Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

MỘT CHUYẾN ĐI VÙNG CAO PHẦN 2 ! 10-2012

MỘT CHUYẾN ĐI VÙNG CAO PHẦN 2 ! 10-2012
03:55 18 thg 10 2012Công khai368 Lượt xem 17

  Lão muốn đem đến tới các Bạn những hình ảnh đời thường chân thực nhất của những nơi Lão đã đến và những bức ảnh này, là khu vực người Thái Trắng ở. Theo Lão khu vực này vẫn còn rất thuần không bị pha tạp mấy. Người dân sống hoàn toàn bằng tự cung tự cấp chứ ít chịu ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài.
                                                           


Mua rau thịt của người bán rong .

Không phải ai cũng đi ăn sáng.





Bát bún tiết lòng và thịt này có giá 20 nghìn đồng.











Sương sớm núi rừng.




Mạng nhện như những gọng vó nhỏ nhìn rất đẹp.

















Trẻ em đi học

Lá chè xanh hái trong rừng.

Bình minh lên trong núi.








Vợ chồng thấy thuốc
.



















Bữa cơm đạm bạc của vợ chồng thầy thuốc .











Phơi quế

















Đây là nhóm thanh niên từ Hà Nội đi phượt , Hành trình đi Lai Chấu







































































Nhóm người này đi mấy chục cây số, vào rừng để hái các hạt quả về bán lại cho những nhà buôn hạt giống cây trồng. Họ đang đi hái hạt quả Bồ Đề.
































2 nhận xét:

  1. Những bức ảnh chân thực,đẹp quá.Thấy tô phở mà thèm.Chúc Lão khỏe ,đi nhiều.Thân mến

    Trả lờiXóa