Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

TẾT ĐẾN THẬT RỒI ! (22-1-2012 ) 30 TẾT .

TẾT ĐẾN THẬT RỒI ! (22-1-2012 ) 30 TẾT .
11:07 21 thg 1 2012Công khai83 Lượt xem 61
  Chiều 30 tết Tôi làm một vòng Hà Nội, đường phố đã vắng đi nhiều, nhưng vẫn còn đông , chợ hoa Phố Hàng Lược vẫn còn họp, người đi xem thì nhiều , chứ mua chẳng có mấy người. Nói chung không khí mua bán thì chẳng buồn nói vì nơi nào hoa và cây cảnh cũng đều ế như nhau.

    Vòng qua Hồ Gươm thì tĩnh lặng hơn. Nhưng về đến Hàng Ngang Hàng Đào thì nhộn nhịp và đông đúc, điều đó cho thấy dân tình đã biết chọn thời cơ thích hợp để mua bán hơn. Hàng hóa dễ mua và rất rẻ do các chủ hàng muốn bán hết để thu tiền về. Thế là đã kết thúc một năm không lấy gì làm vui lắm. Hy vọng năm tới này sẽ khởi sắc và may mắn tới toàn dân và đất nước sẽ phồn vinh hơn nhiều ! . 
 
SAM_0039.JPG
Chùa Trấn Quốc trên Hồ Tây.
  
SAM_0040.JPG
  
SAM_0042.JPG
 
SAM_0041.JPG

SAM_0043.JPG
   
SAM_0046.JPG
    Câu cá trên Hồ Tây.

SAM_0049.JPG

SAM_0050.JPG

SAM_0052.JPG

SAM_0053.JPG
   Chen nhau mua áo rét nam hạ giá.

SAM_0054.JPG
  Chả để bán bún chả để tênh hênh trên vỉa hè chỗ Hàng Cót - gầm cầu.
   
SAM_0058.JPG
 
SAM_0059.JPG
   
SAM_0060.JPG

SAM_0061.JPG
Một món kẹo nha mới xuất hiện.

SAM_0063.JPG
   
SAM_0065.JPG
   
SAM_0066.JPG
   
SAM_0068.JPG
 
SAM_0067.JPG
 
SAM_0069.JPG
   
SAM_0071.JPG
   
SAM_0072.JPG
   
SAM_0076.JPG
   
SAM_0073.JPG

SAM_0074.JPG

SAM_0077.JPG
   
SAM_0079.JPG
   
SAM_0080.JPG
   
SAM_0081.JPG
   
SAM_0082.JPG

SAM_0083.JPG

SAM_0084.JPG

SAM_0085.JPG

SAM_0086.JPG
   
SAM_0087.JPG
    Xả hàng trên phố Hàng Ngang- Hàng Đào
   
SAM_0088.JPG
   
SAM_0089.JPG

SAM_0090.JPG
   
SAM_0091.JPG
   
SAM_0094.JPG
Bà Cụ bán Cau trên Phố Hàng Giấy.
   
SAM_0095.JPG
   
SAM_0097.JPG
    Chuẩn bị bán mía lộc đêm giao thừa.
 
SAM_0001.JPG
    Nhân dịp năm mới đã về ! Lão xin chúc các Bạn đón một năm mới đầy tươi vui và nhiều yêu thương ! 
   Lại một năm nữa đã qua đi, trẻ Em mừng vui vì được thêm một tuổi , các bạn trẻ thì thích thú khi được hết tuổi vị thành niên , bắt đầu cuộc đời của người lớn . Nhưng cũng có rất nhiều người đang ngậm ngùi khi mỗi tuổi lại đuổi Xuân đi. Vâng quy luật của tạo hóa là vậy, con người cứ phải lớn lên và già đi. Còn mùa xuân thì vẫn thế, năm nào cũng rực rỡ sắc hoa và chồi non lại mọc.
   Mấy ngày hôm nay, mùa xuân thật đã hiện hữu quanh chúng ta , mưa phùn nhè nhẹ mang giắc nơi nơi, những cành đào thắm đua dáng với nhau trên các nẻo đường.  Đào phai , mai trắng lũ lượt từ các nẻo rừng núi cũng nô nức xuống phố, nào quất nào hoa đủ các loại được bầy bán bất kể chỗ nào trên phố. Đêm qua Lão về muộn còn chứng kiến từng bao từng bó hoa to được chất đầy trên vỉa hè, các bà các chị trùm bao tải , rồi quấn chăn nằm ngủ ngay trên hè phố để giữ chỗ. Mùa Xuân là gì ? Khiến mọi người phấn khích như thế ?
   Vâng mùa xuân đến . Là niềm hy vọng của mọi người  !  Có người hy vọng năm mới đến gặp được tình yêu mong ước, có người mong công việc năm tới sẽ hanh thông, có người cầu mong sự yên bình trên khắp thế gian, Và Tôi và Bạn ngây ngất với trời xuân , với hoa với mây nước đất trời, một bản tình ca mùa xuân ngân vang làm chúng ta như được thêm sức mạnh. Nào cùng mùa xuân ta đi vào một hy vọng mới Các Bạn nhé !.
   
SAM_0033.JPG
   
SAM_0032.JPG
    Sáng 30 tết , quất được bán với giá 50 - 100 nghìn một cây .
  
SAM_0034.JPG
   
SAM_0035.JPG
  
SAM_0036.JPG
  
SAM_0037.JPG
   
SAM_0038.JPG

SAM_0004.JPG
  
SAM_0006.JPG
  Đào rừng xuống phố.
   
SAM_0007.JPG
   
SAM_0005.JPG
   
SAM_0017.JPG
  Đêm qua các Bà Các Chị chất đầy hoa quanh người và ngủ tại chỗ để giữ chỗ .
 
SAM_0019.JPG
  Mọi người ngủ ngay tại chỗ.
   
SAM_0018.JPG
    Đoạn Trấn Vũ - Châu Long- Đặng Dung.
   
SAM_0011.JPG
  Bạn Tôi luộc bánh trưng.
   
SAM_0009.JPG
Lâu rồi mới thấy cảnh này .
   
SAM_0020.JPG
   
SAM_0021.JPG
  
SAM_0023.JPG
 
SAM_0024.JPG
  
SAM_0026.JPG
   
SAM_0025.JPG
 
SAM_0028.JPG
  Chiều Rồi mà trời vẫn cứ mưa , Thôi ở nhà nhậu cho nó lành.
  
SAM_0029.JPG
 
SAM_0031.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét