Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

LÚC NGHỈ NGƠI SAU BAO VẤT VẢ !

LÚC NGHỈ NGƠI SAU BAO VẤT VẢ !
13:36 6 thg 9 2012Công khai340 Lượt xem 14
Sau những vất vả chui rừng lội suối, leo núi đến bã người, khi trở về nơi ở tạm , là những phút giây hòa mình với thiên nhiên, là những bữa cơm đạm bạc kiểu núi rừng, là những lúc chứng kiến cảnh người bản xứ sinh hoạt thật nhiều mầu sắc khác nhau, mời các Bạn xem qua hình ảnh nhé !




                              

                                                                










































Theo như về tâm linh thì những đốm sáng này là những vong người đang vất vưởng nơi trần thế !














































































































































































































Có một điều rất lạ là con bướm này cứ quanh quẩn bên Lão. khi Lão chụp ảnh nó thì nhất định nó không bay đi , mà còn biểu diễn các động tác ngay trước mặt Lão như hiểu được Lão nói vậy. Nó chỉ cách lão một gang tay thôi. cứ quanh Lão cả tiếng như vậy.





























































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét