Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

CHUYỆN TRÔNG LÚA CỦA NGƯỜI H'MÔNG ! 29-8-2012

CHUYỆN TRÔNG LÚA CỦA NGƯỜI H'MÔNG ! 29-8-2012
01:04 29 thg 8 2012Công khai471 Lượt xem 15
                      
                                             
                                          
             
   Mấy ngày liền, Lão phải leo lên chân một cái thác mới đến được điểm Lão làm việc. Mỗi lần leo đến chân thác . Bọn Lão lại ngồi nghỉ lại, y như rằng anh chàng H'mông mặt xương xương , có mấy chiếc răng cửa bị mất lại đến ngồi nói chuyện cùng và làm điếu thuốc lá . Cậu dẫn đường người Tầy và anh chàng H'Mông nói chuyện với nhau bằng tiếng Tày. Lão hỏi cậu dẫn đường : Sao cả ngày anh ta cứ đứng ở đây vậy ?. Cậu ta bảo : Nó trông lúa đấy !. Đúng rồi mấy thửa ruộng đang thì con gái đang dần trĩu hạt. Xung quanh bờ ruộng được rắc rất nhiều ngô hạt đã tẩm hóa chất để diệt chuột . Còn anh chàng H'Mông này cứ đứng canh chim, khi có chim sà xuống là anh ta hô to rồi làm bộ đuổi chim đi.

                                   
                                            
    Chiều nay, bọn Lão trèo xuống chân thác thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra rất mạnh, để mắt tìm thì hóa ra anh chàng người Mông đã vác cả loa và đầu đĩa ra ruộng bật to nhạc để đuổi chim, điện được câu thẳng từ củ phát chạy bằng nước về. Bọn Lão vừa cười vừa tiến lại khen loa nghe hay , làm anh bạn nghe chừng thích thú lắm. Lão kể vậy để thấy rằng làm ra hạt lúa trên này cũng mất công sức lắm thay. Anh  chàng này hàng ngày chỉ có mỗi một việc là ra trông chim mà thôi. Rồi mất rất nhiều ngô tẩm thuốc độc để rắc kín bờ ruộng đuổi chuột. quả là vất vả.

               
 
               
                                             
                        
                                               

2 nhận xét:

  1. Anh đi được nhiều nơi quá! mà bài này sao đang đọc lại hết đột ngột vậy?

    Trả lờiXóa