Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

MỘT CHUYẾN ĐI VÙNG CAO ! 10-2012

MỘT CHUYẾN ĐI VÙNG CAO ! 10-2012
12:05 15 thg 10 2012Công khai338 Lượt xem 20
Vừa rồi Lão lại có chuyến công tác vùng cao , nơi này toàn đồng bào người Thái Trắng ở phong tục cũng lắm điều lạ, rồi Lão sẽ kể dần những câu chuyện về người bản xứ nơi đây . Bây giờ mời các Bạn đi cùng Lão bằng hình ảnh đã nhé.

                                        

Lão đi xứ toàn đi ban đêm. đằng trước là nhóm phượt từ Hà Nội .








Lấy phòng nghỉ mấy tiếng .








Uống trà buổi sáng cùng chủ khách sạn .




Bình minh.


Ông lão đang bán câu nỏ .




Sáng bảnh mắt , người đàn ông này đã địu con đi dong ngoài đường rôi.




Ăn sáng , nơi đây có món bánh quấn ăn với chả nướng. thịt lợn ở đây rất ngon nên ăn món này quả là tuyệt vời.








Con cú mèo bị bắt , ban ngày nó mù đấy .




Qủa dứa rừng này dùng làm thuốc nam chữa được một số bệnh .








những cây thuốc Nam

















Một gia đình người Thái có đầy đủ các loại máy xay sát bên đường quốc lộ.














Đi kiếm củi.



Cây nhân trần được hái trên núi.




Đi kiếm ăn.

Rất kỉ luật .

xế chiều .








Cây lan đất này được người dân hái trong vùng mang ra bán hơn một trăm nghìn một lạng . nó được người Trung Quốc Thu mua.









Xuống dốc !





Về nhà thôi.

Bé con này đang cắt cỏ cho trâu, nó mới khoảnh bốn tuổi thôi.



Cây thuốc Nam.

Vợ chống thầy thuôc đông y.












Trẻ em đi học.

Bình minh .

Những chiếc mạng nhên nhỏ xíu như những chiếc nón xinh xinh .



Sáng sớm đi lên nương.
  • Ban Mai
    Mỗi khi vào blog bác là thấy thích vô cùng,ký sự hình ảnh đủ thứ,nhất là hình ảnh những chuyến đi,bác tuổi Ngọ à? BM thích được đi cũng như Bác,hihi.(chụp hình đú thứ).
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã thích ngôi nhà của Lão. Lão tuổi dần !
  • HOANGDO
    LãoQuangThau ơi
    Lão đi như vậy sướng thật
    • lao quangthau
      Vâng Em được mỗi nết hay đi thôi Anh ạ !
  • Tôm càng
    tối zui chú nè
  • Tuyết Mai
    em tham anh.
  • HoaChămPa
    Lão có nhiều phi vụ làm ăn ở vùng Tây Bắc nhỉ.
    • lao quangthau
      Vâng Lão có duyên với các vùng núi Bạn ạ !
  • Bông cải tím
    em bảo lão rồi ..đi gọi em với mà chả gọi ..qua anh xem em lại thèm
    • lao quangthau
      Thôi để lần sau Lão gọi nhé !
  • H_____TyTy™
    Qa nhà anh nhiều đồ ăn quá.làm em thèm nè
    • lao quangthau
      Cứ tự nhiên thưởng thức Em nhé !
  • Rất giống tình yêu....
    Lão sang nhà mà hổng ý kiến gì?
    Ảnh của lao quangthau
  • Tôm càng
    cháu cũng mới đi phựơt mũi né-phan thiết chú à
    • lao quangthau
      Vui nhỉ, thế có chụp được kiểu ảnh nào không ?
  • Dung
    • Dung
    • 02:45 16 thg 10 2012
    Nhìn vào ảnh thấy trái tim của Lão QT mở hết cỡ thay ống kính, mọi người cũng được đi ké, mở mang thêm. Chúc LQT và các bạn bè bình an trên mỗi cung đường, mỗi chuyến đi xa. CSNM
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Bài viết của Lão !
  • Traitimhoahong2691
    Lao oi chau biet cay thuoc nam co hoa trang do ten goi...cà thuoc duoc....chua mun nhot...hoac chô'c. Cay nhan tran va cay Chè rung nua....uong mua he gjai nhiet...tot hon doctor thanh....hjhj
    • lao quangthau
      Đúng vậy Cháu ạ, chớ có uống nhân trần bán ở thành phố Cháu nhé !
  • a di da phat
    Vùng cao ơi hỡi vùng cao
    ngó qua mơi thấy thật xao xuyến lòng
    • lao quangthau
      vang khu vực này dân trí thấp Bác ạ !
  • nguyen
    Chào lão,tui sang thăm lão đây.
    ngủ ngon lão nhé.Giờ muộn lắm rồi
    Một phóng sự hấp dẫn tôi về những miền đất mới
    • lao quangthau
      Vâng cảm ơn Bạn nhiều !
  • Nhóc kính cận
    cuộc sống đời thường đẹp thiệt anh à, nhưng con cú mèo nhìn đáng iu thía nhỉ?
    • lao quangthau
      Cầm nó an toàn hơn là bế một nàng nào đó !
    • Huong
      • Huong
      • 08:36 16 thg 10 2012
      công việc của anh được đi đây đó , tự do ,thoải mái . cám ơn bài phóng sự ảnh của anh .
    Ảnh của lao quangthau
  • Nguyễn Nga
    ảnh đẹp quá , nhưng mà 4 tuổi cháu em nó vẫn đòi em bế nó đi chơi anh ạ , 6 tuổi còn chả biết làm cái gì nữa cơ hu hu
    • lao quangthau
      Thế đấy, trẻ con dân tộc thì thường phải tự túc nhiều thứ .
  • dangminh
    Một phóng sự ảnh đẹp !
    Tôi vốn rất thích các bài viết về những chuyến đi của Lão.
    Rất thực & rất sinh động !
    Mong lại được đọc những cảm xúc, trong từng hành trình của LÃO !
    chúc vui !
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn loạt bài về chuyến này tương đối nhiều đấy Bạn ạ !
    • dangminh
      Tôi đang mong chờ được đọc đấy !
      Chúc vui !
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều !
    Ảnh của lao quangthau
  • Rất giống tình yêu....
    Lão ơi lấy phòng nghỉ 3 tiếng nha. hihi. Em vừa post bài mới, Lão sang vote em phát
    • lao quangthau
      Ừ chỉ được ngủ thế thôi .
  • thuhuonghl1963
    CHuyến đi này LÃo thu hoạch được nhiều nhỉ?Những bức ảnh hiển thị cuốc sống người dân nơi đây thật yên bình lão nhỉ?
    Buoir tói vui nhé Lão.
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • LinhChau
    Hôm nào Anh hái cho em ít cây nhân tràn nhé! hihi
    • lao quangthau
      Ừ bữa nào thuận tiện Anh sẽ hái !
  • LinhChau
    ồ, Tem vàng entry mới lạ chứ, hình như đây là lần đầu tiên em có may mắn thế này. Có một tấm hình khuôn mặt Anh có vẻ lo lắng?! hì. Chúc Anh đi rừng luôn thuận lợi và may mắn nhé!
    • lao quangthau
      TEM ! Đi công việc thì lúc nào cũng căng thẳng Em ạ !

2 nhận xét:

  1. HH ghé thăm - con mắt "Lão" thật sáng tạo - có thể nhìn thấy mọi góc độ, mõi ngõ ngách của cuộc sống, và cảm nhận của "Lão" cũng thật tinh tế - Đó cũng là nét đẹp riêng của mỗi vùng miền - cảm nhận của HH thấy thật thanh bình - ơi quê hương chúng ta đậm đà với những bản sắc ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ và có cảm nhận tinh tế về bài viết này của Lão !

      Xóa