Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN ! 20-10-2012

CHUYỆN KHÓ TIN ! 20-10-2012
11:04 24 thg 10 2012Công khai794 Lượt xem 39
              Ai sợ ma không nên đọc !
 

                           

    Bố vợ Lão ra đi thế mà đã được một trăm ngày rồi. Có một điều lạ lùng là ; Một trăm ngày qua, có ông bạn cùng xóm sáng nào cũng đến ngồi bên bàn thờ của Bố vợ Lão mà mặc tưởng. Ông chỉ ngồi lặng im như vậy một lúc lâu thì ra về, ít khi nói chuyện với ai. Thằng Em cậu nhiều lúc thương tình rót cho ông cốc rượu, hay bỏ thêm cái gì ra để ông nhắm, nhưng thường thì ông làm vài tớp rồi lặng lẽ đứng dậy ra về.
                                           

      Câu chuyện bắt đầu từ ba hôm trước khi bố vợ Lão mất. Một buổi chiều;  Ông Bố vợ lão gọi ông bạn cùng xóm bảo là : Mày cắt cho tao cái đầu thật tử tế nhé, , tao chỉ nhờ mày nốt lần này thôi. Ông Thành thấy Bạn mình nói vậy thì lạ lắm, mới bảo : Mày nói gì lạ vậy , thế cắt nốt lần này cho mày rồi mày đi đâu ? Ông mới bảo : Cứ biết thế. Rồi ba hôm sau bố vợ Lão chết. Ông thành sợ quá mới chạy sang khóc kêu , sao mày lại làm như thế ? Rồi ông thực sự bị sốc. Kể từ hôm đó sáng nào, ông Thành cũng sang ngồi kề bên tấm ảnh , nơi bàn thờ của bố vợ Lão .

              

                        

     Cho đến một hôm. Ông Thành nằm mơ thấy ông cụ về bảo : Tao bị lạnh quá mày ạ. Sáng ra ông Thành vội ra nghĩa địa nơi có mộ bố vợ Lão thì quả nhiên thấy bên trái ngôi mộ có một vũng nước to, do đất mới chôn nó lún, lại là đất cát nên đọng nước tương đối nhiều. Ông Thành mới hốt hoảng chạy về kể câu chuyện đêm qua nằm mơ cho nhà Lão biết. Thế là gia đình Lão ngay lập tức ra đắp lại vũng trũng nơi cạnh trái ngôi mộ. Và vẫn thế, sáng nào ông Thành cũng vẫn sang ngồi im lặng trước bàn thờ Bố vợ Lão. Mặc dù ông là người khái tính, ít khi nói chuyện hay tự động đến nhà ai Bao giờ.
  • Traitimhoahong2691
    Chau cung tin tin nhung chau chua gap phai bao gjo...cung chj nghe ke thui Lao ak...hjhj
    • lao quangthau
      Ừ CÓ PHẢI AI CŨNG CÓ DUYÊN GẶP ĐÂU CHÁU !
    Ảnh của lao quangthau
  • Giáng Hương
    Chuyện này em gái nghĩ có đấy . Ba chồng em cũng mất 100 ngày hươn rồi , em nhớ hôm chưa đầy 49 ngày , người chị dâu thứ 9 sang nói với em là " Ba về bảo chị sang nhà em lấy cái áo củ của ba về cho chồng mầy mặc " người chị dâu sang nói với em , " Ông xã em nói anh lấy đốt hết rồi đâu còn sót cái nào " . Nhưng em thì chợt nhớ hình như còn sót 1 cái áo mà ba rất thích nó . Thế là em vào tủ áo của mình , đúng là còn sót lại cái áo trắng mới tin mà ba cưng nhất , được treo và phủ bên ngoài bọc nilon chống bụi . Đấy anh thấy đấy hỏng tin sao được.
    • lao quangthau
      Chuyện tâm linh cũng khó hiểu Em nhỉ !
  • Devilk Nguyên
    Helloween mà đọc mấy bài viết của chú thấy lạnh cả người ! Tối vui Chú nhé
  • TÂY NGUYÊN XANH
    Bạn thân mà
  • mi_mi
    • mi_mi
    • 14:06 26 thg 10 2012
    lần nào sang nhà anh cũng được nghe kể chuyện ma vừa sợ vừa tò mò, ở nhà có mỗi 1 mình tự nhiên mẹ e, đi tập thể dục về chẳng nghe thấy tiếng mở cửa gì cả mà lại nghe thấy tiếng hỏi sao không bật điện vậy làm em bắn tim ra ngoài khà khà
    • lao quangthau
      Khiếp may mà chưa dừng tim ý chứ !
  • Cuocsonmien
    Nghe sợ quá anh !!!
    • lao quangthau
      Đêm đừng sợ ma Em nhé !
  • Cobelttc
    em đọc tiêu đề là AI SỢ MA không nên đọc nhưng mà tính em lại tò mờ vừa đọc em vừa thấy sợ bởi em là người rất sợ ma anh ạ, đọc xong em vẫn thấy sợ anh ạ,em tỉnh cả ngủ , nhưng mà vẫn cảm ơn anh bởi có nhiều bài viết hay anh ạ.
    • lao quangthau
      Ừ cẢM ƠN eM. nằm bên chồng chắc sợ ít thôi Em nhỉ !
  • Hoàng Văn Tuyên
    Chuyện tưởng như không thật mà có thật phải không anh.
    Anh viết chuyện đọc mê say.
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé !
  • Ngọc Lan
    Chắc mất ngủ quá, anh ơi!
    • lao quangthau
      Bật đèn sáng lên là ngủ được Em ạ.
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 15:02 25 thg 10 2012
    chuyen nay voi em ke mai khong het ngay nao cung gap hihi
  • Lâm Ngàn
    Chuyện này thì tôi tin 100% là có thật. Còn nhiều chuyện ly kỳ hơn thế, nhưng khoa học thì không sao lý giải được!
    Cảm ơn Lão nhé. Chúc Lão khỏe, vui và hạnh phúc!
  • Lâm Ngàn
    Chuyện này thì tôi tin 100% là có thật. Còn nhiều chuyện ly kỳ hơn thế, nhưng khoa học thì không sao lý giải được!
    Cảm ơn Lão nhé. Chúc Lão khỏe, vui và hạnh phúc!
    • lao quangthau
      Vâng cảm ơn Bạn đã chia sẻ !
  • Nha Ky Đảo Đào Hoa
    ai sơ ma ko nên đọc...mới bươc vào đã làm em sơ run roy.... nhưng truyên này có thật ko anh..hay chỉ là hư cấu hjhjhj..nói dzây thoy...chư..
    • lao quangthau
      Ừ Nếu không ngủ được cứ bắt đền Lão nhé !
  • GURU
    • GURU
    • 10:19 25 thg 10 2012
    Con người sinh ra lớn lên trau rồi bao nhiêu kiến thức vào đầu. ko thể chết đi là hết được...
    • lao quangthau
      Đúng vậy, linh hồn không mất đi ngay được Bạn ạ !
  • Đại dương bình yên
    Bố vợ anh thiêng thật đấy. Ông ấy biết trước cái chết của mình.
    • lao quangthau
      Đúng vậy Bạn ạ. Trước khi chết ông ấy đều đi hỏi từng nơi hay mua đồ là ông ấy còn nợ gì không. rồi đi đóng tiền hội cựu chiến binh, còn dặn đi dặn lại tôi đóng rồi đấy nhé !
  • hoangdo
    LãoquangThau ơi
    Chuyện huyền bí không thể giải thích được
    • lao quangthau
      Đúng vậy Anh ạ, nhiều thứ mà ta không thể lí giải được !
  • Mắt cá mậu
  • Trangthu
    Trangthu Qua thăm Lão đọc câu chuyện Lão kể Trangthu cũng đã từng chứng kiến qua cái chết của con trai,cũng có điều nói gở trước lúc ra đi mà khó lý giải được ,,, cho Trangthu gửi lời chia buồn với gia đình Lão ... Lão ơi trương trình đi off chớm đông sao dự tính đi thế nào rồi....
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ. Mỗi người có ý kiến riêng, người muốn đi bằng ô tô, người thì muốn đi xe máy. người muốn đến từ chiều hôm trước, người muốn sáng mới đi. Vậy thì khó lắm. sát ngày rồi xem thế nào vậy Bạn ạ.
  • THẢO TRINH
    Anh trai ...e gái sang thăm nè
  • THAONGUYENVTL
    Có những điều thật khó lý giải lão nhỉ...
  • Mắt cá mậu
    Người ra đi không lời từ biệt
    Người ở lại hụt hẫng vô cùng
    Mới hôm qua còn mày, tao í ới
    Mà nay người lặng lẽ âm cung,
    Muốn buồn, vui chia sẻ bạn cùng
    Hình ảnh người còn ngay trước mắt
    Với tay ôm bóng trắng hư không..
    • lao quangthau
      Bài thơ hay và đầy cảm thán Bạn ạ !
  • Mặt Bẩn
    Em chưa gặp nhưng bạn em có gặp rồi.
    • lao quangthau
      Lão cũng hay gặp lắm !
  • HAOANHBP
    Nhiều vấn đề hiện nay chưa giải thích được. Có thờ có thiêng - Có kiêng có lành. Như vậy cho an tâm.
    • lao quangthau
      Ừ đấy là giải pháp trung dung Bạn nhỉ !
  • Lam hoai Thu thuy
    Dị bản của KIM Dung hả A?
    • lao quangthau
      Chuyện đời thường thôi Em ạ !
  • Ninh'blog
    Nghe cũng giật mình anh nhỉ!
    Thằng em trong cơ quan em mất đột ngột, hôm em nằm mơ thấy nó tìm em xin tiền xài. Sáng vào cơ quan cũng có vài người nằm mơ thấy vậy!....
    • lao quangthau
      Vậy là phải đốt vàng mã cho cậu ấy đấy Bạn ạ !
  • Hướng Dương!
    Cái này thì em chỉ nghe thôi! Em chưa chứng kiến bao giờ! Nhưng thờ cúng gia tiên là điều mà con cháu ai cũng phải nhớ!
    • lao quangthau
      Chắc chắn là vậy rồi Em ạ.
  • Chiều Tím
    Chuyện tâm linh không tin không được. CT thấy nhiều rồi. Thêm một ngày vui nghen
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • CHÂU GIANG
    CG ở SG nên cũng ko sợ ma đâu!!!
    Chúc LQT ngày mới nhiều niềm vui, ấm tình bạn bè...
    • lao quangthau
      Vâng cảm ơn Bạn nhiều, mong rằng đêm nay Bạn không sợ ma !
  • Nhóc kính cận
    Nhóc đọc vào buổi sáng chắc là tối về ko nghĩ đến nó
    • lao quangthau
      Ừ vậy thì đêm không sợ nữa nhỉ !
  • Rose Nguyễn
    sợ quá lão ạ. không tin nhưng cũng phải tin
  • Đàm Xuân Hoán
    Mình nghĩ duy tâm lâu nay vẫn tồn tại và mỗi câu truyện thường rất thật...Chúc bạn vui khỏe !
  • Tôm càng
    cháu tin vào những điều tâm linh nhưng cháu hok pải là ng mê tín. Hihi
    Ngủ ngon chú
    • lao quangthau
      Ừ Thanh niên mà mê tín cũng không hay lắm Cháu ạ. Cảm ơn lời chúc của Cháu nhé !
  • HUANDRUMS
    Đọc hơn ớn lạnh Lão à.Ngủ ngon Lão nhé!
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhé !
    • HUANDRUMS
      Giờ mới thấy gõ sai chính tả.Xin đọc là:
      Đọc hơi ớn lạnh Lão à.Ngủ ngon Lão nhé!
    • lao quangthau

  • MUA_DONG_CUA_EM
  • MUA_DONG_CUA_EM
    [img](big grin)[/img.............Em nghe lao ke cung hoi ghe mot chut nhung chua so bang phim ma kinh di lao oi... ][img](big grin)[/img] chuc lao ngu ngon va co nhieu giac mo dep....
  • meocon
    Dọa à, sự trùng hợp thôi mà Lão cũng không có gì ghê lắm đâu.
  • ttkhtygon
    Lão chỉ dọa thôi có gì mà sợ
  • Thầy lang vn
    Chuyện này có gì mà gọi là ma hả lão Thầu ơi ! Đấy là ộng cụ nhạc phụ của lão báo mộng đấy thôi ! Thầy lang chả sợ gì cả ! Dên bình an cho lão !
    • lao quangthau
      Cảm ơn Thầy nhé ! Thế mà Lão cứ tưởng đấy là ma !
  • thanhthuoczvolen
    TT cũng đã mơ tương tự: có một hôm Bà mẹ TT kêu tức ngực, bảo có cái gì đó nó đè lên ngực. TT gọi điện về quê cho ông anh, lên mộ xem thì thấy mộ bị lún...thì ra quan tài gỗ bị mục nát bị vỡ...
    • lao quangthau
      TEM ! Nhiều điều cũng thật khó tin Anh nhỉ !

3 nhận xét:

  1. chào lão vậy là ta lại được ở chung một làng he hè vui quá đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Bạn rồi thời gian ngắn nữa , chắc sẽ lại vui Bạn nhỉ !

      Xóa