Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

HÀ NỘI NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐÔNG ! ( 26-10-2011 )

HÀ NỘI NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐÔNG ! ( 26-10-2011 )
07:30 26 thg 10 2011Công khai70 Lượt xem 38
  Những ngày đầu Đông của Hà Nội, vậy mà ta chỉ thấy một chút hanh hao lạnh vào mỗi sớm mai hay lúc đêm về. Buổi trưa thì như mùa Thu vậy ; Cái nắng vàng se sắt càng làm cho phố phường như cô liêu hơn, con người như cô độc trên những con phố !  Âý vậy mà những sinh hoạt đời thường vẫn trôi qua theo nhịp trầm buồn của cái lạnh đầu đông đầy tẻ nhạt. Những thân phận con người đã từ lâu bị dồn nén chất chứa bao uất ức, trong đau thương trong niềm vô vọng , đến một lúc cũng bùng lên trong ánh mắt của họ, cái tia sáng đầy oan ức đầy đau đớn của ai đó ám ảnh ta đến lạnh người !  Vâng Hà Nội đầu đông chất chứa nhiều tâm sự của Tôi của Bạn và của ai đó mà ta bất chợt gặp trên nẻo đường đời này  !

            
100_3418.JPG
        Sáng nay cảm nhận một chút đông về !
            
100_3293.JPG
      Buổi trưa bên quán của em ruột cậu Bạn nhà ở  Phố Hàng Bông ( áo mầu ghi tím ) Một tâm hồn đầy trăn trở và luôn đóng góp cho những hoàn cảnh không may mắn, sãn sàng cưu mang những thân phận và luôn ủng hộ , vận động cho nồi cháo từ thiện của Bệnh Viện - Việt Đức !.
              
100_3294.JPG
             
100_3297.JPG
              
100_3299.JPG
             
100_3295.JPG
      Dân phố cổ !
               
100_3302.JPG
        Quán massa của Bạn vợ !
              
100_3304.JPG
               
100_3308.JPG
             
100_3312.JPG
             
100_3315.JPG
                  
100_3306.JPG
       Quán Bar chỉ có Tây uống , quán có chiều sâu chưa đến hai mét, nếu đông người thì ra cửa đứng. !
                   
100_3316.JPG
         Sáng sớm trên cầu Long Biên , sương mù giăng dầy đặc !
               
100_3317.JPG
                 
100_3318.JPG
           Đợi nhau để đi ăn ốc Hồ Tây !
                  
100_3319.JPG
                 
100_3321.JPG
                   
100_3322.JPG
        Từ trái qua : Bloge Hợp Sếch - Nobody - Lão thầu -  Nhóc khoái tiền.
                      
100_3411.JPG
           Ăn ốc xong kéo nhau đến quán nghệ sĩ Lộc Vàng , là người quen của Bloge Hợp Sếch.        
                
100_3326.JPG
                
100_3332.JPG
               
100_3327.JPG
                 
100_3335.JPG
              
100_3334.JPG
              
100_3342.JPG
        Nobody với Văn Cao .
                 
100_3344.JPG
         Nobody với Đoàn Chuẩn .
                  
100_3347.JPG
               
100_3405.JPG
                   
100_3348.JPG
               
100_3353.JPG
                 
100_3358.JPG
               
100_3357.JPG
                 
100_3372.JPG
                   
100_3378.JPG
                    
100_3381.JPG
                 
100_3385.JPG
              
100_3413.JPG
             
100_3414.JPG
                 
100_3387.JPG
          Những tâm sự của Ông chủ quán Lộc Vàng ( Cũng là tên của Ông luôn ) Đầy buồn tủi, một kiếp người luôn gặp những kiếp nạn, như câu :" Họa vô đơn chí"  , Cuộc đời của Ông là những thiệt thòi , mất mát đau thương , luôn bám lấy đời Ông .
                 
100_3391.JPG
               
100_3399.JPG
               
100_3392.JPG
               
100_3410.JPG
          Đã quá nhiều đau đớn và khổ ải dội lên cuốc đời người có tâm hồn nghệ sĩ này, những nét nhăn trên khuôn mặt , với cái nhìn xa vời vợi , làm ai tiếp xúc với Ông cũng thấy xót xa cho một kiếp người !.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét