Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

NGÀY RẰM VỀ QUÊ ! ( 6-2-2012 ) 15 TẾT.

NGÀY RẰM VỀ QUÊ ! ( 6-2-2012 ) 15 TẾT.
03:57 7 thg 2 2012Công khai102 Lượt xem 22
   Vậy mà lại đã đến rằm tháng Giêng, cả nhà về quê thăm mộ các Cụ , Ông Bà và họ hàng. Buổi sáng trời còn mưa lất phất lạnh , vậy mà buổi trưa nắng muốn vỡ đầu, quần áo trút gần hết. Y như năm ngoái cũng nắng như vậy. Mọi khi ngày rằm rất đông, nhưng hôm trước là mười tư lại vào Chủ Nhật nên mọi người đã về trước , nên hôm nay đỡ chen chúc hơn. Cây đa giếng đình ngàn năm vẫn vậy , Người dân thôn quê vẫn mộc mạc chất phác, vẫn giữ nét khách sáo đáng yêu như thủa nào, nhưng nơi kẻ chợ thì lại nhộn nhịp những tệ nạn cờ bạc , mà người ở các làng khác mang lại , rất nhiều thanh niên từ các nơi đổ về để gạ gẫm đánh các loại đen đỏ, vòng trong vòng ngoài chân gỗ rất đông, ai chót dính vào trong chốc lát bay tiền triệu như không, hoàn toàn là bịp bợm chứ không có xanh chín gì cả.

Ngay gần cổng làng Ước Lễ một chiếc xe du lịch loại nhỏ lùi để quay đầu nhưng loay hoay thế nào chui tọt vào nhà dân , bay cả cửa sắt, một cụ già nằm trong cùng tí nữa gặp nạn. Một thoáng nét hội xuân quê Tôi mời các Bạn chiêm ngưỡng qua hình ảnh nhé !

SAM_0521.JPG
    Đường Làng. Năm nay rét quá Trâu bò được nhốt kĩ nên từ lúc về Lão không nhìn thấy bóng dáng con nào.
  
SAM_0522.JPG
    Một chiếc ô tô lùi quay đầu , loay hoay thế nào mà nằm gọn trong nhà dân .

SAM_0523.JPG
  
SAM_0526.JPG

SAM_0528.JPG

SAM_0529.JPG
  
SAM_0530.JPG
 
SAM_0531.JPG
   
SAM_0533.JPG
 
SAM_0534.JPG
  
SAM_0535.JPG
 
SAM_0539.JPG
 
SAM_0538.JPG
 
SAM_0540.JPG
  
SAM_0541.JPG
   
SAM_0542.JPG
  
SAM_0545.JPG
Cô bé này mấy năm trước Tôi đã viết về sự có mặt của Cô tại Chùa , nay đã ra dáng rồi.
   
SAM_0548.JPG
  
SAM_0546.JPG
   
SAM_0551.JPG
  
SAM_0549.JPG
 
SAM_0550.JPG
  
SAM_0554.JPG
  
SAM_0553.JPG
  
SAM_0556.JPG
   
SAM_0557.JPG
  
SAM_0559.JPG
  
SAM_0558.JPG
Thịt chó được bán từng bát một.
  
SAM_0562.JPG
  
SAM_0563.JPG
  
SAM_0561.JPG
    Bán tò he.
   
SAM_0567.JPG
 
SAM_0565.JPG
   
SAM_0566.JPG
  
SAM_0568.JPG
   
SAM_0569.JPG
   
SAM_0572.JPG
 
SAM_0574.JPG
  
SAM_0575.JPG
    Toàn người nơi khác về đây mở cờ bạc.
 
SAM_0576.JPG
  
SAM_0577.JPG
  
SAM_0578.JPG
  
SAM_0579.JPG
  
SAM_0582.JPG
   
SAM_0583.JPG
  Đôi hia cổ.
 
SAM_0584.JPG
  
SAM_0585.JPG
   
SAM_0587.JPG
  
SAM_0586.JPG
 
SAM_0590.JPG
Bằng chứng nhận làng nghề Ước Lễ
 
SAM_0591.JPG
 
SAM_0592.JPG
  
SAM_0593.JPG
  
SAM_0594.JPG
 
SAM_0596.JPG
 
SAM_0597.JPG
   
SAM_0598.JPG
  
SAM_0599.JPG
  
SAM_0600.JPG
   
SAM_0602.JPG
 
SAM_0603.JPG
   
SAM_0605.JPG
  
SAM_0607.JPG
  
SAM_0610.JPG
  
SAM_0609.JPG

SAM_0611.JPG

SAM_0612.JPG

SAM_0615.JPG
 
SAM_0617.JPG
 
SAM_0618.JPG
   
SAM_0619.JPG
  Thơ được treo ở Đình Làng
   
SAM_0621.JPG
  
SAM_0623.JPG
 
SAM_0625.JPG
 
SAM_0627.JPG
   Ban thần linh nơi nghĩa trang
   
SAM_0628.JPG
  
SAM_0629.JPG
  Ông chít khăn đỏ là Anh họ của Tôi.
 
SAM_0630.JPG
  Mộ Ông Bà Nội Tôi
 
SAM_0631.JPG
  Buổi Tối mấy Bạn học ngày xưa gọi tụ tập đầu năm. Ngày xưa mấy Bạn này đều là hoa khôi cả. Đây là nhà của Bạn ngồi bên tay trái. Có hai đứa con một trai một gái đều là vận động viên bơi lội quốc gia. Trong nhà có hàng bó huy chương các loại.

SAM_0633.JPG

SAM_0635.JPG
 
SAM_0634.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét