MỘT VỤ NGOẠI TÌNH HY HỮU ! ( 22-6-2011 )
Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011
NHỮNG NGÀY TRÊN MỎ ! ( 22-6-2011 )
NHỮNG NGÀY TRÊN MỎ ! ( 22-6-2011 )
Chúng Tôi lên Hà Giang vào ngày mùng 2-5 âm lịch vào ngày 3-6 dương
lịch thì phải . Sau khi cúng kiếng và làm lễ động thổ xong . Bắt đầu
những ngày thật Bận rộn và vất vả, với một núi công việc cần phải biết
rõ sau khoảng mười hôm. Công việc bên làm quặng Măng Gan đã có máy móc
lo, còn mảng làm vàng thì lại phải lội suối leo đèo rất mệt và vất vả,
đến nỗi Cậu em vợ Tôi sau trận đi với Anh rể mười hai ngày đã chạy mất
dép. Tuy gian khổ nhưng thật vui và ý nghĩa, cảnh thì đẹp tuyệt vời,
đúng là non sông gấm vóc Việt Nam . Phong cảnh thật hữu tình, thiên
nhiên thật đẹp, trong lúc làm việc xung quanh chúng Tôi những con ong ,
bướm rồi chuồn chuồn đủ mầu sắc bay dập dìu ngay trước mặt, làm tan đi
những mệt mỏi . Công việc của Đội làm vàng là đi hết quả núi này đến quả
núi khác, có những chỗ cao ngất, dựng đứng chỉ cần trượt chân là rơi
xuống khe ngay. một ngày cứ phải leo lên leo xuống như vậy, với một
cường độ rất cao.
Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011
MỘT NỖI LÒNG ( 26-6-2011 )
MỘT NỖI LÒNG ( 26-6-2011 )
Thời gian vừa rồi có nhiều Bạn hỏi Tôi ; Sao không viết gì về Việt Nam
với TQ ! Thật sự những ngày này, chúng ta đi đâu cũng thấy bàn tán xôn
xao về chuẩn bị sẽ thế nọ thế kia.. .Tôi thật sự buồn và cũng chẳng biết
viết bắt đầu từ đâu và quan điểm thế nào. Vì Tôi có quan điểm rõ ràng
là không bàn luận tới chính trị ! Thế thì Tôi có phải là người yêu nước
không ! Có thương yêu cái mảnh đất hình chữ S lúc nào cũng oằn mình qua
bao cuộc chiến chống ngoại xâm hay chống trọi với thiên nhiên khắc
nghiệt không ? Vâng ai cũng đều yêu nước cả, nhưng mỗi người thể hiện
cái tình yêu Tổ Quốc đó ra sao mà thôi .
Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011
MỘT GÓC NHÌN VỀ VÙNG CAO HÀ GIANG ! ( 21-6-2011 )
MỘT GÓC NHÌN VỀ VÙNG CAO HÀ GIANG ! ( 21-6-2011 )
Tôi chụp được gần một nghìn kiểu ảnh tại đất Hà Giang này, Phải công
nhận khu vực này đời sống và dân chí của Bà con còn thấp vẫn trong
diện 5-3-1 của Chính Phủ, những hủ tục vẫn còn , Nhìn những đứa trẻ được
sinh ra , không hề được chăm sóc thật thương lắm. Không phải vì đói khổ
quá đâu vì nhà nào cũng có vài con trâu và mấy quả đồi, mà vì Bố Mẹ
chúng không hề để mắt hay quan tâm đến chúng . Có gia đình đẻ sáu đứa
con lít nhít , thằng con trai út khoảng hơn một tuổi được con chị sáu
bẩy tuổi địu cả ngày trên lưng cả trong lúc đi chăn Trâu hay vui chơi,
cứ đặt nó xuống là nó khóc thét lên ngay. Có gia đình Bố Mẹ ăn cơm cũng
chẳng thèm gọi con mặc dù buổi trưa nó chưa được ăn.
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011
ĐI THĂM TRẠI DƯỠNG LÃO HẢI PHÒNG ( 19-6-2011 )
ĐI THĂM TRẠI DƯỠNG LÃO HẢI PHÒNG ( 19-6-2011 )
Sau những hân hoan, sau những tiếng nhạc lời ca , Chúng Tôi lên xe mang
theo quà tặng, đi thăm trại dưỡng lão của thành Phố Hải Phòng. Đến nơi
có Trưởng và Phó trung tâm trại đón tiếp . Ở đây chắc không có đoàn nào
đến một lúc đông như chúng Tôi nên không đủ chén trà mời khách. Chị phục
vụ rót một lượt rồi bỏ đi luôn để khoảng gần chục người không có chén
uống nước, không sao đã đi làm việc nghĩa thì có khát một chút cũng chịu
được . Ông trưởng trại đứng lên phát biểu và kể về những khó khăn và
những cái đã khắc phục được. Ông khoe bây giờ cả thành phố hỗ trợ nữa
thì mỗi Cụ cũng được bốn trăm ngàn đồng một tháng.
Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011
GIAO LƯU BLOGER TẠI HẢI PHÒNG ! ( CHỦ NHẬT 19-6-2011 )
GIAO LƯU BLOGER TẠI HẢI PHÒNG ! ( CHỦ NHẬT 19-6-2011 )
Mời các Bạn xem thêm hình ảnh do Bạn Little Angel ( Thảo ) Mới chuyển cho Tôi !
Đợt này
Tôi bận quá, cũng biết là các Bạn blog Hải Phòng chuẩn bị có cuộc off
đấy mà không biết có về kịp không. Âý vậy mà Chúng Tôi cũng về đúng dịp
này. sáng Tôi và Hoa minh Thắng đi đón thêm các Bạn : ATREAS . Lan 72,
Nhánh lan Rừng , cùng nhau Hải Phòng tiến, đúng 11h 30 phút chúng Tôi
mới đến nơi tổ chức. Không khí ấm cúng như khi trở về nhà mình vậy, vẫn
những nụ cười và cái nhìn thương mến, đợt này thiếu một số Bạn cũ nhưng
lại có thêm mấy Bạn đều là dân làm báo lại còn rất xinh đẹp đến tham gia
nữa. Thật vui và náo niệt, sau khi giao lưu ăn uống và hát , chúng Tôi
cùng nhau đến thăm trại dưỡng lão ở Hải Phòng ( Tôi sẽ có bài viết riêng
về chuyến thăm này ). Sau đó chúng Tôi đi tiếp ra Đồ Sơn tắm biển và ăn
nhậu đến Tối muộn mới chia tay các Bạn để trở về Hà Nội , kết thúc một
ngày thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Cảm ơn Các Bạn Hải Phòng đã ân cần
tiếp đón, hẹn gặp Các Bạn ở lần gặp tới ! .
Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011
ĐI LÀM ĂN XA !
ĐI LÀM ĂN XA !
Cuộc đời như mấy kẻ
thích nói câu trào phúng nơi cửa miệng : ' Đời chẳng biết đâu mà lần "
Âý vậy mà câu này bây giờ lại ứng đến với chúng Tôi. Tôi và Hoa Minh
Thắng cũng biết nhau từ mạng ảo , trên ngôi nhà Blog này, cùng chung chí
hướng ,Thắng là dân làm quặng chuyên nghiệp đã bao năm, Tôi là dân làm
vàng chuyên nghiệp , khi biết nhau cùng là dân bờ bãi , nhất là cùng
trưởng thành tay nghề từ đất Thái Nguyên, Chúng Tôi đã dần dần hiểu nhau
và cùng kết hợp với nhau , hình như sự kết hợp này là sự khởi đầu Tốt
đẹp trong sự hợp tác làm ăn của chúng Tôi .
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011
NAM ĐỊNH CÙNG BẠN !
NAM ĐỊNH CÙNG BẠN !
CHÀO CÁC BẠN ! LÃO VỪA Ở RỪNG VỀ HY VỌNG SẼ CÓ NHIỀU ĐIỀU KÌ THÚ GỬI TỚI CÁC BẠN !
Ngày hôm qua 1- 6 - 2011( thứ 4 ) . Tôi và hai người bạn Bloger về Nam định, chuyến đi này đã được hẹn từ hơn một tháng trước. Dù rất nhiều việc nhưng đã hẹn Bạn nên Tôi vẫn quyết tâm đi. Một vùng quê yên tĩnh và rất quý người, tình thương yêu của gia đình dành cho con cái và cho Bạn của con thật tuyệt vời. Một đêm thật ấm áp tình thân gia đình, để rồi sáng hôm sau dậy thật sớm ra biển dạo chơi và chụp ảnh, hải sản thật tươi ngon và rẻ , Chúng Tôi đã đánh phá một trận ra trò, rồi chia tay gia đình Bạn để về lại Hà Nội trước ! Mời các Bạn xem thêm bằng hình ảnh nhé !
Ngày hôm qua 1- 6 - 2011( thứ 4 ) . Tôi và hai người bạn Bloger về Nam định, chuyến đi này đã được hẹn từ hơn một tháng trước. Dù rất nhiều việc nhưng đã hẹn Bạn nên Tôi vẫn quyết tâm đi. Một vùng quê yên tĩnh và rất quý người, tình thương yêu của gia đình dành cho con cái và cho Bạn của con thật tuyệt vời. Một đêm thật ấm áp tình thân gia đình, để rồi sáng hôm sau dậy thật sớm ra biển dạo chơi và chụp ảnh, hải sản thật tươi ngon và rẻ , Chúng Tôi đã đánh phá một trận ra trò, rồi chia tay gia đình Bạn để về lại Hà Nội trước ! Mời các Bạn xem thêm bằng hình ảnh nhé !
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011
TÂY BẮC KÝ ( phần 2 )
TÂY BẮC KÝ ( phần 2 )
Cuộc hành trình dài
gần 2000 km đã mang lại cho Tôi nhiều cảm xúc trái chiều về nơi đã đi
qua, có nơi Tôi đã đến vài lần , dù sao thì vẫn phải công nhận rằng
giang sơn gấm vóc Việt Nam thật đẹp, nhưng nó đang dần dần bị con người
cưỡng bức , những cánh rừng không còn mầu mỡ , những con suối con sông
bị lật tung bởi sự vô tình của Con người ! Mời các Bạn xem tiếp những
hình ảnh của chuyến đi !.
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011
TÂY BẮC KÝ ! ( Phần 1 )
TÂY BẮC KÝ ! ( Phần 1 )
Chúng Tôi gồm
mười người đi trên hai xe ô tô , đi một chuyến công tác bốn ngày bốn
đêm , không ngừng nghỉ, đêm đến sẽ ở lại điểm gần nhất , có thể là là
của dân bản , hoặc khách sạn .Công việc thật vất vả nhưng bù lại được
khám phá thêm nhiều điều kỳ thú mà không dễ gì có được, ví dụ như ở
trong rừng sâu mượn bếp nhà dân đi hái rau sắng và hoa chuối rừng về nấu
canh. Hay tự mình ra vườn tìm hái rau vào nấu. Dù ai cũng mệt mỏi với
những cung đường đèo , dốc bất tận, từ Hà Nội chúng Tôi xuất phát rồi
qua Hòa Bình, Sơn La. lai Châu, Lào Cai, yên Bái rồi vòng về Hà Giang ,
Phú Thọ.. . Qua nhiều tỉnh thành, phố huyện, bị bắn tốc độ hai lần và
gay cấn nhất là công an Sơn La tuýt còi đuổi trong đêm Tất cả đều an
toàn và tốt đẹp, Mời các Bạn tham quan cùng Tôi qua hình ảnh nhé !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)