước mắt ăn năn muộn màng , rằng đã chưa kịp yêu, chưa kịp cầm tay nhau cho thỏa nỗi nhớ.

    Chúng Tôi lên kế hoạch cho ngày đi Phú Thọ thăm mấy người Bạn blog đã từ mấy hôm trước. Đến tối thì hay tin Bạn blog Hoài Anh đã mất, chuyến đi vẫn tiến hành có thêm kế hoạch sẽ về sớm để còn đi xuống Phủ Lý nhà của Blog Hoài Anh Viếng và thăm Anh lần cuối , Tâm trạng ai cũng nặng nề , tiếc thương người Bạn mất sớm khi còn trẻ , đáng lẽ còn cống hiến cho cuộc đời này được nhiều hơn nữa. Nhưng thôi , mọi thứ đều hữu hạn , vui đó rồi chia ly đó, âu cũng là lẽ thường ở trên đời. Cầu mong cho linh hồn Anh siêu thoát,  ở nơi xa ấy Anh hiểu cho tấm lòng của Bè Bạn Anh nhé  !
   
100_1694.JPG
  
100_1691.JPG
 
100_1689.JPG
   
100_1684.JPG
 
100_1686.JPG
   Hoàng Nhung melia mời cơm !
 
100_1695.JPG
Thị xã Phú Thọ !
   
100_1696.JPG
 
100_1697.JPG
 Tưởng sẽ mua được hàng khuyến mãi hạ giá như các băng rôn treo quảng cáo, nhưng các em bán hàng của thị xã Phú Thọ bảo hết giảm giá rồi bây giờ chỉ có giá cũ thôi !
   
100_1699.JPG
  
100_1701.JPG
Hợp Sếch- Hoàng Nhung melia - Lão Thầu- Chú Kính Trung . và bloge Phú Thọ.
  
100_1702.JPG
   
100_1703.JPG

   Đến hơn 3 giờ chiều , chúng Tôi có mặt tại Phủ Lý và vào đăng kí viếng Anh : Hoài Anh.
 
100_1717.JPG
  
100_1707.JPG
  
100_1708.JPG
  
100_1713.JPG

100_1714.JPG

100_1715.JPG
  
100_1716.JPG
  
100_1720.JPG
  
100_1722.JPG
  Rồi gió cũng mang nỗi buồn đi, mất mát rồi sẽ nguôi ngoai, Cầu mong linh hồn Anh được mát mẻ vĩnh hằng !.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét