Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012
CHUYỆN THẬT MÀ NHƯ BỊA ! ( 30-1-2012 )
CHUYỆN THẬT MÀ NHƯ BỊA ! ( 30-1-2012 )
Chúng Tôi theo Cậu
của vợ Tôi đi chúc tết họ hàng , đang ngồi trong nhà thì thấy ngoài sân
cô con dâu của bà chủ nhà lì xì cho thằng cu cháu , con của cô em vợ. Nó
cầm tờ tiền rồi lấm lét đút vào túi, rồi không bước vào nhà mà cứ thập
thò ở ngoài cửa. Khi mẹ nó bắt nó vào nó mới vào. Tôi mới nhìn cô em vợ
và hỏi : Thế tiền mừng tuổi em cho thằng bé nó cầm à ? Cô ấy mới bảo :
Đâu có Em cầm hết chứ ! Tôi mới bảo cu nhà Em vừa được lì xì nó cất đi
rồi đấy. Cậu bé thấy Tôi nói vậy xấu hổ đành phải móc tiền ra đưa cho
mẹ. Cô em vợ Tôi mới kể như chữa ngượng : Hôm vừa rồi học sinh được nghỉ
tết trước khi nghỉ cô giáo chủ nhiệm dặn học sinh : Các Em được tiền
mừng tuổi nhớ cất và dấu vào trong cặp sách để lúc nào đi học mang đưa
cho cô để cô cho vào lợn tăng trọng nhé !.
Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012
MỞ HÀNG ĐẦU NĂM ! ( 29-1-2012 )
MỞ HÀNG ĐẦU NĂM ! ( 29-1-2012 )
Sáng nay Tôi có việc ngay gần cửa khẩu An Dương và chứng kiến từng đôi
đi làn trong hướng từ phía chợ Long Biên đi lên Nghi Tàm lần lượt bị bắt
liên tục và đều ngoan ngoãn nộp tiền phạt để được đi ngay. Mời các Bạn
xem nhé !.
Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012
MỘT NGÀY VUI CÙNG CÁC BẠN BLOGER 29-1-2012 ( MÙNG 7 TẾT )
MỘT NGÀY VUI CÙNG CÁC BẠN BLOGER 29-1-2012 ( MÙNG 7 TẾT )
Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012
Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012
TẾT ĐẾN THẬT RỒI ! (22-1-2012 ) 30 TẾT .
TẾT ĐẾN THẬT RỒI ! (22-1-2012 ) 30 TẾT .
Chiều
30 tết Tôi làm một vòng Hà Nội, đường phố đã vắng đi nhiều, nhưng vẫn
còn đông , chợ hoa Phố Hàng Lược vẫn còn họp, người đi xem thì nhiều ,
chứ mua chẳng có mấy người. Nói chung không khí mua bán thì chẳng buồn
nói vì nơi nào hoa và cây cảnh cũng đều ế như nhau.
Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012
TẤT NIÊN TẠI QUÁN LỘC VÀNG ! ( 19- 1-2012 )
TẤT NIÊN TẠI QUÁN LỘC VÀNG ! ( 19- 1-2012 )
Nhân dịp cuối năm , lại vào ngày quán của Anh Lộc Vàng có biểu diễn văn
nghệ , nên mấy Anh Em Bloge rủ nhau đến nghe nhạc và làm chén rượu cuối
năm. Tôi cũng in tặng Anh truyện ngắn : Hoàng hôn màu mắt
.Viết về cuộc đời của Anh. Nơi đây những bài hát một thời bị cấm thì
nay được tự do bay cao trong bầu không khí tự do của đất trời, có
khách Việt kiều từ nước ngoài về cũng tìm đến, các bạn Tây cũng tìm đến
nghe rất chăm chú. Mong an bình đến với gia đình của Anh , mong mọi điều
tốt đẹp đến cho mọi người !.
Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012
TẤT NIÊN VỚI CÁC BẠN CÙNG ĐI SÉC ! ( TIỆP KHẮC cũ) ( 17-1-2-12 )
TẤT NIÊN VỚI CÁC BẠN CÙNG ĐI SÉC ! ( TIỆP KHẮC cũ) ( 17-1-2-12 )
Nhân dịp Bạn ở Tiệp về nhà ăn tết cả hội đi Tiệp cùng lại tụ tập ăn
nhậu , hàn huyên với nhau nhân dịp cuối năm. Những lần này dù ai cũng
bận nhưng cứ gọi điện là mọi người vẫn cố gắng đến ngay , Càng có tuổi ,
mọi người mới thấy trận trọng tình cảm và cuộc sống này hơn , nên kiểu
gì cũng gạt hết bận rộn lại để được ngồi với nhau. Hôm sau mấy Anh em
làm chuyến dã ngoại đi đến khu vực có nguồn nước nóng để ngâm mình thư
giãn , một ngày thật thú vị trong cái lạnh cuối đông này !
Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012
HẸN NHAU MÙA NƯỚC NỔI ! ( 18-1-2012 )
HẸN NHAU MÙA NƯỚC NỔI ! ( 18-1-2012 )
Chiều mùa đông Anh đứng bên bờ sông.
Dòng nước lặng lờ trôi,
Con chuồn chuồn chao nghiêng đôi cánh,
Dòng nước lặng lờ trôi,
Con chuồn chuồn chao nghiêng đôi cánh,
soi mình trên dòng nước đỏ phù sa .
Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012
TIỄN TÁO QUÂN ! ( 17-1-2-12 )
TIỄN TÁO QUÂN ! ( 17-1-2-12 )
Hôm qua chính thức là ngày Ông Công ông Táo . Nhà nhà làm lễ cũng tiễn
các Ngài, nhà nhà đua nhau thả cá để các Ngài về chầu Trời !. Tôi mời
các Bạn cùng Tôi tham quan dọc cây cầu Long Biên nhé ; Mấy hôm nay rồi ,
năm cùng tháng tận nên mọi người thay bát nhang hay bàn thờ , đều tranh
thủ làm , hoặc hóa các thứ liên quan đến thờ cúng. Con Sông Hồng và
nhất là cây cầu Long Biên này là tụ điểm của việc vứt đồ lễ và tàn nhang
của dân chúng xuống đây . Theo quan niệm của người dân là ; Cho mát mẻ
sạch sẽ. Thôi thì bát nhang , bàn , tủ thờ ... được dân chúng mang ra
cầu vứt xuống dòng Sông rất nhiều, và hệ lụy của nó là đồ đạc và túi ni
lông nổi lềnh bềnh trên mặt nước, còn trên cầu thì vô vàn túi rác được
dắt vào cầu, được vứt trên đường đi, đến nỗi người làm vệ sinh đi thu
gom từng bịch to đùng để đầy thành cầu, cứ gom xong là lại đầy rác ngay.
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012
BẠN TRỞ VỀ ! ( 15-1-2012 )
BẠN TRỞ VỀ ! ( 15-1-2012 )
Cũng
mấy năm rồi , Bạn Tôi mới lại về Việt Nam. Thế là cũng hơn ba mươi năm ở
bên xứ người , vợ chồng con cái đều đã có quốc tịch của Cộng Hòa Séc .
Bạn Tôi là người giỏi tiếng và nhanh nhẹn tháo vát , nên cũng có cơ ngơi
kha khá trên đất Tiệp , và cũng có tiếng nói trong chính quyền nơi cư
trú. Mấy năm Anh Em mới lại được gặp nhau, mừng lắm, rồi cứ nhắc, rồi kể
đứa nọ còn đứa kia mất... Liệu còn bao nhiêu lần về quê hương nữa !
Cuộc đời cũng ngắn ngủi tày gang , nay thế này, biết có còn ngày mai.
Thôi thì cứ yêu thương nhau hết lòng. Chúng Tôi hàn huyên , ôn lại những
ngày đã qua và mong những điều may mắn đang tới !
Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012
BẠN TÔI CHỌN NIK YAHOO !
BẠN TÔI CHỌN NIK YAHOO !
Buổi trưa ; Hai Anh Em rủ nhau ra phố Quán Sứ làm chén trà nóng. Nói
chuyện vòng vo rồi cũng nói đến mạng. Bạn Tôi có cửa hàng văn phòng phẩm
thuộc loại lâu đời ở Phố Hàng Bông , hiện Tại Cậu ấy có một trang Wed
cũng rất đình đám về ngành in , ấy vậy nhưng lại mù tịt về Yahoo. Cậu ấy
bảo : Tôi sẽ lập một nik Yahoo để tham gia với bọn ông ! Tôi sẽ lấy tên
nik là : " Tao " Tôi thấy cái tên nik buồn cười nên hỏi : Sao Ông lại
lấy tên nik là "Tao " ? Cậu ấy Bảo : Tôi lấy như vậy để đứa nào nó có
chửi mình thì tức là nó chửi nó , Ví dụ : Chẳng lẽ nó lại chửi : Đ.. Mẹ
thằng tao , hay Tao chửi thằng Tao à !... Vậy là ông Bạn chưa lập nik
Yahoo mà đã lường trước độ phức tạp của nó rồi , kể cũng hay phải không
các Bạn !
XUÂN HÀ NỘI ! ( 14-1 -2012 )
XUÂN HÀ NỘI ! ( 14-1 -2012 )
Buổi sáng trời hơi vần vũ, những hạt mưa nhẹ nhàng dăng mắc đâu đây.
Vẫn còn sớm lắm, vậy mà Cô bán quả Phật Thủ đã vội nghỉ ven đường, hàng
sành sứ cũng đã kịp mời chào khách. Hà Nội thật yên bình trong cái lạnh
cuối Đông.
Mấy hôm này thời tiết Hà Nội thật đẹp , rét ngọt, thỉnh thoảng có vài hạt mưa lây phây chẳng làm ướt được áo ai . Hà Nội mang màu xám bàng bạc chứ không rực rõ như mong đợi. Ngày nào Tôi cũng đảo qua Văn Miếu Quốc Tử Giám , cứ mong cái Chợ Chữ họp mà đến tận hôm nay ( 20 tết ) Sao vẫn vắng vẻ tẻ nhạt thế. Vắng bóng hẳn khăn the áo xếp, vắng những cụ đồ mang nặng hoài cổ . Bây giờ những người bán Chữ hình như họ chỉ mong bán được Chữ , còn ăn mặc thì thật chán, chẳng có chút hồn non nước nào cả. So với năm ngoái thôi thì cũng đã thất vọng lắm lắm.
Mấy hôm này thời tiết Hà Nội thật đẹp , rét ngọt, thỉnh thoảng có vài hạt mưa lây phây chẳng làm ướt được áo ai . Hà Nội mang màu xám bàng bạc chứ không rực rõ như mong đợi. Ngày nào Tôi cũng đảo qua Văn Miếu Quốc Tử Giám , cứ mong cái Chợ Chữ họp mà đến tận hôm nay ( 20 tết ) Sao vẫn vắng vẻ tẻ nhạt thế. Vắng bóng hẳn khăn the áo xếp, vắng những cụ đồ mang nặng hoài cổ . Bây giờ những người bán Chữ hình như họ chỉ mong bán được Chữ , còn ăn mặc thì thật chán, chẳng có chút hồn non nước nào cả. So với năm ngoái thôi thì cũng đã thất vọng lắm lắm.
Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012
PHẦN 2 , VẺ ĐẸP PHỤ NỮ ! ( 12-1-2012 )
PHẦN 2 , VẺ ĐẸP PHỤ NỮ ! ( 12-1-2012 )
Phần trước các Bạn vừa xem vẻ đẹp phụ nữ của một số bộ tộc trên thế
giới , mỗi nơi có một cái nhìn và đánh giá về vẻ đẹp khác nhau. Bây giờ
Tôi mời các Bạn xem những nét đẹp thuần khiết và rất đàn bà của mọi miền
trên thế giới. Theo Tôi những bức ảnh dưới đây đều rất đẹp và không hề
dung tục. Vậy có Bạn nào không cho là vẻ đẹp mà là dung tục bậy bạ thì
cứ lẳng lặng ra về nhé ! ( Những bức ảnh này được sưu tầm bởi nhiều
nguồn trên mạng )
Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012
VẺ ĐẸP CỦA PHỤ NỮ ! ( 11-1 - 2012 )
VẺ ĐẸP CỦA PHỤ NỮ ! ( 11-1 - 2012 )
Tôi vô tình xem trang : VTC NEWS ( http://www.vtc.vn/394-316317/phong-su-kham-pha/bo-toc-phu-nu-dep-nhu-tien-tu-bien-minh-thanh-quy.htm ) Thấy một bộ tộc Apatani ( bang Arunachal của Ấn Độ )
Phụ nữ ở đây Được tiếng là xinh đẹp nhất đất nước , nhưng lại có lối
làm đẹp kì lạ nhất , mời các Bạn xem một số hình ảnh của họ nhé !
Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012
TÔI ĐI RỬA XE ! ( 10 -1-2012 )
TÔI ĐI RỬA XE ! ( 10 -1-2012 )
Không ở đâu trên thế giới nhất là ở Việt Nam và Không nơi nào qua mặt
được Hà Nội về mức độ người dân chịu khó cọ rửa xe máy và nhiều dịch vụ
rửa xe máy như thế. Rất tiếc là ; Người dân xứ mình chỉ biết vặt tiền
của người khác bằng mọi cách chứ tuyệt nhiên không cần biết rửa xe xong
người ta có quay lại lần nữa không !. Mà cần quái gì chứ có cạch quán
này thì lại sang quán khác cứ thay đổi chỗ rửa xe để rồi lại chuốc lấy
bực mình thì có mà cả đời chẳng đi hết các quán rửa xe khác.
Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012
Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012
TẤT NIÊN ! ( 5-1-2012 )
TẤT NIÊN ! ( 5-1-2012 )
Mọi người cũng đã dạm với nhau là sẽ có một cuộc gặp gỡ các Bloger Hà
Nội nhân dịp cuối năm ( Tất niên ). Nhưng thời tiết không thuận lợi,
nhiều Bạn thì bận liên miên , nên có lẽ phải dừng lại cuộc gặp gỡ này để
tết xong nắng ấm lên thì gặp nhau nhân dịp đầu xuân vậy.
Nhân
có Bloger Huy Huy ở Sơn La về chơi Mấy Anh Em Bloger rủ nhau làm bữa tất
niên luôn. Gọi điện kịp thông báo với một số Bạn , nhưng đa số các Bạn
đều bận việc cuối năm rút cục cũng chỉ có chục người ngồi với nhau được.
Quán ven Hồ Trúc Bạch ăn cũng tàm tạm , các Bloger Hà Nội thì đã quá
thân quen và hiểu nhau nên không khí thật ấm cũng như người nhà ! Cái
lạnh mùa đông không còn là trở ngại, ngoài đường những cơn gió thỉnh
thoảng chao nghiêng cành lá , những con người co ro trong lạnh giá vội
vàng phóng qua trước mặt, chúng Tôi vẫn vui cười bên nhau trong những
ánh mắt nhìn ấm áp. Một năm cũ đã ở lại sau lưng, cùng nhau hướng tới
một năm mới đầy hy vọng và tốt đẹp các Bạn nhé ! .
Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012
Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012
ĐÁM CƯỚI CON TRAI CỦA BẠN ! ( 2-1-2012 )
ĐÁM CƯỚI CON TRAI CỦA BẠN ! ( 2-1-2012 )
Tuần trước chúng Tôi đi lên Sơn La làm đám hỏi , còn hôm nay là ngày
chính thức ăn cưới tại nhà trai. Nhà gái về Hà Nội từ chiều hôm qua, có
hơn chục người thôi. Sau buổi tiệc này họ nhà gái lại lên xe về Sơn La
ngay. Buổi tiệc rất vui và lại có dịp để những người đi Tiệp cùng có
dịp gặp lại nhau . Mời các Bạn xem bằng hình ảnh nhé. Có điều vui là
trong đám cưới này Tôi phát hiện ra có nhiều chị em là người dân tộc. Xa
nhất là một cô người Stiêng quê tại Đak Lak lấy chồng Hà Nội là Anh họ
của chú rể ( Mới có 21 tuổi nhưng con trai đã khoảng 5 tuổi rồi ) .
Một đám cưới có nhiều mầu sắc thật vui !.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)