Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

DỊ NHÂN ĐẤT HÀ THÀNH ! (20-9-2012 )

DỊ NHÂN ĐẤT HÀ THÀNH ! (20-9-2012 )
15:26 21 thg 9 2012Công khai1258 Lượt xem 72



    Lạ thế ! Mọi khi mình nhìn thấy nó , chỉ coi nó là đứa dở người . Vậy mà hôm nay. Lão lại khám phá ra một điều ; Nhìn vậy mà không phải vậy ! . Chuyện là thế này ; Đã hơn một năm nay, Lão thấy có một con bé kì dị sống vạ vật ở khu vực chợ Châu Long và mấy phố lân cận, mọi người đều nhẵn mặt nó. Vì nhìn nó không được bình thường lắm, nên ai cũng có lòng giúp đỡ hay cho nó cái gì đó , hoặc tạo cho nó công việc nào để ra mấy hào bạc.

      Nhưng Chiều nay thì khác ; Lão ngồi ở hàng nước trong phố Trúc Bạch ;  Thấy con bé vừa đi vừa quay lại chửi đổng ai đó : Mày không cho ông tiền thì ông không cần, chai rượu ở trong này, nó nói rồi chỉ vào cái sắc nó đang đeo , bà cũng không cho mày nữa. Lão thấy nó đến gần mới giơ máy ảnh ra chụp , lúc nó không để ý thì được một kiểu. Sau nó quay sang bảo : Chụp ảnh Em phải cho tiền , thì mới cho chụp. Lão bảo : Anh chịu nhé, hôm nay hết tiền rồi, nó bảo : Không có tiền thì không chụp, rồi nó quay lưng lại. Lão buồn cười quá mới bảo nó : Quay lưng lại thì chụp lưng ! Nó bảo : Cho chụp lưng.
    
     Cả quán nước buồn cười quá, mà mặt nó vẫn tỉnh bơ. Thế rồi cô chủ quán mới kể : Anh ơi, nó bơ lác như thế nhưng khôn lắm, vẫn đi ngủ với giai đấy, có đứa cho ba chục nó cũng ngủ. Hôm qua ông anh ở đây trêu nó ; Em cho anh ngủ với Em nhé ! Nó bảo đưa tiền đây . Ông ấy bảo thế chơi ở đâu ? Nó tỉnh bơ bảo : Đợi chốc nữa tối rồi vào vườn hoa. Ôhô cái con bé, mọi khi mọi người vẫn cho là nó dở người , thì nó lại chẳng dở chút nào. Cô bán nước lại bảo : Nó có con rồi đấy Anh ạ ! Cái này thì thật li kì quá. Nhưng thôi Lão cũng chẳng tọc mạch làm gì nữa . việc của ai người ấy làm. Chỉ thấy hay hay với một dị nhân đường phố mà lại có nhiều điều đáng phải ngẫm lắm thay.
              
                    

                                                            
          Lúc con bé đang mải chửi anh nào đấy , thì Lão chụp được.

                                                            

                      Đến lúc nó phát hiện ra thì bảo : Không cho tiền thì chỉ được chụp lưng ! Ô hô thật là kinh tế thị trường !

                                                               
  • Tiểu Lan
    • Tiểu Lan
    • 09:08 26 thg 10 2012
    Trên đời này có nhiều thứ tưởng là như vậy mà không phải như vậy. Lão quả là con người sắc xảo và tinh tế.
    • lao quangthau
      Cảm ơn Rm đã có lời khen Lão nhé !
    Ảnh của lao quangthau
  • Tiểu Lan
    • Tiểu Lan
    • 09:06 26 thg 10 201

    trên đời này cũng nhiều chuyện kỳ lạ, tưởng như vậy mà không là như vậy. Lão quả là con người sắc xảo và tinh tế.
  • a di da phat
    bác cũng hay ra đấy ah e ngồi trà đá gần hồ gặp suốt
    • lao quangthau
      Ôf vậy Bác hay ngồi ở đâu cho Em bám càng với !
  • Trúc Diệp
    thấy như vậy, nghĩ như vậy, tưởng đâu vậy ai dè..là vậy thật!
    Ảnh của lao quangthau
  • meocon
    Đúng là kinh quá lão à...
    • lao quangthau
      Chuyện này cũng thường thôi Mèo ạ !
  • MO
    • MO
    • 05:03 7 thg 10 2012
    Lão ngẫm gì? Đừng có nói tối ra vườn hoa nha Lão
    • lao quangthau
      Ôi mô Phật ra đó cũng phải có tiền mới ra được !
  • vu phan
    anh lao gia oi,giup e voi sao ve ko vao ick cua em chat duoc gio phai lam sao ah anh lao
    • lao quangthau
      Do lỗi quên mật khẩu , Bạn cố vào nhiều lần nó tự khóa, Bạn phải đợi sau 12 tiếng, chắc bây giờ thì đã ổn rồi !
  • HẾT CHƠI
    A di đà phật. Suy cho cùng thì do số mệnh mà ra cả. Có người may mắn thì khi cha mẹ sinh ra có đủ các bộ phận..còn người không may thì hoặc là bị khiếm khuyết cái này hoặc dư thừa cái khác...Nhưng tất cả đều là con người.
    • lao quangthau
      Vâng đúng vậy Bạn ạ, mỗi con người được sinh ra đã mang theo mình một số phận và thường thì về mặt nào đó đều có khiếm khuyết Bạn ạ !
  • loan cua
    tren doi lai nhieu chuyen liki,an chua ben trong n k biet bao nhieu chuyen nua
  • Lâm Ngàn
    Chào con sư tử của thế giới Blog Việt.
    Tôi sang đây để đọc lại bài viết này một lần nữa. Cách đây 2 ngày tôi có ra Hà Nội và chợt nhớ địa điểm này và cố gắng tìm đến. Cố gắng của tôi cũng đã đạt được mục đích. Tuy nhiên chẳng thấy dị nhân đâu, nhưng những gì bạn kể thì người ở đây cũng kể cho tôi nghe chuyện đúng như thế, và còn chi tiết hơn chuyện của lão nữa!
    Mới hay, cúi xuống kẻ thấp bé nhất trong bậc thang địa vị con người ở ngay mảnh đất Hà Thành để mà tri âm, không phải ai cũng được như Lão Quang Thầu (đó là tôi nói theo cái tên Blog, chứ tôi chẳng biết bạn là ai cả). Quê tôi còn lắm kiếp người nghèo khổ, họ ở dưới đáy của xã hội, viết không bao giờ hết mà cũng chả ai quan tâm đâu, chả khác gì nhân vật trong bài viết của lão, và cho dù họ có làm đĩ để kiếm sống thì chúng ta - những kẻ cầm bút - vẫn trân trọng những gì mà họ cố tạo ra để cùng được sống ở đời giống như chúng ta!
    Tuy không gặp được dị nhân, nhưng bây giờ tôi mới cảm một điều rằng, Lão Quang Thầu đã viết không sai và "Lão" cũng có một trái tim giống như mình! Thật đáng trân trọng!
    • HƯƠNG GIÓ
      Anh còn nhớ HG chứ?
      Sao vậy HG làm phiền anh sao?
    • Lâm Ngàn
      Bạn ơi, tôi không biết bạn là ai cả? Tôi đang nói chuyện với LQT, sao lại là bạn trả lời nhỉ? Nhưng dầu sao cũng rất cảm ơn bạn. Chúc bạn khỏe, vui và hạnh phúc!
    • lao quangthau
      Em chào Bác Lâm Ngân ! Những bài viết của Em đều chân thực 100% Em chỉ muốn truyền tải những thứ mà văn học thường né tránh và coi nó như trách nhiệ..
    Ảnh của lao quangthau
  • TÂY NGUYÊN XANH
    Lão là người đàn ông của phố phường
    • lao quangthau
      Cảm ơn Cán Bộ đã khen !
  • MUAHOADE
    Hay nhỉ? Nhưng đó cũng là bản chất để sinh tồn thôi mà anh!
    Nhìn nó như là người lùn phải không anh?
    • lao quangthau
      Để Lão hỏi xem nó có phải là người lùn không rồi Lão trả lời Em nhé !
  • HẠT CÁT
    Tội nghiệp...Thà rằng dở người còn đỡ...
  • Nguyễn Nga
    hố hố hố... xấu trát chấu ra tiền đấy thôi , khâm phục quá đấy , híc
  • Lão nông Ngọc Hồ
    Nhỏ này hay quá anh Thầu. Những cái anh kể, chắc là bản năng sinh tồn anh nhỉ
    • lao quangthau
      Đúng vậy có lẽ là bản năng thôi !
  • nguyen
    lão có vẻ là người rất nhạy cảm nhi,lão nghề gì vậy.Cách lão viết y hệt 1 phóng sự.Hiiiiii,rát tinh tế.
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều , Lão đang ở nhà làm nội trợ thôi !
  • Nguyet Anh
    Câu chuyện khiến người đọc phì cười, nhưng thực sự rất đáng thương.
    • lao quangthau
      Cũng là một kiếp buồn Bạn ạ !
  • đồ nghệ Đình Dương
    khổ-sướng nhất niệm tan!
  • UOT_MI
    Cám ơn Lão về bài viết rất thú vị! Tối vui anh nhé!
  • Kieu Huong
    Cũng một kiếp con người. Sao có người lại phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế!
    • lao quangthau
      Có thể họ phải trả nợ cho kiếp trước chăng !
  • Hướng Dương!
    Moi nguoi mot hoan canh!
  • Nhật Hạ
    Ôi! thận phận làm người!
  • Ma Đình Tú (A Tú)
    "Bể thảm mênh mông sóng lụt trời.
    Khách trần thả một lá thuyền chơi.
    Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió.
    Coi lại cùng trong bể thảm thôi."
    • lao quangthau
      Đúng vậy Bạn ạ ! Bài thơ rất tuyệt !
  • HHP
    • HHP
    • 09:02 25 thg 9 2012
    Tưởng bở với em à !
    • lao quangthau
      Cô bé nói chẳng dại chút nào Bạn ạ !
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 08:20 25 thg 9 2012
    tiểu long nữ thương ghê, nhìn lại mình thấy như vậy là đủ rồi không đòi hỏi gì hơn
    • lao quangthau
      Xung quanh mình còn nhiều mảnh đời kém may mắn Tiểu long nữ ạ !
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 00:35 27 thg 9 2012
      tiểu long nữ mong sao được chia sẽ với họ......
    • lao quangthau
    Ảnh của lao quangthau
  • HUY HOÀNG
    Đúng là cuộc sống muôn màu Lão nhỉ. HH cứ tưởng tượng ra cái chất giọng kể chuyện đều đều, có pha một chút hài hước, một chút sâu sa của Lão là lại mong có ngày gặp mặt ... Chúc Lão luôn vi vu và thật vui nhé!
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhé ! Mong ngày nào đó gặp nhau làm li rượu Bạn nhé !
  • thuha
    • thuha
    • 06:58 24 thg 9 2012
    blog cua anh co nhieu dieu thu vi that day! va nhung loi binh nua chu ,di dom va dang phai suy ngam? chuc anh suc khoe tot va co nhieu bai viet hay.
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Em đã chia sẻ và chúc Lão nhé !
  • LỜI CỦA GIÓ
    Kể ra con bé cũng hào phóng, cho chụp lưng không lấy tiền, cũng như ối bộ mặt chụp thoải mái cũng chả mất một đồng xu sứt. Lão Quang Thầu thật may mắn.
    • lao quangthau
      Vâng thật may mắn Bạn ạ !
  • Penhu
    • Penhu
    • 13:35 23 thg 9 2012
    Thăm Chú chút Em về nha , Chú ngủ ngon !
  • HOA CỎ MAY - VTK
    Em thấy là lạ và hay hay . Đúng là cuộc sống,muôn màu muôn vẻ anh nhỉ !
  • Phuong Tam
    Như thế...để bớt đi cái đẹp của HN...phải không Lão?
    • lao quangthau
      Không bớt đi mà phong phú hơn Bạn ạ !
  • forgetmenot
    chúc lão chủ nhật vui bên gd nha
  • Rất giống tình yêu....
    Ghé thăm Lão ngày chủ nhật và chúc Lão buổi chiều vui!
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Em nhiều nhé !
  • HAOANHBP
    Chụp được cái lưng mà không mất tiền thế là không lo giữ bản quyền tác giả nữa...
  • Đàm Xuân Hoán
    Ngày cn thăm bạn vui và nhiều hp...Bạn thường chia se với những mảnh đời ko may mắn !
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • *THẢO NGUYÊN *
    ...cuộc sống vốn dĩ là thế mà...nhà Lão là cái KHO tàng cuộc đời riêng & chung đấy
  • Ninh'blog
    Em Ninh sang thăm, mến chúc anh và gia đình ngày chủ nhật tràn ngập niềm vui, may mắn, hạnh phúc nhé!
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • hoabanmai
    hbm qua thăm ão nè! ngày mới trọn vẹ niềm vui Lão nhé.
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • Kiss of the Angel
    con sử tử oai ghẹ chú ha
    mà mấy trường hợp dị tật này ở chỗ cháu nhìu lắm thấy tội nghiệp
    chúc chú một ngày tốt lành
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Cháu nhiều nhé !
  • phạm khánh tuyên
    e đọc câu chuyện a kể cũng thật khôi hài ,nhưng ngược lại em cũng thương xót cho số phận người kia a ạ ,mặc dù như trong câu chuyện của a nói là ng kia khôn thật ,nhưng số phận họ như vậy cũng là quá kém may mắn với những người bình thường a nhỉ ...
    ngày mới an lành nhiều niềm vui a nhé
  • Socola
    So đang suy nghĩ tìm cách kiếm tiền đây chúc anh ngủ ngon , giờ này em mới rảnh nè
  • CHÂU GIANG
    Nhìn theo cách khác ta thấy dị nhân mà ko dị nhân , sống chân thật ko để ai lợi dụng mình
    Cô bé này con khôn hơn nhiều người đấy L nhỉ
    • lao quangthau
      Đúng vậy Bạn ạ. bản năng nhưng rất thực dụng !
  • Bánh đa Cua
    ngu ngon mong xinh ben gd yeu thuong nha lao
  • Bánh đa Cua
    em thi thay thuong va thau kham phuc nha vat trong bai viet cua anh....
    be do la di nhan ma biet cach kiem tien de sinh song ... co co nhung con nguoi co du kha nang ..
    • lao quangthau
      Đó cũng là một bản năng để sinh tồn đấy Em ạ !
  • Lâm Ngàn
    Lão Quang Thầu ơi, xin được bạch thầy, tôi mới lập một Blog, nhưng không làm cách nào để đưa ảnh lên Avatar được, làm mãi mà cái ông Yahoo vẫn không cho, là vì sao nhỉ? Lão giúp tôi với, xin đa tạ và xin hứa sẽ là đệ tử suốt đời của lão mà? Tôi chờ đợi?!
    • lao quangthau
      Có thể Yahoo bị lỗi , nhưng có lẽ Bạn nhờ ai đó giỏi hơn thao tác xem, bằng cách khác chẳng hạn.
  • BUITHISONLC
    Cô bé thật đáng thương!
    Dù là dị nhân, cô ây vẫn có quyền khao khát như mọi người chứ !
    Chỉ căm ghét những thằng đàn ông vô lại, coi cô đó là món đồ chơi rẻ tiền để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình thôi..
    Chúc bạn vui nhiều nhé !
    • lao quangthau
      Cảm ơn lời chia sẻ của Bạn nhé !
  • MUA_DONG_CUA_EM
    chuc ca gja dinh blog cuoi tuan vui ve...
  • MELODY-TRAN
    Dạo nầy quá nhiều chuyện xảy ra ...khắp nơi luon Anh à...cập nhật thông tin xã hội thấy buồn lòng thật
    Ghé thăm và chúc Anh ngày cuối tuần vui
    • lao quangthau
      Anh cảm ơn Em nhiều. Cuộc sống càng ngày nó không còn như ta mong muốn, vậy nên chũng ta phải gồng mình cũng phải thôi !
  • LỤC BÌNH
    Bài viết ngắn nhưng cũng đã làm chúng ta chạnh lòng, suy nghỉ về một con người !
    • lao quangthau
      Vâng những mảnh đời đang hiện hữu Anh ạ !
  • PHONGLAN
    Một mảnh đời, một số phận...đáng thương lắm!
    Chúc anh chiều cuối tuần an lành nhé!
  • HTNT
    • HTNT
    • 09:13 22 thg 9 2012
    Thương ! Thương cho nhân vật trong bài viết!
    Chiều vui Chú nha!
  • HUANDRUMS
    Con bé như thế nầy làm sao muôi con được Lão nhễ,mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc.
    • lao quangthau
      Nó không mang đứa bé theo, chắc nó cho hoặc để gia đình nuôi rồi Bạn ạ. nó rất có ý thức kiếm tiền chứ không hẳn là dở hẳn !
  • Trái đắng
    Anh Trung ơi! em thấy cô bé này còn hạnh phúc hơn em đó anh ạ. Hii. Em chúc anh chìu vui anh nhé.
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn lời chúc của Em ! Đúng là cô ấy hạnh phúc hơn nhiều người, vô lo vô nghĩ và hoàn toàn bản năng !
    • MUA_DONG_CUA_EM
      sao chi trai dang lai noi vay ha chj.?
    • Trái đắng
      Xin lỗi anh Trung cho em nc với em gái Mùa Đông chút nha. Chị nói vậy là chị có lý do mà em. Chị vậy thôi, nhưng nỗi bất hạnh của chị thì nhiều lắm. nếu có dịp chị sẽ nc với em.
    • Poll
      • Poll
      • 13:50 22 thg 9 2012
      Qúy Trái Dắng
    • Trái đắng
      Thanks!
    • Hoa Đào
      He..he...đổi tên hả chị??? Chủ nhật nhiều niềm vui nha chị..
    Ảnh của lao quangthau
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 07:02 22 thg 9 2012
    Lâu quá mới ghé thăm Lão. Bài viết của Lão làm BĐ thấy thương nhân vật này quá Lão à.
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn , Có lẽ những người đó mới là hạnh phúc chăng !
  • Dat
    • Dat
    • 06:53 22 thg 9 2012
    Những người thiệt thòi dạng này giờ nhiều lắm Lão ạ. Chỗ mình hiện sống gần Nhà Thương Điên Biên Hòa nổi tiếng toàn quốc đã 7, 8 chục năm nay (Bây giờ đổi tên là Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 2), bệnh nhân hơi tỉnh tỉnh một chút thường trốn ra ngoài du hí.Cảnh này không thiếu. Nhưng ngẫm lại, chưa chắc họ là những người bất hạnh nhất.
    • lao quangthau
      Đúng vậy Bạn ạ. chưa biết ai bất hạnh hơn đâu !
  • Nhóc kính cận
    ối giời ơi, chẳng hiểu những thằng ngủ với cô gái này thì nó cảm giác thế nào nhỉ? anh phải kiếm người phỏng vấn luôn vụ này cho hay đi anh, hihi
    • lao quangthau
      Thì cũng cảm xúc cũng thăng hoa chứ còn sao nữa !
  • BanBe
    • BanBe
    • 05:32 22 thg 9 2012
    Vậy là dị nhân này khôn tùy lúc,thích tiền và giai thui Lão ợ,thật đáng thương mà sao cũng có người chấp nhận được cũng lạ,họ đã thiệt thòi rồi không thương thì thôi...đúng là xã hội cái gì cũng có thể xảy ra,ngày cuối tuần vui beeb gia đình Lão nhé
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhé. dù họ có hơi dở người thì sinh lí của họ vẫn đòi hỏi thôi !
  • dangminh
    au cung la 1 kiep nguoi !
    Minh nhin thay canh nay, thi cam giac thuong hai & cam canh !
    Nhung chinh ho, chang biet la ho rat dang thuong dau, ho hanh dong hoan toan, theo nhan thuc 1 chieu cua ho !
    Co le chinh ho moi la nhung nguoi suong nhat, boi co le ko co noi dau thuoc ve phan NGUOI ( ko can niem tin, ton giao tin nguong...chi chi ca !!!) !
    Vay suy ra cho cung, biet ai da suong hon ai, ai dang thuong hon ai ?!
    Lao quang THAU nhi ?!
    • lao quangthau
      Đúng vậy, điều Bạn nói ra rất đúng, có lẽ chúng ta mới là kẻ đáng thương nhất, khi cứ phải bon chen cứ phải nhìn thấy những đớn đau trong cuộc đời !
  • Mặt Bẩn
    Xóm em cũng có một cô dở, cũng có người để ngủ cùng, chỉ không biết là có đòi tiền người ta hay không thôi.
    Ảnh của lao quangthau
  • Trangnina
    Hì hì hì. E thik bài này của lão đấy.
  • Mien nui
    Em nghi ngờ quá!
  • Rất giống tình yêu....
    Ôi em đọc xong rồi, em lại nhớ đến con bé Hiền ở ngay ngõ nhà emđây. Nó bị dở hơi nên gọi là Hiền Rồ. Ở cổ nhuế cứ hỏi Hiền Rồ thì gần như ai cũng biết. Vì nó đi lang thang khắp xã. Em biết đến nó ngày em mới về nhà chồng ở đây. Năm 2004, hồi ấy ấn tượng của em về Hiền là em ấy rất tội nghiệp, điên điên dở dở ko ai chơi, em thương cũng phận làm ng mà như thế nên lúc rảnh em lại chơi cùng nó( gọi nó nhưng nó sinh năm 81 hơn cả tuổi em) Rồi mọi ng trong nhà và trong khu cảnh báo là ko đc chơi cùng, vì con ấy dở lắm và hay ăn cắp vặt. EM ko tin đâu, vì em ấy rất hiền và hay làm em cười. Trưa nắng em ấy thường ko ngủ mà đi lang thang, cho nên trưa em hay rủ vào nhà em chơi, để chị em ăn quà vặt cùng nhau. Rỗi bỗng 1 hôm em bị mất hết cả điện thoại lẫn ví, lẫn cả cái laptop và đôi giày . Lúc ấy mới ngã ngửa ra vì chỉ có em ấy ra vào trong cái buổi trưa hôm ấy. Em cũng sợ sẽ còn tiếp diễn nên ko quan hệ nữa. Nhưng điều mà em muốn kể ở đây là , em ấy điên nhưng bố mẹ lại phải cho đi đặt vòng( nghe hàng xóm kể thế) vì em ấy có thai phải đi phá vài lần. Mà thấy bảo toàn ngủ với 1 ông già góa vợ hàng xóm. Em này cái gì cũng dở hơi, nhưng riêng chuyện thích con trai, và thích tiền thì ko dở hơi 1 chút nào, thậm chí yêu rất hăng rất si mê. Một hôm ngõ nhà em mất điện, mọi nhà ra ngõ ngồi, từ đâu Hiền đi về và vừa đi vừa chửi rủa, mẹ thằng điên, mẹ thằng chó, hẹn bố mày 7h mà bây h 8h tối rồi còn ko ra..mẹ. Mọi ng hỏi sao thế thì hiền kể, lúc chiều thằng thợ xây hẹn tối 7h đi cafe, nhưng em đợi nó cả tiếng mà ko ra( thật ra mọi ng biết ng bình thường thì ng ta chỉ trêu thế thôi). Em ấy rất thích con trai mà là thanh niên, còn với ông già góa vợ kia, mỗi lần yêu là pải cho nó mấy nghìn gì đó. Có phải em HIền cũng là dị nhân ko anh nhỉ? Cuối tuần vui anh ha!
    • lao quangthau
      Truyện của Em cũng thật là đặc biệt, chúng ta nhiều lúc cứ bỡn cợt rồi xót xa họ, nhưng nếu không cảnh giác thì cũng rất nguy hiểm, vì trong con ngư..
  • NGỌC
    Quả là dị nhân.Thật đáng thương!
    Cuối tuần vui Lão nhé!
  • Thuyền Lá Tre
    Ôi giời, nhìn nàng í thật là oách xà lách !
    • lao quangthau
      Rất ấn tượng đấy chứ !
  • thanhthuoczvolen
    Những bức ảnh rất đắt! Mà cũng kỳ lạ nhỉ? Ko biết 'ló luôi con; thía lào Lão nhỉ?
    • lao quangthau
      Vậy để bữa nào Em phỏng vấn cô ấy đã !
  • phanthanhbinh0602
    Mỗi người một cảnh đời !
    chúc lão cuối tuần vui nhé !
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • Xuyên Mộc
    Ông Trời hơi bất công nhỉ? người thì quá đẹp , kẻ quá ...! phải chi công lại chia hai thì...
    • lao quangthau
      Ôi Trông như vậy mà vẫn có duyên và kiêu lắm đấy ạ !
  • Mi
    • Mi
    • 16:19 21 thg 9 2012
    nhung chj ay song vat vo khong co gia dinh va nhung nguoi than ben canh
    • lao quangthau
      Bé ạ, cô ấy vẫn được mọi người yêu thương và không hề bị ghét bỏ. Lão chỉ viết về một góc khác của cô ấy thôi !
  • Mi
    • Mi
    • 16:10 21 thg 9 2012
    chau thay nguoi nay that dang thuong, sinh ra da khong duoc binh thuong nhu bao nhieu nguoi khac
    • lao quangthau
      Thế Cháu có thấy chị ấy vẫn sống khỏe và rất ăn diện không !
  • THẠCH THẢO
    Tem bạc cho dị nhân của Lão. Cuối tuần miên man hạnh phúc Lão nhé
  • Lộc Vừng
    Em cũng có lần nhìn thấy chị này trên phố. Trong ảnh anh chụp hôm nay trông còn gọn chán. Có lần em thấy chị ấy lôi thôi lắm.
    • lao quangthau
      Thì vưỡn. Trong hôm nay như người Hà Lội Phố sịn ý chứ !
  • MUA_DONG_CUA_EM
    mot cau chuyen day hai uoc lao quang thau nhj.? em doc em cung buon cuoi wa di mat.. the sao lao khg cho no may nghjn? hihi
    • lao quangthau
      TEM ! Lão đã bảo là hết tiền cho chụp chịu rồi mà !
    • Hoa Đào
      chụp chịu thì được chứ ko có ra vườn hoa chịu với em nó được đâu nhá!!,!
    • lao quangthau
      Con bé này khôn lắm, tiền trao cháo múc đấy !
    • BanBe
      • BanBe
      • 05:33 22 thg 9 2012
      HX đúng là...
    • MUA_DONG_CUA_EM
      dep zai nhu lao quang thau chac khoi can tien luon.
    • lao quangthau
      Em nỡ lòng nào nói Lão như thế chứ !
    • MUA_DONG_CUA_EM
      thoi em xin loi lao nha. cheu lao chut cho vui ay ma... chuc lao cuoi tuan vui ve.. tang lao do hihi...
    • MUA_DONG_CUA_EM
      cuoi tuan vui ve lao nhe. em di cafe day lao co di voi em khg nao...
    • lao quangthau
      Đi nào !
    • MUA_DONG_CUA_EM
      hi di lun... chuc lao chu nhat vui ve.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét