Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

TẢN MẠN SÁNG 28 TẾT ( 31-1- 2011 )

TẢN MẠN SÁNG 28 TẾT ( 31-1- 2011 )
04:43 31 thg 1 2011Công khai25 Lượt xem 32
  Sáng nay Tôi vội vàng đi ra Văn Miếu- Quốc tử Giám vì đã Hứa với Bác Người nghĩa Hiệp là mua tặng Bác một chữ  " Đức" . Hơn mười giờ nhưng cũng vẫn chỉ lưa thưa vài người khách đi qua ngó nghiêng. Tôi chọn Một Thấy Đồ trông có vẻ nho nhã học vấn nhất rồi nhờ Thấy viết cho một Chữ. Ngồi trong lúc đợi mực khô thì có một ông cũng lại bắt chuyện và hỏi han về việc học và chữ nghĩa. Ông Bác ấy rất giỏi tiếng Pháp, nên chỉ thích nói tiếng Pháp, Ông ấy hỏi đây là chữ gì, Tôi bảo : Thưa đây là chữ Đức !  Vì Bạn cháu dậy học nên thích chữ này. Ông thầy đồ giải thích thêm về dòng chữ nhỏ bên phải là chữ : Đức trọng nhân trường Thọ - Tâm khoan phúc tự lai.  Có nghĩa là : Người đức tốt sống dai -  Lòng rộng mở phúc tự đến !. Khi chữ đã khô Tôi đã an tâm vì đã làm xong một lời hứa , có một điều rất trùng hợp và thú vị là ông thấy đó cũng cầm tinh con hổ nhưng hơn Tôi một giáp, kể ra cũng rất lạ lùng . Rồi lên xe đi tiếp mấy việc nữa, mời các bạn xem một số ảnh chụp sáng 28 tết , phố phường đã vắng nhiều, triển lãm Giảng Võ cũng vắng vẻ, chợ hoa bên đường cũng thưa thớt người xem , không được nô nức như mấy năm trước nữa !.

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

SINH NHẬT BẠN HỌC !

SINH NHẬT BẠN HỌC !
06:07 29 thg 1 2011Công khai13 Lượt xem 33
  Năm giờ chiều 28 - - 2011 chúng Tôi có mặt ở phố Văn Cao sau đó lên ô tô đến nhà Hàng mà ông Bạn thân đã chọn trước , có mười người nhưng thật vui lắm, Tất cả đều chơi với nhau mấy chục năm rồi .Ông bạn thân của Tôi từ hồi cậu ấy còn thấp nhỏ hơn mình, vậy mà khi gặp lại thấy khác hoàn toàn . chúng tôi vừa nhậu vừa đi hát sau cùng về quán trà Đài Loan tại vườn hoa Hàng Đậu, uống trà và ăn cháo , vậy mà hơn một giờ đêm mới về đến nhà.

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

TẾT ĐẾN RỒI Ư ?

TẾT ĐẾN RỒI Ư ?
12:28 26 thg 1 2011Công khai18 Lượt xem 58
  Có Bạn bảo: Tết rồi viết cái gì vui vui đi Anh, Vậy viết về cái gì bây giờ nhỉ ! Ừ con có mấy ngày nữa là tết rồi, nhưng có thấy không khí tết đâu ! Chỉ thấy người đông lên đến chóng mặt, chắc các tỉnh đổ về cất hàng mang về quê phục vụ tết cho bà con chăng. Phải rồi có thấy tết, tối qua đi ca fe tiễn Bạn chuẩn bị ra sân bay. Đêm về cái lạnh làm cho người ta bàng quan hơn với xung quanh thì phải. Về đến chỗ vòng gần cầu Long Biên thì thấy một chiếc xe tải to tướng đang dỡ những cành mai to đùng chẳng thấy lá với hoa đâu cả chỉ thấy cành là cành xuống vỉa hè có bức tường gốm sứ, chắc họ lấy ở tận rừng xanh núi thẳm gì đó về, Tôi nhớ năm ngoái cũng đoạn đường này người ta đã bỏ dễ đến gần trăm cành các loại chẳng ai mua để đến qua tết vẫn khô quắt chỏng trơ, chỉ tội cho ai đó mất một mớ tiền vận chuyển từ rừng về.

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ ! ( Truyện ngắn ) ĐK

KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ ! ( Truyện ngắn ) 
10:55 25 thg 1 2011Công khai67 Lượt xem 32
                       
images1477761_7ngay2.jpg
   

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

CUỘC GẶP GỠ CUỐI CÙNG TRONG NĂM !

CUỘC GẶP GỠ CUỐI CÙNG TRONG NĂM !
00:40 24 thg 1 2011Công khai6 Lượt xem 17
  Ngày 23 tháng 1( Chủ Nhật ) .Chúng Tôi có cuộc gặp liên tỉnh cuối cùng trong năm. Có Hoàng Nhung bay từ Sài Gòn ra. Có Hoa Minh Thắng từ Lào Cai về, có Rượu và em và Anh Khắc từ Đông Anh sang, có Trang đại diện cho Phú Thọ , Vân anh từ Hải Dương, Chú Kính Trung đến từ Thái Bình. Anh  Ánh mặt Trời , Chị Vô Thường,Hoàng Yến tsc, Lão quang Thầu đến từ Hà Nôi. Chúng Tôi đã có cuộc gặp gỡ vui vẻ , những khúc mắc đã được giải quyết ổn thỏa, cuối cùng quyết định thống nhất không đưa ra bất kể lời nói nào ảnh hưởng đến cá nhân hay cộng đồng nữa. Sau đấy là hát hò và ăn bữa cơm thân mật , không khí ấm cũng , sự gặp gỡ không chuẩn bị trước nhưng cũng đủ các vùng miền thật cảm động và ý nghĩa, Nhân đây Tôi cũng xin cảm ơn, tất cả Cô Chú, Anh Chị, Bạn bè, và các Cháu xa gần Đã luôn ủng hộ và quan tâm đến Tôi trong thời gian qua. Kính chúc Mọi Người ăn một cái tết thật vui và hạnh phúc.  Chúc cộng đồng mạng càng ngày càng thân thiện và thương yêu đùm bọc nhau hơn !.
            

Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

TẾT VÀ THẦY ĐỒ !

TẾT VÀ THẦY ĐỒ !
11:25 22 thg 1 2011Công khai21 Lượt xem 22
    Mỗi năm hoa đào nở - Lại thấy ông đồ già - Bày mực tàu giấy đỏ - Trên phố đông người qua ! . 
      Đã thành thông lệ, mấy năm nay khi nàng Xuân ngấp nghé bên thềm nhà , Thì mấy ông đồ Già đồ Trẻ lại rủ nhau ra bên tường Văn Miếu- Quốc tử Giám bán chữ . Trời lạnh lắm , cái lạnh thấu xương cũng đã hơn chục ngày rồi, ai cũng so do đi lại trên đường phố , Và hôm nay cái lạnh được sưởi ấm hơn với những tờ giấy điều , giấy gió mầu đỏ , vàng bay phấp phới nơi vỉa hè có bức tường cổ kính đã in dâu ấn bao nhiêu lớp học sinh và người dân quanh đây để lại, và bây giờ là những dáng cong cong tay cầm bút viết nên những câu chữ mà người mua đặt viết để treo trang trọng trong phòng khách của mình mỗi độ Xuân về ! .

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

CHÚNG TA CÙNG NHÌN LẠI VỀ LÒNG HẢO TÂM !

CHÚNG TA CÙNG NHÌN LẠI VỀ LÒNG HẢO TÂM !
12:59 21 thg 1 2011Công khai1 Lượt xem 76
   Thưa các bạn tôi sẽ dừng nói về chuyện này. Tối nay hoàng Nhung sẽ bay ra Hà Nội , và ngày mai sẽ chính thức có cuộc gặp để mọi việc rõ ràng. Tôi sẽ không có thêm ý kiến gì về việc này nữa !.

TÁO BLOG VỀ TRỜI !

TÁO BLOG VỀ TRỜI !
04:04 24 thg 1 2011Công khai201 Lượt xem 64
                            
táo 2.jpg
  

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

GẶP GỠ BẠN HỌC CŨ - TẤT NIÊN !

GẶP GỠ BẠN HỌC CŨ - TẤT NIÊN !
07:51 18 thg 1 2011Công khai24 Lượt xem 26
    Theo như thường lệ hàng năm chúng Tôi có mấy buổi gặp gỡ học sinh toàn trường cấp ba cũ, và những buổi gặp riêng của từng lớp. Chủ nhật vừa rồi (16- 1 -2011 ) Cũng vào buổi trưa chúng Tôi đã gặp nhau, Cả lớp bốn mươi học sinh nhưng qua năm tháng rơi rớt mai một cũng nhiều, nhưng cuộc gặp lần nào cũng phải trên hai mươi người trở lên , đó là một cố gắng và nhiệt tình của các Bạn sau gần ba mươi năm gắn bó với nhau. Mọi người coi nhau như ruột thịt , chia sẻ mọi buồn vui. Tất cả đều xác định đã có lệnh gặp nhau thì kể cả đóng cửa công ty một ngày hay bay ở nước ngoài về, hoặc con cái cháu chắt cũng tự thổi cơm lấy mà ăn, để bố mẹ ông bà có một ngày của riêng mình, giành cho nhau những tình cảm thiêng liêng và thương yêu nhất ! .

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

ĂN TẤT NIÊN !

ĂN TẤT NIÊN !
00:16 16 thg 1 2011Công khai27 Lượt xem 65
    Thứ bẩy từ mười rưỡi đã có Comenviets , Litte angel ( Thảo) đi công tác trong Sài Gòn cũng bay vội ra để kịp giờ off , Trang Linh từ Nam Định lên từ rất sớm. Những vị khách cuối cùng là Hải Phòng và Thanh Hóa cũng có mặt đầy đủ.. Cuộc vui trọn vẹn , đội yêu tinh lúc nào cũng phải đề phòng cánh nhà báo, chắc sợ mất thiêng thì phải. Sau đây mời các bạn xem cuộc vui tất niên bằng hình ảnh nhé !
                           
Off 15-1-2011.jpg
             

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

ĐÔNG SẮP TÀN CHƯA !

ĐÔNG SẮP TÀN CHƯA !
13:21 13 thg 1 2011Công khai25 Lượt xem 59
                
                                
9609_1223886628.jpg
      

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

CÂU CHUYÊN NÊN ĐỌC ! ĐK

CÂU CHUYÊN NÊN ĐỌC ! ĐK
02:01 12 thg 1 2011Công khai152 Lượt xem 32
                                           
                             
Pic1214.jpg

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

HÀ NỘI VÀ NHỮNG MỐI TÌNH THƠ !

HÀ NỘI VÀ NHỮNG MỐI TÌNH THƠ !
23:25 9 thg 1 2011Công khai28 Lượt xem 23
                           
images1245207_Anh-HN-suong-rang.jpg
   

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG !

TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG !
10:47 7 thg 1 2011Công khai22 Lượt xem 41
                                                 
                
HHA_4635.jpg
      

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

MÙA ĐÔNG LẠNH !

MÙA ĐÔNG LẠNH !
11:54 5 thg 1 2011Công khai39 Lượt xem 29
                                                         
                    
100_5694.JPG

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

MỘT ĐỜI CÓ BAO LÂU ! ( Truyên ngắn ) ĐK

MỘT ĐỜI CÓ BAO LÂU ! ( Truyên ngắn ) 
07:46 4 thg 1 2011Công khai92 Lượt xem 32
                             
                    
art-painted-13_508_620.jpg