Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

CHUYỆN KINH DỊ ! ( Nếu ai sợ ma không nên đọc ) 28-7-2012

CHUYỆN KINH DỊ ! ( Nếu ai sợ ma không nên đọc ) 28-7-2012
13:20 31 thg 7 2012Công khai5310 Lượt xem 50
Sáng nay chủ nhật. Lão gặp anh bạn thân người Đồng Đăng tại quán nước quen, Quán chè chén toàn anh em họ hàng và bạn của Lão nên mải mê buôn chuyện đến trưa lúc nào không hay. Bạn Lão rủ Lão đi uống bia , Lão bảo với bạn ; Ăn gì nhẹ thôi rồi còn chia tay muộn rồi. Hai anh em ra quán bún chả ngay phố Phạm Hồng Thái kề ngã tư Hàng Bún. Đang đợi đến lượt thì ông bạn bảo : Ông còn nhớ thằng Cường hói không? Lão mới trả lời : Nhớ chứ, thế có chuyện gì ?Thằng Cường bị xử mười lăm năm tù rồi đấy ! Bạn lão nói vậy. Lão bảo : Tội nghiệp , chẳng ra sao cả. Số là bao nhiêu năm lăn lộn hết Nam lại Bắc , nghèo vẫn nghèo nên cậu ta vập vào đường dây buôn ma túy. Mới làm chuyến đầu đã bị tóm , ai cũng thương cậu ta, mang tiếng là buôn ma túy lớn mà nhà vẫn cấp bốn, trong nhà chẳng có gì đáng giá , vợ con thì nheo nhóc. Vừa rồi tòa xử mười lăm năm thế là hết đời.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

DẪU KHÔNG THANH LỊCH CŨNG NGƯỜI TRÀNG AN 27-7-2012

DẪU KHÔNG THANH LỊCH CŨNG NGƯỜI TRÀNG AN 27-7-2012
12:57 27 thg 7 2012Công khai1922 Lượt xem 71
Thưa các Bạn ! Gần đây trên các trang mạng xã hội và các báo, nơi nào cũng nói về người Hà Nội cùng cách hành xử kém văn hóa của nó. Có nhiều bài nói giọng bài xích thiếu thiện chí, cũng có bài mổ xẻ nguyên nhân sâu xa của nó. Lão cũng đọc được một số bài phân tích tương đối lo gich và có hệ thống của một số nhà báo có tâm . Còn đại đa số là rêu rao và chê bai, dè bỉu Hà Nội với cái nhìn thiếu thiện cảm.

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

TRUYỆN SƯU TẦM TRÊN MẠNG ! 25-7-2012

TRUYỆN SƯU TẦM TRÊN MẠNG ! 25-7-2012
11:31 26 thg 7 2012Công khai721 Lượt xem 47
  Lão muốn mời các Bạn đọc câu chuyện dưới đây, Lão đã cóp từ Báo DÂN TRÍ về . Lão thấy tức cười quá ; Bởi ở một đất nước văn minh như Mỹ, có đủ các loại máy móc dò kim loại rồi dò chất nổ,  máy Xquang ở sân bay vậy mà họ lại nhầm lẫn quả súng của anh chàng này với một loại vũ khí hủy diệt nào đó. Mời các Bạn đọc câu chuyện dưới đây nhé :

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

NỖI ĐAU MANG DÁNG HÌNH ĐÀN BÀ ! 22-7-2012

NỖI ĐAU MANG DÁNG HÌNH ĐÀN BÀ ! 22-7-2012
01:47 23 thg 7 2012Công khai1145 Lượt xem 74
                                         Lời thề Mùa Đông

Bắt đầu từ một mùa đông

Anh tôi ra trận, rồi không trở về
Cũng từ một buổi chiều quê
Chị tôi đã nhận Lời thề Mùa Đông!
Cũng là phận gái chờ chồng
Người còn hóa đá - Chị không hóa gì!
Đá còn đợi bước thiên di
Còn con để bế, chị thì chịu không
Núi còn hòn vợ, hòn chồng
Chị tôi ôm nỗi chờ mong bạc đầu…
Cái ngày tôi bước qua cầu
Chị không khóc, chị sợ nhàu áo tôi
Bây giờ chị đã về trời
Thắp hương lạy chị, lạy Lời Mùa Đông!

                    Tác giả : Bùi Hoàng Tám

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

CHUYỆN TÂM LINH ! 22-7-2012


CHUYỆN TÂM LINH ! 22-7-2012
02:51 22 thg 7 2012Công khai2635 Lượt xem 62
        Thưa các Bạn ! Trong cuộc sống của chúng ta , luôn có những điều không thể lí giải được, nó luôn làm cho chúng ta khó hiểu, có phần hoang mang và lo sợ. Nhưng những điều đó vẫn tồn tại xung quanh ta. Ví dụ như mấy ngày qua ; Những điều đó đã xảy ra ngay trong gia đình Lão ; Buổi sáng vợ Lão ngủ dậy vào làm vệ sinh , khi chải đầu bằng chiếc lược to dày lại dẻo , ấy vậy mà khi vợ Lão chải tóc thì gẫy đôi chiếc lược, mặc dù tóc của vợ Lão ngắn và thưa . Khi vợ Lão cầm hai mảnh lược gẫy ra chìa cho Lão xem và nói : Tự nhiên gẫy lược như thế này rồi có chuyện gì đây. Em lo quá ! . Lão cũng chỉ biết nghe vợ nói vậy. Nhưng đêm hôm đó thì quả nhiên được tin Bố vợ Lão phải đi cấp cứu và đến 2 giờ sáng thì trút hơi thở cuối cùng.

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ! 20-7-2012 !


 TIN BUỒN ! THỨ 2-16-7-2012
19:26 15 thg 7 2012Công khai1399 Lượt xem 105
TIN BUỒN !  Bố vợ của Tôi là : Lê Văn Bình  đã mất vào hồi 2h15 phút sáng ngày 16 - 7 - 2012 . Tại quán Toan - Hải Phòng( Ông hưởng thọ 60 tuổi ) . Ông là nguyên thuyền viên của đội tầu không số trong chiến tranh chống Mỹ. Do bệnh phát đột ngột nên ra đi ngay . Vậy Tôi xin thông báo để các Bạn biết. Tôi phải về Quán Toan - Hải Phòng chịu tang Bố vợ mất mấy hôm .
                        KÍNH BÁO ! - Lão quangthau.
LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ! 20-7-2012 !
05:34 20 thg 7 2012Công khai3056 Lượt xem 52

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

BẠN Ở SÉC ( TIỆP ) VỀ CHƠI ! 14-7-2012

BẠN Ở SÉC ( TIỆP ) VỀ CHƠI ! 14-7-2012
09:06 14 thg 7 2012Công khai709 Lượt xem 31
Bạn Lão về chơi mang cả hai thằng con trai về , vì chúng đang nghỉ hè . Ngặt cái mấy hôm nay nóng quá, nên mấy đứa trẻ chắc oải lắm. Bạn gọi điện cho Lão bảo xem thu xếp gặp mặt anh em đi Tiệp về. Mới gọi điện vài cuộc , đã có ông bạn bảo gặp nhau nhậu ngay. Thế là kéo nhau ra quán bia tươi của Tiệp ở 364 Phố Ngọc Lâm. Sơ sơ cũng có chục người rồi. Ngồi một lúc thì ông chủ quán nhận ra hai ông bạn mình đã ba mươi năm rồi mới gặp. Họ thân với nhau lúc tập trung ở đồi 3 Huyện ( Bắc Ninh ) để học tiếng mấy tháng trước khi sang nước bạn. Vậy mà bất ngờ gặp lại nhau ở đây. Rồi hôm sau có cuộc gặp chính thức , lại bất ngờ gặp lại bốn năm người nữa cũng ở cùng Frenstas cũng ngoài ba mươi năm mới gặp lại. Mời các Bạn xem qua hình ảnh nhé !

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

CHUYỆN VUI Ở NHÀ EM GÁI LÃO !

CHUYỆN VUI Ở NHÀ EM GÁI LÃO !
10:32 10 thg 7 2012Công khai1105 Lượt xem 51
 Trưa nay Lão tạt vào Phố Trúc Bạch nơi Em gái Lão ở xem tình hình bán hàng thế nào , vừa đỗ xe đã thấy cậu Em rể nháo nhác ngó ra đường, thằng bé con thì đang  sau đít bố khóc , mè nheo . Lão mới hỏi : Tìm gì đấy ? Cậu Em bảo : Em xem có ai bán quả vải không ! Thằng ôn này đó cứ nhèo nhẽo mấy tiếng rồi. Ngó chẳng có gì Hai bố con quay vào nhà, thằng con vẫn điệp khúc : Ăn vải...hờ...hờ...Em gái lão vẫn đang chuẩn bị cho nồi nước dùng để tối bán hàng, Mẹ chồng thì đang dọn cơm , Em rể bảo Lão ở lại làm chén rươu, Lão bảo Lão ăn rồi. Nhưng cũng ngồi xuống mâm vì chẳng có ai cả. Thằng con cứ đứng kêu ăn vải, ngồi kêu ăn vải. Như để thanh minh so sự hư của con mình, em lão bảo : Nó vẫn đang sốt, thỉnh thoảng lên cơn hâm như thế , đòi gì thì đòi bằng được mới thôi. Nhà thì đang bận mà nó cứ bắt đi mua quả vải.

GẶP GỠ BLOGER NGUOI RUNG ! 7-2012

GẶP GỠ BLOGER NGUOI RỪNG ! 7-2012
12:13 10 thg 7 2012Công khai774 Lượt xem 38
Đợt thi đại học này. Bloger NGUOI RUNG ( Thành ) ở Yên Lập- Phú Thọ điện cho Lão và nói sẽ cùng con trai về Hà Nội thi đại học, anh em mình uống chén rượu nhé. Vào ngày làm việc nên cũng chỉ có mấy Bạn đi được. Hôm đó có cả Bloger ANH BO ĐOI từ Hải Dương về. Gặp nhau, mấy anh em tay bắt mặt mừng. Bloger NGUOI RUNG thì đã biết nhau từ off mùa thu năm ngoái ( 9- 2011 ) Còn Bloger ANH BO ĐOI biết nhau cũng đã lâu nhưng bây giờ mới được gặp. Sau đây mời các Bạn xem những hình ảnh buổi gặp gỡ đó.
                       

     

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

BÚN- MIẾN NGAN- PHỞ GÀ ĐÊ !

BÚN- MIẾN NGAN- PHỞ GÀ ĐÊ !
16:14 8 thg 7 2012Công khai1044 Lượt xem 57



  Tối hôm nay Lão lại tất bật với sự ăn và nhậu. Số là Em gái Lão sau thời gian đẻ thêm một thằng cu thì nay lại mở lại quán bún miến ngan. Ngày trước ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch chưa chuyển về nơi ngã tư Phố Trúc Bạch - Ngũ Xã này Thì Em gái Lão bán ngay vỉa hè liền với đầu cầu vào làng Ngũ Xã. Nay không được ngồi ở đó vì ảnh hưởng đến bộ mặt Phường. Em Lão bây giờ bán luôn ở số 85 Phố Trúc Bạch , cũng là cửa nhà luôn.

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

BẠN THÂN MỞ QUÁN VỈA HÈ Ở PHỐ CỔ ! ( 6-7-2012 )

BẠN THÂN MỞ QUÁN VỈA HÈ Ở PHỐ CỔ ! ( 6-7-2012 )
10:01 6 thg 7 2012Công khai1754 Lượt xem 63
Buổi chiều. Bạn thân gọi điện bảo : Tối đến ủng hộ nhé !. Tôi hỏi :  Có vụ gì ? Thì Bạn bảo : Khai trương quán vỉa hè. Nhằm đúng vào ngày mưa, nên Lão phải hơn tám giờ mới đến được. Đoạn vỉa hè bên đường  trước cửa nhà Bạn ( Bạn ở 34 Hàng Buồm ) Đã ngồi kín. Toàn anh em bè bạn đến mừng cho bạn, con phố Hàng Buồm, cứ tối đến là người đi nườm nượp, Tây, Tầu đi đầy đường. Chính vì thế mà các hàng quán đua nhau mở. Ông Bạn của Lão nhà cửa đuề huề những cũng bon chen cho thỏa chí làm dịch vụ. Quán chỉ bán bia Việt Hà năm nghìn đồng một cốc, và bia chai Hà Nội bán 10 Nghìn. Món ăn gồm mực nướng, lạc rang, lạc luộc, giò con và nem chua, đặc biệt món nem Phùng ăn rất ngon, giá rất bình dân . Lão ngồi một lát đã thấy mấy khách Tây vào hỏi giá bia rồi ngồi uống vui vẻ. Ngồi đây mọi người có thể ngắm vẻ tấp nập của Phố cổ về đêm, rất thân thương mà nhiều khác biệt.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

BẠN CÙNG ĐI TIỆP ! 25-6-2012

BẠN CÙNG ĐI TIỆP ! 25-6-2012
06:08 2 thg 7 2012Công khai989 Lượt xem 43
  Hôm vừa rồi Anh bạn cùng ở Frenstas - Cộng Hòa Séc ( Tiệp Khắc ) Bay ở Sài Gòn ra gọi điện mời tất cả các bạn ở cùng bên đó, gồm các đoàn khác nhau nhưng cùng ở Frenstas đến Quán bia : Lan Chín Láng Hạ uống bia, để mừng Anh ấy có bạn gái mới và thằng con lớn ở bên Tiệp về thăm bố. Trong nhà Lão có ít nhất hai bài viết về Anh ấy ; Sự trở về ( http://blog.yahoo.com/quangtrung2591/articles/74378/category/L%C3%83O+V%E1%BB%9AI+B%E1%BA%A0N+B%C3%88+X%C3%83+H%E1%BB%98I ) Cuộc gặp gỡ thật vui, trong số bạn gặp nhau lần này, có người vừa qua cơn đột quỵ, Có người cũng chậm chạp lắm rồi, nhưng nếu có dịp tụ tập họ vẫn không bỏ lần nào. Rồi đi hát , nhẩy nhót tưng bừng. Những ngày vui bên trời Tây đã qua, chỉ còn lại kỷ niệm và hiện thực , với những mảnh đời khác nhau. Mời các Bạn coi qua những bức ảnh Lão chụp nhé !

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

CHUYỆN SÚNG ỐNG CỦA ĐÀN ÔNG ! ( 1-7-2012 )

CHUYỆN SÚNG ỐNG CỦA ĐÀN ÔNG ! ( 1-7-2012 )
07:49 1 thg 7 2012Công khai1057 Lượt xem 53
Hôm vừa rồi, Bạn Lão gọi Lão ra phố Cửa Bắc uống bia hơi, lúc ra thì đã có ba người ngồi rồi; Hai ngươi Bạn và một đàn Anh cùng khu . Ngồi uống bia Lão thấy một mình ông anh uống loại cốc khác, ông ấy giải thích là ; Anh dạo này uống bia chai thôi, bia hơi bây giờ gian dối lại toàn men sống , uống vào toàn đi ngoài. Lão cũng góp vào : Em cũng vậy, dạo này hạn chế tối đa bia hơi, vì chất lượng kém, uống vào y như  rằng bị đường ruột . Rồi mọi người hoài cổ nhớ đến thời bao cấp, sao uống cốc bia hơi Trúc Bạch kèm lạc mà ngon thế ; Cái vị khai khai chát nồng và thơm của nó bây giờ vẫn nhớ như in, ấy vậy mà bia hơi bây giờ ít thì pha hai loại nhiều thì nhà nào tham họ còn đá cả bia vi sinh vào. Nên có chỗ thì uống nồng nồng, chỗ thì ngọt ngọt, chỗ thì có mùi thum thủm, họ cứ ướp thật lạnh vào để đánh lừa khách.  Nói chúng bia hơi Hà Nội bây giờ là một loại bia tổng hợp , rất đắt mà không có chất lượng , từ cái cốc uống đã không có tiêu chuẩn đo lường rồi. Hôm nào chót nể Bạn uống vài cốc thì về nhà y như bị ngộ độc, còn hôm sau thì đi ngoài mấy lần ngay.