Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

HẸN NHAU MÙA NƯỚC NỔI ! ( 18-1-2012 )

HẸN NHAU MÙA NƯỚC NỔI ! ( 18-1-2012 )
11:26 18 thg 1 2012Công khai110 Lượt xem 24
   
   Chiều mùa đông Anh đứng bên bờ sông.
    Dòng nước lặng lờ trôi,
   Con chuồn chuồn chao nghiêng đôi cánh,
   soi mình trên dòng nước đỏ phù sa .


   Lòng nặng trĩu , nhớ về nơi ấy !
   Dòng sông Hậu , cùng lời hẹn ước ?
   Em đã hẹn tôi vào mùa nước nổi
  hai đứa mình hái điên điển cùng nhau.

  Em nói rằng : "Nếu anh hổng biết lội
  Em giả bộ té xuồng dìm nước anh chơi "
  Miệng chúm chím mắt cười tinh nghịch, 
  kéo cả không gian vỡ òa trong nắng .


 Bây giờ Em ở nơi đâu ?
 Con nước lớn đã về chưa ?
 Anh đứng bên bờ con sông cạn ,
 mùa đông về nước cứ lặng lờ trôi.


 Con chuồn chuồn lẻ bạn,
  ngơ ngác buồn chao cánh bay đi.
  Anh lại nhớ về lời hẹn ước.
  Nhớ lắm tóc dài, giờ ở nơi đâu ? 

    Em có còn nhớ đến người xưa ?
   Nhớ lời hẹn ước vào mùa nước nổi ?
   Cùng nhau về hái bông điên điển,
    làm nghiêng xuồng, anh té em vui !

   Hay Em đã theo chồng về nơi bến mới ?
  Nơi có dòng sông , như sông Hậu sông Hồng ?
  Em có buồn như lòng tôi đang quay quắt  ?
  Nhớ tóc Em dài gió lật chao nghiêng ! .

                                                  Lao quangthau ( 15-1-2012 )
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét