Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

ĐI PHỦ TÂY HỒ ! ( 8-2-2012 )

ĐI PHỦ TÂY HỒ ! ( 8-2-2012 )
05:38 10 thg 2 2012Công khai142 Lượt xem 46
     Bài viết mới ở dưới thông báo này !
    Thông báo !
 Thưa các Bạn ! Theo truyền thống hàng năm, đầu Xuân chúng ta đều có cuộc gặp gỡ của các Bloger để cùng nhau hân hoan, cùng nhau chia sẻ những vui buồn và cùng cầu mong mau mắn cho một năm mới ! Vậy nên ;  Chúng Tôi chọn ngày 12 tháng 2 dương lịch , vào ngày Chủ Nhật là ngày gặp gỡ đầu năm nay. Cuộc vui được bắt đầu từ 11 giờ trưa. Tại : Tầng 3 - Nhà hàng Bia tươi Tiệp Gold Malt - 34g Phố Trần Phú -  Hà Nội.
Thông báo này dành cho tất cả các Bạn. Không phân biệt tuổi tác và địa vị. Vẫn như thường lệ ; Các Bạn đến giao lưu không được mang chất dễ cháy nổ , hay vũ khí , hoặc phát biểu những lời lẽ chống phá nhà nước.
   Chi phí cho buổi gặp gỡ giao lưu sẽ được chia đều cho mọi người tham gia, nếu Bạn nào có việc ra về trước xin vui lòng để tiền lại cho ban thư kí. Có thắc mắc gì xin liên hệ theo số máy của lqt : 0913230956
Thông Báo này thay cho lời mời . Các Bạn không cần phải đăng kí , nếu các Bạn thu xếp tham gia được hãy đến đúng giờ tại địa điểm trên. Rất vui được đón tiếp các Bạn . Cảm ơn các Bạn !
  lao quangthau

  
SAM_0690.JPG
Tối qua Lão và các Bạn đón Hoàng Nhung media
   
SAM_0687.JPG
Valentine nhé !
 
SAM_0479.JPG
Hôm nay Tôi và Anh Lê Giang đến đặt chỗ .
   
100_3911.JPG
    Đây là hình ảnh nhà hàng và đợt off nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
  ĐI LỄ PHỦ TÂY HỒ !
   Từ tết , cứ bấm cứ đợi xem ngày nào Phủ Tây Hồ vắng thì đi lễ cho nó thoải mái , để đỡ chen chân, rồi các Ngài các Phật cũng dễ nhìn thấy mình mà chứng cho lòng thành !  Âý vậy mà chọn vào ngày 17 để đi mà vẫn đông thế , các đoàn ngoại tỉnh về viếng Phủ rồi người quanh Hà Nội đến lễ đông quá, các anh chị ngoại tỉnh thì háo hức chup ảnh trước sân Phủ , họ chẳng lấy cảnh Phủ, chẳng lấy cảnh Hồ Tây Lộng gió mà cứ nhắm chỗ mà đằng sau là khu vệ sinh và chỗ hóa vàng mà chụp. Ngày xuân đi lễ , Lão chỉ dám xin cho cha mẹ sức khỏe , gia đình yên ổn mà thôi chứ chẳng dám xin tiền hay trù ẻo ai cả , nhưng nghe xung quanh họ khấn vái thì cũng xốn xang lắm, bây giờ công to việc nhớn gì mọi người lên Phủ lên Đền xin hết , Đúng là thời hưng thịnh của cõi âm !
 
SAM_0638.JPG
 
SAM_0637.JPG
  
SAM_0639.JPG
  
SAM_0636.JPG
  
SAM_0640.JPG
  
SAM_0641.JPG
  
SAM_0642.JPG
 
SAM_0643.JPG
  
SAM_0644.JPG
   
SAM_0645.JPG
   
SAM_0646.JPG
  
SAM_0647.JPG
 
SAM_0648.JPG
   
SAM_0649.JPG
 
SAM_0653.JPG
   
SAM_0650.JPG
  
SAM_0652.JPG
Chụp ảnh lưu niệm
 
SAM_0654.JPG
   
SAM_0655.JPG
   
SAM_0656.JPG
chỗ thờ Cô Bé ở ngoài mới đầu giờ chiều đã phải cất bớt tiền đi rồi. Mỗi nơi như thế này đều được đặt hòm công đức và chỗ đựng tiền lễ. Một ngày thu được rất nhiều tiền của khách thập phương.
 
SAM_0657.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét