Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

CÁI CHẾT NHẠT NHẼO ! 20-10-2012

CÁI CHẾT NHẠT NHẼO ! 20-10-2012
09:13 23 thg 10 2012Công khai626 Lượt xem 17
Ai sợ ma thì không nên đọc !

 Ngôi mộ mới chôn , đất đã lún nhiều góc, nhìn thật tiêu điều ảm đạm, nơi đây lại toàn đất cát nên nhìn có phần  tang thương lắm. Thằng Em cậu nhà Lão nó bảo với Lão: Con bé này uống thuốc diệt cỏ chết đấy Anh ạ. Nó mới có 21 tuổi thôi. Vậy là câu chuyện đã làm Lão tò mò và quyết định tìm hiểu cho ra lẽ.

             

                            
        Vân uống hết chai thuốc diệt cỏ cũng đã lâu gia đình mới biết. Khi thấy cô lả đi, bên cạnh là chai thuốc, cả nhà xúm vào đưa cô đi rửa ruột, hết Việt Tiệp ở Hải Phòng lại về Hà Nội . Rồi cũng ổn sau mươi ngày nằm bệnh viện, ngốn một mớ tiền của gia đình. Vân cũng được đưa về nhà. Mọi người tưởng Vân sẽ khỏi. Cô tỏ ra bình thường, nhiều lúc thản nhiên như chưa hề có chuyện gì, Vân còn nói với Bạn là chết không dễ đâu. Nhưng không; Sau đó mấy hôm Vân kêu với người nhà mệt quá rồi cứ thế lịm đi luôn. Mới đầu cũng chỉ là chuyện tình cảm, người yêu bỏ mà Vân sinh ra buồn, rồi đứa bạn nó mượn xe máy , nhưng nó lại mang đi đặt. Khiến bố mẹ Vân phải bỏ tiền ra đi chuộc về. Vân chịu sự mắng chửi của gia đình thậm tệ nên cô tự ái với gia đình . Vân quyết định lao vào lô đề mong gỡ được tiền để trả lại tiền chuộc xe cho bố mẹ. Càng đánh thì càng thua. Cô tuyệt vọng hoàn toàn nên mua chai thuốc diệt cỏ về uống mong kết thúc cuộc đời.

                       

                         
       Khi Vân nằm viện , thì cậu người yêu đến thăm, rồi thề thốt , nếu em chết Anh sẽ chết theo ! Được mấy hôm thì Vân chết. Cậu ta không dám chết theo mà đâm ra lo sợ lắm, ngay hôm đưa tang Vân xong. Cô đã theo cậu người yêu về nhà, và nhập vào đứa cháu nhà ấy. Khiến nó chỉ khóc , dỗ thế nào cũng không nín. Bà mẹ cậu ta phải làm lễ và cầu xin mãi nó mới nín. Gia đình sợ quá , từ hôm đó vong của Vân cứ theo sát cậu ta. Đi coi thì thầy bói bảo : Bây giờ chỉ có cách làm đám cưới với người âm rồi đốt hình nhân thế mạng thì mới giải thoát cho cậu ta được. Hiện giờ gia đình đang chuẩn bị để làm lễ cầu siêu cho Vân mong cô mát mẻ mà an lòng ra đi.

                                                                          
  • Hoaban
    em cũng sợ ma, nên em kg đọc
    tóm lại là: sống nhạt thì chết cũng nhạt
    Ảnh của lao quangthau
  • TÂY NGUYÊN XANH
    Chuyện tâm linh
  • Dominhtuyen
    Câu chuyện nghe sao buồn quá. Cuộc đời mỗi người đều trải qua những thăng trầm khác nhau, ý chí, nghị lực và cách sống của họ cũng khác nhau không trách cứ ai được. Lâu quá mới có dịp được trò chuyện với bạn. Cầu chúc bạn và gia đình thật mạnh khỏe và cuộc sống an bình. Thân mến
    • lao quangthau
      Vâng cảm ơn Bạn đã chia sẻ !
  • Thienvan
    Đám tang này ở HP tôi cũng nghe nói đến nhưng ma nhập thì chưa thấy thiên hạ nói. Tôi cũng nghe thấy thầy phù thủy đuổi được con ma ra khỏi một người nhưng ra đến cổng gặp người khác nó lại nhập luôn.
    • lao quangthau
      Vâng quê nhà vợ Lão ở Quán Toan Bạn ạ.
  • Kim Thư
    Hết hồn
  • Cuocsonmien
    Nghe mà khiếp a à
    • lao quangthau
      Coi thường cái chết Em nhỉ !
  • Devilk Nguyên
    Rợn cả người chú ơi ! chiều vui chú nhé
  • Cobelttc
    ui anh ơi đọc mà em thấy sợ quá, nhưng ma được cái tỉnh ngủ , nhưng mà có lẽ đêm nay em ko ngủ được mất anh ạ ,sơ thật anh ạ,
    • lao quangthau
      Vậy thì lôi chồng dậy chơi đồ hàng Em nhé !
  • Liken
    • Liken
    • 07:26 25 thg 10 2012
  • Nhóc kính cận
    Trời ạ sao phải si tình thế chứ rùi khổ cả cho mọi người, trên đời này chỉ có bố mẹ mình là nhất vậy mà điều đó cũng ko btis, tội thì tội nhưng thấy thật đáng ghét.
    • lao quangthau
      Tuổi trẻ bây giờ nó vậy thích là thích luôn !
  • Ha
    • Ha
    • 20:29 24 thg 10 2012
    Tội nghiệp quá !
  • ttkhtygon
    Người chết là hết nhưng làm khổ người sông !
  • hoangdo
    Tội cho cô bé , hãy còn trẻ quá
    • lao quangthau
      Vâng , nó chọn cái chết và rất bình thản Anh ạ.
  • Mắt cá mậu
    Chết vì cái gì?Chết về lời thề cá trê ấy khiến cho những ngưòi thân của mình đau khổ thì là bất hiếu chứ????
    • lao quangthau
      Thì nhiều lúc bọn trẻ nó sĩ lên thích thể hiện Bạn ạ.
  • nguyen
    dại quá nhỉ,cuộc đời dù đắng cay nhưng cũng nên sống để người thân đỡ đau buồn.
    • lao quangthau
      Tuổi trẻ bây giờ là vậy, thích chết là chết, thích nghiện là nghiện Bạn ạ.
  • Hao Hiep
    Cung la 1 cai chet ma nang ne qua anh nhi?Toi nghiep co be,song ngan ay nam ma chua den dap duoc gi cho cha me,chua danh dau duoc su ton tai cua minh tren coi doi nay."co cai chet nang tua Thai Son,Co kai chet nhe tua long hong."...HH qua tham anh xem co ji moi ko lai doc ngay duoc cau chuyen buon day tang thuong nay,Chuc anh ngay moi vui ve,an lanh...
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhé, chuyện đi lấy cái chết bây giờ nó thường quá. hàng ngày đều xảy ra Bạn ạ.
  • GURU
    • GURU
    • 18:49 23 thg 10 2012
    Em đọc xong mà sởn hết cả gai ốc hú hồn nhìn quanh mình @@

1 nhận xét: