Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

MỘT CHUYẾN ĐI YÊN BÁI ! 920-9-2012 )

MỘT CHUYẾN ĐI YÊN BÁI ! 920-9-2012 )
14:11 21 thg 9 2012Công khai753 Lượt xem 20
       Lão vừa có một chuyến đi Yên Bái khởi hành từ 6 giờ chiều tại Hà Nội , chuyến đi chỉ có 24 tiếng vì 6 giờ chiều hôm sau Lão đã lại có mặt ở Hà Nội rồi. Mời các Bạn tham quan chuyến đi cùng Lão nhé !

                        
   Nghỉ ăn cơm dọc đường .









Lấy phòng nằm mấy tiếng .




























Bánh cuốn ăn với chả thịt lợn nướng .







Trẻ Em đi học







Mẹ đưa bé đi học. Khu vực này toàn người dân tộc Thái Trắng sinh sống.






Người ta lấy gốc rễ cây Pơ Mu để chế tác qua rồi bán.








Hai anh em đi học, chắc thằng anh học phải mang thằng em đi theo. chúng thấy Lão thì dừng lại không dám đi nữa. Lão bảo đi tiếp đi thì chúng mới đi. Bảo đứng để Lão chụp chúng lại đứng.









Nhà anh bạn người thái nhốt bốn con cầy hương Lão hỏi bao nhiêu tiền 1 kg thì anh ta bảo 900 nghìn.























Trong rừng có một cái thác rất cao vè đẹp, Lão ngồi ở chân thác.




























Lão ngơ ngẩn vì mấy bông hoa rừng mầu tím biếc nhụy vàng rất đẹp.








Bếp của một gia đình người Thái.

Con cò này nó chỉ quanh quẩn trong bếp.







Phụ nữa Thái Trắng không búi tóc khi có chồng không như phụ nữ Thái đen.






Lũa Pơ Mu







Một hướng dẫn vừa sai lỗi chính tả vừa tối nghĩa .










Em gái Thái Trắng. Lão bảo Em là người Thái, thế lấy chồng có phải búi tóc cao lên không ? Em ấy bảo: Bọn Cháu không có búi tóc đâu, chỉ có người Thái đen mới búi thôi. Lão lại bảo : Em cho Anh số điện thoại được không ? Em ý bảo : Cháu không có điện thoại đâu, muốn gặp cháu thì chú cứ đến đây là gặp được thôi !







Bữa rượu thịt cầy Hương tại nhà hàng.






  • Sweetheart
    Gớm, chú đeo kinh đen cộng thêm cái đầu trọc làm mấy đứa tưởng ông ngáo ộp thật ... hãi chả dám qua
    • lao quangthau
      Thì cốt để dọa người nhát gan mà Cháu !
  • Hà Thu Hoài
    Anh được đi nhiều nơi thích quá, ước gì Em cũng được đi nhiều nơi và ngắm nhiều cảnh đẹp như vậy
    • lao quangthau
      Sao phải ước hả Em ! Cứ đi là được mà !
    • Hà Thu Hoài
      Em uớc được tăng lương thì mới đi được Anh ạ

  • Kieu Huong
    Yên Bái, một thành phố trải dài theo đường quốc lộ.
    Là người Yên Bái nhưng những địa điểm trên em chưa một lần có điều kiện đi đến.
    Cảm ơn Lão quang thầu đã thăm và ghi lại những hình ảnh thật ý nghĩa về Yên Bái thân thương.
    • lao quangthau
      Tỉnh yên Bái rất rộng. Lão vừa rồi cũng nằm đúng khu vực của người Thái trắng ở nên cũng khám phá được nhiều điều Bạn ạ. Yên Bái rất đẹp !
  • HUY HOÀNG
    Lão sướng thật, suốt ngày vi vu, ăn thịt thú rừng, Lão sẽ rất chi là "trường sinh bất lão". Lão đi đánh quả, mà lại có cả em "nón lá" mún về theo à hi hi...
    • lao quangthau
      Đi công việc chứ có đi chơi đâu ! Lão làm gì còn phong độ để Em nào theo nữa chứ !
  • Cobelttc
    nhin` anh chu du thich qua di mat,em thay phong canh? rat dep. nhung ma` lai. co nhieu` nguoi kho? anh nhi? vi` ngheo` ma`.
    • lao quangthau
      Ở đâu cũng có người thế này thế kia mà Ưm !
  • Nguyen Dieu
    Bông hoa nhìn như một dạng lan ấy Lão nhở?
    • lao quangthau
      Lão ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nó đấy !
  • HOA CỎ MAY - VTK
    Chuyến đi được việc không anh ?
  • HOA CỎ MAY - VTK
    Em thích bông hoa rừng và con cò trắng . Đẹp và ngộ anh nhỉ ! hj.
  • Kim Thư
    Trời ơi lên rừng mà ăn thịt rừng ngon quá .thèm quá đi thôi ai ơi có về ăn món biển nữa không nào có về thì đăng ký nhé anh gì ơi
    • lao quangthau
      Tiếc thế cơ chứ , hôm nay lại ti tỉ thứ việc !
  • CHÂU GIANG
    Ko có điện thoại tiế qua L nhỉ
    Thế L đào cái j đấy, có đc chút vàng nào ko L?
    Cành hoa giống hoa lan mà ko biết phải ko
    Chuyến đi của L vất vả nhưng mang về cho bạn bè bao điều mới lạ
    MB bây giờ đổi mới nhiều quá đâu đâu cũng đường nhựa và nhìn như TP, chỉ còn mỗi điều là người dân mình còn khổ quá phải ko L
    Chúc L đêm ngủ ngon nhé
    • lao quangthau
      Dân vuungf cao không khổ đâu, họ tự túc được mọi cái, ăn uống sạch hơn mình. Lão ở Hà Nội, cả năm chẳng dám ăn miếng thịt lợn . Âý vậy mà lên rừng ăn cả mỡ vẫn thấy ngon...
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 15:45 22 thg 9 2012
    nó đã gọi bằng chú rồi xưng cháu rồi còn thả D
    • lao quangthau
      Tại vì mắt nó cứ lúng liếng nhìn chú nó !
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 15:44 22 thg 9 2012
    thế lão định đầu tư tình cảm ở trên đó hả?
    • lao quangthau
      Eo, làm gì mà Lão có khả năng ấy chứ !
  • Bánh đa Cua
    lao coc diem chung voi bdc roi do.... em me hoa lam lao oi ...
    em co the ngam hoa va cam hoa ca ngay ko chan va ko met do hiii
    chuyen di that vui phai ko lao.? Cháu không có điện thoại đâu, muốn gặp cháu thì chú cứ đến đây là gặp được thôi !
    cau nay hay ah nha kkkkk
    • lao quangthau
      Câu hay nhất trong ngày hôm ấy đấy Em ạ !
  • LinhChau
    Cuối tuần sum vầy hạnh phúc Anh nhé! Chúc những chuyến đi rừng luôn may mắn, thuận lợi như ý!
    p/s: Anh chụp hình đẹp và mang nhiều ý nghĩa, hi
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Em nhiều nhé !
  • Nhóc kính cận
    Lão chu du chuyến này được đó, nhớ rằng lúc nào muốn gặp em nó thì lên đó nhé
    • lao quangthau
      Tất nhiên rồi bữa nào lại lên !
  • dangminh
    Oh !
    mot chuyen di thu vi, voi nhat ky la nhung tam anh !
    met nhung mah vui !
    cuoc song cua anh that la sinh dong !
    chuc anh co suc khoe, de tiep tuc theo duoi dam me cua minh,
    & hay bien Blog deu nhe ?! de moi nguoi cung duoc thuong lam !
    chao tam biet !
    chuc vui !
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão nhé !
  • Mặt Bẩn
    Lão đi nhanh nhở!
    Em nhớ chuyến đi ma ra thôn nhất của em là 23h lên tàu ở ga Hà Nội, vào Đà Nẵng là gần trưa, làm việc đến chiều, chạy ra sân bay thì máy bay vừa đóng cửa để cất cánh, đành làm vài li bia với đệ, 19h lên xe khách, về đến Hà Nam xe hết khách nên bị bán sang xe khác, về đến bến xe Nước Ngầm lại bắt tiếp xe đi Phòng, tới Phòng ngồi uống cốc bia cỏ là gần đêm, không có thuê phòng nghỉ như lão mà ngủ trên tàu 1 đêm, trên xe 1 đêm.
    • lao quangthau
      Vất vả quá nhỉ, Bọn Lão mà không lấy phòng để nghỉ thì lái xe nguy hiểm lắm !
  • Cao Ken
    Con gái Thái trắng xinh lắm Lão àh, Có lần em xém kua nhầm 1 cô gái Thái trắng đã có chồng ở Mường Lò - Nghĩa Lộ - YB luôn. Vãi thật.
    • lao quangthau
      Bữa nào ra rồi đi cua tiếp nhé !
    • Cao Ken
      Hí hí, kua nhầm thêm 1 lần nữa là em sợ "có đi mà không có dzìa" đc đó.
    Ảnh của lao quangthau
  • thuhuonghl1963
    LÃo đúng là đi Mây về Gió, hình ảnh trên đó thích quá lão ah, một thiên nhiển hoang dã..người dân dung dị...Lão lại đi tìm VÀng rồi..đúng ko?
  • MUA_DONG_CUA_EM
    ui thich the lao quang thau oi. em uoc gj cung dc thuong xuyen dj du ngoai nhu lao nhj...?
    • lao quangthau
      TEM ! Chẳng thích đến thế đâu, cũng vất vả lắm Em ạ.

2 nhận xét:

  1. Chào Lao Quangthau

    Chuyến đi của Lão được kể lại bằng hình ảnh rất tuyệt! Em cũng tính làm 1 chuyến.

    Không biết lộ trình của Lão như thế nào? Và nhà hàng trong mấy bức cuối là ở chỗ nào tại Yên Bái?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Bạn. Lão là đi công chuyện chứ không phải đi chơi nên lộ trình nó khác nhiều. Bạn lên yên Bái thì vào nghĩa lộ, nơi có mấy nhà hàng đặc sản đó. còn nếu muốn hơn nữa thì lên tiếm Mĩ Lệ ... Bạn nhé.

      Xóa