Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

NGÀY CHỦ NHẬT BÊN HỒ HOÀN KIẾM ! (Chủ Nhật 27-11-2011 )

NGÀY CHỦ NHẬT BÊN HỒ HOÀN KIẾM ! (Chủ Nhật 27-11-2011 )
14:29 29 thg 11 2011Công khai71 Lượt xem 27
    Sáng nay Chủ Nhật hẹn đón Bạn Kashicoi  Trước cửa Bưu Điện Hà Nội . Đến 9 giờ thì hai Anh Em gặp nhau , cũng vừa lúc có một tốp người tụ tập ngay trước cửa bưu điện Bờ Hồ ( Phía bên Hồ ) rồi rất nhiều Công An đứng xung quanh khu vực đó. Tôi thấy lạ rồi bắt đầu có người dương biểu ngữ lên Tôi mới vỡ lẽ là họ đi biểu tình . Lạ thật đã có thông báo của Thành Phố về việc này rồi.  Họ cố tình làm như vậy là trái pháp luật. Cũng chẳng biết nói thế nào nữa , vì đám đông cũng bị giải tán ngay . Hai Anh Em gửi xe rồi quyết định làm một vòng Bờ Hồ , ngắm cảnh đẹp hữu tình nơi này vào buổi sáng Chủ Nhật thật không phải lúc nào cũng có thời gian như buổi sáng nay.
 Quang cảnh sáng mùa Đông không lạnh thật đẹp, những cặp uyên ương đi chụp ảnh cưới, những đôi tình nhân tay trong tay, những khách du lịch hăm hở khám phá nết đẹp của Hồ hoàn Kiếm, những bà , những chị bán hàng rong, những cậu bé cô bé nũng nịu hay làm dáng trước ống kính của mẹ. Và cái may mắn là Cụ Rùa nổi đúng lúc chúng Tôi đi đến . Vâng tất cả làm nên một vẻ đẹp quyến rũ của Hồ hoàn Kiếm Của Hà Nội, thủ đô yêu dấu của chúng ta.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

ĐI ĂN ĐÁM CƯỚI ! ( 22-11 - 2011 )

ĐI ĂN ĐÁM CƯỚI ! ( 22-11 - 2011 )
02:35 23 thg 11 2011Công khai86 Lượt xem 20
   Trưa Chủ Nhật mấy anh em đi ăn cưới cháu thằng đàn Em ở tại chợ Hàng Da. Lần đầu tiên lên gác 5 của chợ . Chợ rất hiện đại nhưng vắng như chùa Bà Đanh , chỉ có mỗi hai đám cưới ở hai hội trường liền nhau là đông. Đến tối Tôi lại cùng anh Em đi lên Đồng Đăng ăn cưới. Đến hơn mười một giờ đêm mới đi đến nơi , chủ nhà dọn cơm ra ăn sau đó mấy anh em lại kéo nhau về Lạng Sơn lấy phòng ngủ.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

NỘM BÍCH ! ( 21-11-2011 )

NỘM BÍCH ! ( 21-11-2011 )
10:05 21 thg 11 2011Công khai252 Lượt xem 56
   Cách đây cũng hai mươi năm rồi , Chúng tôi thỉnh thoảng kéo nhau ngã tư Phố :   Hàng Bún- Quán Thánh ăn nộm Bích. Vì ông chủ tên Bích nên mọi người quen gọi như vậy . Ăn nộm của Ông ngon thật nhưng mỗi tội mỗi khi đông khách thì phải chờ rõ lâu , Ông ấy cứ nhẩn nha bán , có khi còn từ từ châm điếu thuốc lào, rít sòng sọc,  khoan thai nhả khói lên trời , rồi mới lại bắt tay vào bán tiếp.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

HOÀNG HÔN MẦU MẮT ( Phần 2 ) ĐK

HOÀNG HÔN MẦU MẮT ( Phần 2 ) ĐK
08:14 17 thg 11 2011Công khai101 Lượt xem 45
     Hoàng và Liên sống trong hạnh phúc vô bờ, hai người yêu thương nhau hết mực , hàng ngày Chồng đi làm thuê cho các công trình; Quét vôi, lái xe, hay những việc vặt miễn là kiếm ra tiền, vợ thì bán miếng đậu phụ, giá đỗ gần nhà. Thỉnh thoảng buổi tối nào có chương trình hát nhạc Tiền Chiến họ lại ới Hoàng đi hát , cũng có chút tiền thêm vào sinh hoạt hàng ngày , thường khi Hoàng đi hát Bao giờ cũng đưa Liên đi theo, mỗi lần hát nhìn thấy ánh mắt đầy tin yêu ánh lên từ người vợ làm cho Hoàng hát phiêu hơn , trong người như được tiếp thêm sức mạnh. Khi hai vợ Chồng có thêm cậu con trai bụ bẫm kháu khỉnh , Cuộc đời Hoàng như không còn điều gì mong ước hơn thế nữa, Tối tối cầm đàn hát cho vợ cho con nghe , Liên chỉ thích nghe bài Niệm khúc cuối , Cô nghe mãi không biết chán : Dù cơn giông , có gió lạnh đầy ... Tình ơi ! dù sao đi nữa xin vẫn yêu Em ! .

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

CÂY CẦU LONG BIÊN VÀ NHỮNG CON NGƯỜI ... !

CÂY CẦU LONG BIÊN VÀ NHỮNG CON NGƯỜI ... !
08:47 19 thg 11 2011Công khai47 Lượt xem 34
     Cây cầu Long Biên này đã trên trăm tuổi rồi , Có lẽ trong cuộc đời của nó cũng chưa bao giờ thấy cảnh nhiều người đến đây để kết thúc cuộc đời của mình như vậy. Cứ cách ít ngày lại thấy những đám người đang dõi mắt xuống dòng nước rồi chỉ trỏ bàn tán. Vâng đó là vừa có người nhẩy cầu đấy ạ. Đặc điểm của cây cầu này là ai đã nhẩy xuống sẽ mất tăm luôn chứ chưa bao giờ thấy ai giã gạo hay kêu cứu cả. mà lọt thỏm xuống mất dạng luôn.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

NÓI VỀ CỐM NẾP ! ( 13-11-2011 )

NÓI VỀ CỐM NẾP ! ( 13-11-2011 )
02:27 15 thg 11 2011Công khai54 Lượt xem 37
            
   

HOÀNG HÔN MÀU MẮT ! ( Truyện ngắn ) Phần 1.

HOÀNG HÔN MÀU MẮT ! ( Truyện ngắn ) 
19:44 15 thg 11 2011Công khai89 Lượt xem 32
                                     HOÀNG HÔN MẦU MẮT ! ( Phần 1 )
      Các Bạn thân mến Truyện ngắn này Tôi viết dựa trên câu truyện có thật về một con người đã say mê cuồng nhiệt đến trọn đời dòng nhạc tiền chiến lãng mạn . Và Ông đã phải trả giá cho sự đam mê đó. Vì Ông đã đam mê không đúng thời , khi mà đất nước đang có chiến tranh, cần lòng nhiệt huyết cách mạng để giải phóng Miền Nam ruột thịt. Âu cũng là định mệnh !.
                   
100_3410.JPG
   

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

TRẺ EM THA HÓA TỪ ĐÂU ! ( 19-11-2011 )

TRẺ EM THA HÓA TỪ ĐÂU ! ( 19-11-2011 )
06:50 13 thg 11 2011Công khai54 Lượt xem 26
  Chiều nay Tôi đang ngồi ở quán hàng nước của Chị gần nhà thì thấy có hai người đến gặp chị ấy , một người giới thiệu là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lan ( tên đã được thay đổi ). Một là Thầy cán bộ quản lý của trường . Quán vắng , trong lúc đợi đón con tan học, nên Tôi có thời gian ngồi và nghe trọn câu chuyện về cô bé học lớp 8 mới có 14 tuổi này.

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

LẠI NHẨY CẦU TỰ TỬ ! ( 10-11-2011 )

LẠI NHẨY CẦU TỰ TỬ ! ( 10-11-2011 )
09:45 10 thg 11 2011Công khai29 Lượt xem 23
        Vào lúc 17h chiều ngày hôm nay ( 10-11-2011 ) Có một vụ nhẩy cầu . 

MỜI CÁC BẠN XEM MỘT TRONG SỐ BỘ SƯU TẦM CỦA TÔI ! ( 10-11-2011 )

MỜI CÁC BẠN XEM MỘT TRONG SỐ BỘ SƯU TẦM CỦA TÔI ! ( 10-11-2011 )
15:34 10 thg 11 2011Công khai107 Lượt xem 34
  Các Bạn thân mén ! Do Tôi có dịp đi nhiều nơi, vì vậy mà có dịp sưu tầm được những đồ vật có giá trị và rất hiếm, có nhiều thứ phải mua giá cao, sau đây mời các Bạn xem một vài thứ trong bộ sưu tập của Tôi nhé !.
                         
 

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

CHUYỆN VUI - THỬ MỘT CÁI ! ( 8-11-2011 )

CHUYỆN VUI - THỬ MỘT CÁI ! ( 8-11-2011 )
15:15 9 thg 11 2011Công khai211 Lượt xem 15
  Vừa rồi Tôi lên Tuyên Quang , Tôi được gặp một nhân vật người Dao , Anh ta gầy nhỏ thấp trông cũng nhanh nhẹn lắm, nhà cửa tuyềnh toàng Vợ Anh ta trông cũng khắc khổ và già hơn Anh ta. Tôi thấy mấy Anh Bạn Tôi là chủ mỏ Vàng ở khu vực này cứ gọi ông ta là con Ong và cười với nhau rất khoái chí.

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

NHẬU Ở ĐOAN HÙNG ! ( 7-11-2011 )

NHẬU Ở ĐOAN HÙNG ! ( 7-11-2011 )
15:25 7 thg 11 2011Công khai48 Lượt xem 32
  Tôi có hẹn với Bạn Bloge hongtuantu_dh là sẽ gặp nhau tại Đoan Hùng nơi quê hương của Bạn để bàn với nhau một số việc liên quan đến làm khoáng sản . Tôi và một người Bạn thân đi xe máy chực chỉ  Đoan Hùng. Đến trưa thì đến nơi. Bạn Tuấn cùng mấy người Bạn đón tiếp chúng Tôi thật thịnh soạn và đầy thân mất. Đêm hôm trước có người bắn được hai con cáo hoa nên chúng Tôi được thết đãi bằng món thịt cáo hoa, con Cáo đó nặng sáu cân , được tẩm ướp gia vị và hấp. món lòng thì xào lăn. ( Thưa với các Bạn Con cáo này nó như con báo hoa , chỉ có nhỏ con hơn thôi , chứ không phải là mèo như các Bạn lầm tưởng ).  Ngoài ra còn có vịt trời hầm thuốc bắc và xôi chim.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

VUI VUI ! SƯU TẦM ( 3- 11- 2011 )

VUI VUI ! SƯU TẦM ( 3- 11- 2011 )
14:59 3 thg 11 2011Công khai58 Lượt xem 55
   Các Bạn thân mến. sau đây là những câu văn đặc sắc nhất mà các Em học sinh đã tả về người thân của Mình. Tôi sưu tầm được ở trên mạng, Mong các Bạn thư giãn được chút ít !
Đề : Em hãy tả mẹ em.
Mẹ em chân tay mốc meo vì làm ruộng. Mẹ rất thương các con. Mỗi khi đi làm đồng về mẹ đứng giữa sân gọi to: "Chúng mày đâu", mấy chị em vội chạy ra. Mẹ vén áo, rũ cạp quần những con cua đã vặt càng, những con ốc rơi ra lộp bộp. Chúng em vội vàng nhặt chạy vào bếp nướng lên thơm lừng.