Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

THƯ GIÃN - NHỮNG BÀI VĂN BẤT HỦ ! ( 26-11-2011 )

THƯ GIÃN - NHỮNG BÀI VĂN BẤT HỦ ! ( 26-11-2011 )
09:43 27 thg 11 2011Công khai503 Lượt xem 32

Những bài văn bất hủ của học trò

    ( Những câu văn này được sưu tầm trên mạng )
   Bài đầu tiên là của con trai Tôi đang học lớp bốn. Tôi ra đầu đề cho con làm là : Tả cô Em gái của con.
   Đề tả em gái :  Em có một cô gái em gái rất dễ thương...  đặc biệt là đôi mắt của cô bé , lòng trắng thì trắng tinh , con ngươi thì đen láy thể hiện người con gái Việt Nam chính gốc.

   Đề: Tả con lợn.

Nhà em có một con heo nái mới đẻ được ba con, hai con heo và một con lợn.

   Đề: Tả ông em.

Em rất thương ông của em, vì mỗi khi em buồn là ông thường rủ em chơi siêu nhân cùng ông.


    Đề: Tả mùa hè.

Mùa hè đến, mọi thứ đều nóng lên, người em suốt ngày ra mồ hôi, nhất là lúc em đá bóng với các bạn. Mùa hè đến, trong sân trường em rất nhiều tiếng ve, tiếng kêu của hàng trăm ngàn con ve mà không tài nào xác định nổi là ve đang ở đâu.

    Đề: Tả công việc của bác nông dân.

Ngày nào bác nông dân cũng xịt thuốc diệt chim sẻ và thuốc xịt châu chấu cho cây lúa cao 2 mét.

    Đề: Tả bạn thân.

Ngồi cạnh em là Khoa và Liên. Liên nói chuyện đều đều từ khi vào lớp đến lúc ra về làm em rất buồn ngủ. Còn Khoa thỉnh thoảng lại rống một tiếng giúp em giật mình tỉnh táo. Khoa và Liên là bạn thân của em, nhờ hai bạn mà em học tập rất tiến

    Đề: Tả buổi đi chơi.

Hôm trước em được đi chơi với anh trai em. Anh bảo em đi lấy hộ anh cái mũ nhưng mà em không nghe. Anh bảo: "Chú mày đừng có thái độ lồi lõm với anh".

   Đề: Tả về người mà em yêu quý.

Mẹ em rất quý bác hàng xóm, sáng nào hai người cũng ngồi buôn dưa. Bác hàng xóm rất tốt bụng thường mở tủ lạnh nhà em gọt hoa quả và mời em ăn. Em rất quý bác ý.

   Đề: Tả trái sầu riêng.

Hôm nay đi chợ về mẹ có mua cho em một trái sầu riêng. Trái sầu riêng có lớp vỏ xanh rì, bóng lưỡng. Trông nó tròn trịa trơn tru rất đáng yêu.

    Đề: Miêu tả giờ ra chơi của lớp em.

Một hồi trống báo hiệu giờ ra chơi, cả lớp em ùa ra như tổ kiến lửa bị em xịt nước.

    Đề: Tả con lợn.

Nhà em có nuôi một con lợn con. Mình nó to như cái cánh cửa, tai như cái cánh quạt điện. Em rất yêu quý con lợn nhà em. Rồi một hôm mấy bác hàng giáp đến, con lợn không còn nữa, nó đi để lại cho em một đĩa lòng.
  

   Đề: Tả cảnh chợ.

Một lần em cùng mẹ đi chợ. Chợ vui lắm nhiều khi lại rì rào tiếng mấy cô bán hàng cãi nhau không biết lí do gì. Ngày nào cũng vậy. Em rất thích đi chợ.

   Đề: Tả cây bàng.

Cây bàng trường em rất to, nhất là bộ rễ, trồi lên cả mặt đất, nổi cả lên những cục u vĩ đại như của người bị ung thư.


    Đề: Tả ông em.

Ông em năm nay đã ngoài 90, tóc ông em mọc lún phún như lông chim.

    Đề: Tả em bé.

Em bé của em trông rất đáng yêu. Khi cười trông rất giống ông cụ. Người ta cười hở mười cái răng, em cười hở mười hàm lợi.


    Đề: Tả bạn thân của em.

Em năm nay đã lên lớp 8 rồi, em có nhiều người bạn thân nhưng em thân nhất là bạn Hoa. Bạn có nước da ngăm đen nhìn lâu mới thấy đẹp, bờ môi như 2 quả chuối hột và mông bạn to bằng cái vành nón.
 

   Đề: Tả đêm giao thừa.

Tết năm nào cũng vậy, cứ đêm 30 Tết cả nhà em quây quần bên nồi bánh chưng, vừa uống nước chè vừa ngắm trăng.

    Đề: Tả cảnh hồ Gươm.

Chủ nhật trước, em đạp xe đi một vòng quanh Hà Nội. Giữa Hà Nội có hồ Gươm. Trong đền có con rùa to bằng cái vành xe đạp.

    Đề: Tả con lợn.

Con lợn nhà em lông trắng như tuyết, đầu nó bằng quả dưa hấu, thân nó to bằng cái xoong mười bốn và chân nó dài như cái điếu cầy.
  

    Đề: Tả con gà trống.

Nhà em có nuôi một con gà trống trông rất hùng dũng. Đầu nó tròn như trái ổi, cái mỏ nhọn như ngòi bút mực và cái mào đỏ nhấp nhô như sóng biển. Em rất yêu quý chú gà trống vì hàng ngày nó đẻ trứng cho ba mẹ và em ăn để tăng cường sức khoẻ.
   

    Đề: Tả Thánh Gióng đánh giặc.

Khi đánh giặc xong, Thánh Gióng khoác ba lô bay lên trời.

    Đề: Phân tích tác phẩm Hòn Đất.

Chị Sứ là một người có võ, bằng chứng là chị tung chân đá bay cái micrô trong tay thằng thiếu uý.
   

    Đề: Tả ông ngoại.

Ông em già lắm. Nước da ông đồi mồi. Và đặc biệt ông em có một rừng lông chân.

    Đề: Tả con vật nuôi trong nhà.

Nhà em có một con chó mới đẻ, nó ngoan lắm, mỗi bữa ăn hết một nồi cháo to như cái nồi cơm. Mỗi lần em đi học về nó lại sà xuống lòng em như là mẹ của nó vậy.

    Đề: Tả đồ vật trong nhà.

Bố em có một chiếc xe máy, mỗi khi bố đi nó kêu như tàu lửa.

    Đề: Tả con lợn.

Nhà em có nuôi một con lợn. Mỗi khi mẹ em cho nó ăn nó lấy mũi hẩy hẩy đổ hết cám, điên tiết mẹ em lấy roi quật thẳng vào mũi nó.

    Đề: Tả thầy giáo.

Trường em có thầy giáo tên Minh dạy toán. Ai ở trường cũng rất yêu quí thầy và gọi thầy là Minh "cute" bởi thầy rất đẹp trai và có nụ cười rất duyên.
   

    Đề: Kể về thành viên trong gia đình.

Nhà em có nuôi một ông nội, sáng nào ông cũng ra sân ngáp ba ngáp.

    Đề: Tả vườn nhà em.

Vườn nhà em rộng thênh thang nhưng bố mẹ em không chịu làm. Trong vườn có một cây mít nhưng năm nay mít không ra quả mít mà lại ra quả gấc.

    Đề: Tả cái cặp của em.

Đầu năm học, mẹ em mua cho em một cái cặp rất đẹp. Cái cặp màu nâu, được làm bằng da bò nên khi mở cặp ra, em ngửi thấy mùi bò trong cặp rất ngon.

    Đề: Tả con vẹt.

Con vẹt có cái mỏ khoằm khoằm như yên xe đạp Trung Quốc.
 

    Đề: Tả cảnh Hồ Gươm.

Tháp Rùa trông như cái nhà hoang, cầu Thê Húc uốn cong trông như con tôm luộc.

    Đề: Tả bà em.

Bà em năm nay đã ngoài 70, khuôn mặt bà hình trái xoan, đôi mắt tròn đen ẩn dưới đôi lông mày lá liễu, mũi dọc dừa, da nhăn nheo chỗ lồi chỗ lõm.
  
  
  Đề: Tả cái cặp.

Mẹ mua cho em 1 cái cặp, nó dài 1 mét, ngang 1 mét, nó giúp em che mưa che nắng mỗi ngày em đến trường.

    Đề: Tả cô giáo.

Cô chủ nhiệm lớp em tên Mai, cô cao 2m05, nặng 56kg, thân hình thanh mảnh, nhất là hàm răng của cô, chúng đều tăm tắp như bờ rào ngoài của nhà em.
 

2 nhận xét: