Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

TRUYỆN NHẶT DỌC ĐƯỜNG !

TRUYỆN NHẶT DỌC ĐƯỜNG !
05:10 13 thg 10 2012Công khai320 Lượt xem 26
   Một buổi chiều Lão phải ngồi ô tô chợ từ Nghĩa Lộ về Yên Bái để đón xe về Hà Nội. Ngồi ngay đầu xe nên nghe mấy anh phụ xe cùng tài xế và Chủ xe nói đủ thứ chuyện. Điều Lão quan tâm nhất là Cậu phụ xe nhanh miệng , nói liên tục, cái phần nói nhiều nhất là về ngôi nhà xây tạm của cậu ta, xây để ăn theo dự án đường cao tốc xuyên Á. Con đường này Lão đã biết nó manh nha từ mấy năm nay. Nhất là đoạn đi qua Lào Cai - Yên Bái . Vì Lão đi Lai Châu để cho gần thì thường đi qua đoạn này. Con đường được tiếng là đầu tư rất nhiều tiền, và được chia ra làm nhiều gói thầu nhỏ, mỗi nhà thầu có khi chỉ cần nhận được mấy km thôi là đã phát tài rồi. Từ năm ngoái, Lão đã thắc mắc sao có nhiều nhà mới mọc lên, trông nhỏ nhắn và mỏng manh trên con đường xuyên Á đang mở thế , thì dân sở tại nói ; Đó là người ta làm để đợi đền bù .

                       

      Lại quay về với đám nhà xe. Cậu phụ xe kể: Cái nhà của Em bây giờ mới chết, nó không đền bù đến đấy, bây giờ ở chẳng ở được. Chị chủ xe hỏi cậu ấy : Sao nhà mới xây mà không ở được ? Cậu ấy bảo : Ở làm sao được các nhà xây đợi đền bù toàn cát với gạch làm gì có xi măng với vôi đâu. Bây giờ ủn nhẹ là đổ ngay ý chứ. Các Bạn biết không ; Dọc tuyến đường xuyên á khu vực Yên Bái , Lào Cai này có rất nhiều ngôi nhà như vậy đang để không, có nhà chưa trát cả vữa. Họ xây lên với mục đích đòi đền bù khi giải phóng mặt bằng đường xuyên Á. Những ngôi nhà nằm lệch vị trí một chút đều không được đền bù , bây giờ là gánh nặng cho người đợi ăn theo dự án. Nhưng nguy hiểm nhất là nó đổ sập bất cứ lúc nào.

       Câu chuyện lại được lái sang những người đã được nhận tiền đền bù , trong đó có những hộ người H'Mông , những hộ người Dao, Thái... Họ được bồi thường rất nhiều tiền, khi con đường đi qua đất của họ. Có lẽ bi hài nhất là những hộ người H'Mông tự nhiên họ nắm trong tay tiền tỷ , thậm trí là nhiều tỉ, họ chẳng biết mua gì. Có nhà ra hiệu bán xe máy mua cho mỗi người trong gia đình một chiếc xe máy air blade từ đứa bé mới đẻ hay một hai tuổi cũng được, của đứa bé chưa đi được thì được treo lên đợi nó lớn. Nhưng bi hài nhất  theo cậu phụ xe kể thì số tiền tỉ trong tay đồng bào dân tộc chỉ ít tháng sau là mất sạch do bọn cờ bạc bịp ở các thị Trấn , thị Xã lân cận cho chân gỗ lôi kéo , chăn dắt họ chơi lô đề cờ bạc . Đây là một kẽ hở đau lòng của cấp quản lí địa phương đã không quan tâm đến người dân khi họ đang sống trong yên bình với mớ rau con cá tự trồng và nuôi được , bỗng nhiên được một số tiền khổng lồ họ không biết làm gì với chúng , nên bị bọn xấu lợi dụng, tương lai những hộ tỉ phú này đối diện với đói nghèo là rất rõ . Thật tội nghiệp cho họ.

                        

                                                                                   
  • Traitimhoahong2691
    Lao noi chuan that do.hjhj...kho than nhung nguoi ngheo doi
    Phat day rang: tài san lon nhat cua doi nguoi la suc khoe và trí tuê.
    Dieu do rat rat dung phai ko Lao?ng o vung mien nui do tri tue thap nen có tien ti ma ko biet phai chj tieu lam Sao cho hop ly. Cau chuyen cua Lao lam chau nho den Bo phim hài: tiê'n oi....chac Lao biet Bo phim nay chu a?hjhj
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Cháu đã chia sẻ nhé. Lão có coi qua bộ phim đó rồi. Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng, nên dân trí thấp thì mức thiệt thòi càng lớn Cháu ạ.

  • Comeviets !
    Oai. Ngay o hn cung the.
    • lao quangthau
      Ở đâu cũng vậy cả, nhưng ở nông thôn thì bi hài hơn Bạn ạ.
  • HUANDRUMS
    Chuyện thường tình Lão à.Mới hôm qua đi chân đất nay lái Mercedes , Audi , Lexus.Vô Casino đặt mỗi cây bài vài tỉ cho vui sướng cuộc đời.Chết chắc 100%
    • lao quangthau
      bởi vậy, nên cái chuyện bồi thường nó chẳng có ý nghĩa gì với người nông dân Bạn ạ.
  • ngô thị bích hạnh
    Eo ơi đau lòng qáu nhỉ các cấp chính quyền địa phương vô trách nhiệm quá em nhỉ?
    • lao quangthau
      Vâng ,họ không tư vấn hay định hướng cho người dân nên chỉ một thời gian là hết sạch chị ạ.
  • NGỌC
    Chủ nhật vui Lão nhé!
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé !

  • Cao Ken
    Lão đi rừng nhiều mà cũng nghe chuyện phố phường bịp nhau.
    • lao quangthau
      Thì Lão được nghe trên đường mà !
  • Thầy lang vn
    Chủ nhật thật vui và an lành cho lão nhé !
  • Nhật Hạ
    Chủ nhật an vui nhé Lão.
  • VU GIANG
    "Đào tạo thế hệ cho đời sau là việc tối quan trọng và rất cần thiết"
    Trình độ cán bộ quản lý và dân trí nhà mình giờ vẫn còn đang dưới đáy.
    • lao quangthau
      Vâng , thường thì cán bộ xã câu kết với một số người để được đền bù nhiều hơn , có tiền để chia nhau Anh ạ.vậy nên mới có những ngôi nhà mọc nhanh và vô lí như thế.
  • Ninh'blog
    Nghĩ cũng thương anh nhỉ, đúng là số tiền lớn vậy họ chẳng biết làm gì !
    • lao quangthau
      Đúng vậy Bạn ạ. Có những hộ H'Mông ở Hà Giang nhà nước cho vay tiền xóa đói giảm ghèo, họ vay xong mang về dắt lên mái nhà , trong khi đó hàng tháng vẫn trả lãi đấy.
  • Ha
    • Ha
    • 15:02 13 thg 10 2012
    cháu cung từng được chứng kiến những trường hợp như thế này ! đó là tai họa cho họ !
    • lao quangthau
      Đúng vậy Cháu ạ. giá như họ cứ yên bình trong cảnh điền viên còn hay. chứ nhận tiền đền bù xong dính vào tệ nạn các kiểu rồi tan đàn xẻ nghé !
  • Người Rừng....Ngủ ĐÔNG
    câu chuyện buồn dở khóc dở cười Lão nhỉ
    ghé thăm chúc Lão vui vẻ nhé!!!
    • lao quangthau
      Đúng vậy Bạn ạ !Cảm ơn lời chúc của Bạn nhé !
  • HẾT CHƠI
    Chuyện này có ở mọi nơi trên đất nước này. Chính sách quy hoạch, đền bù bất công đã tạo nên hiện tượng có tính phổ biến như Lão đề cập. Dân đen có sung sướng gì mà phải xây dựng nhà để chờ đền bù...Tại sao dân đen phải làm như vậy?
    • lao quangthau
      Bạn ạ, đó là quy luật phát triển , và đằng sau nó là những hệ buồn
  • Rất giống tình yêu....
    Nước ta cứ nghèo đi là vì thế. Haizzzzz
    *
    Em thích nhốt thằng tù cơ Lão ơi
    • lao quangthau
      Em để cho nó nghỉ đã chứ, nó có bị khổ sai đâu !
  • phanthanhbinh0602
    Đấy gọi là sự cân bằng xã hội lão à
    chúc lão cuối tuần vui nhé !
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • Tuan
    • Tuan
    • 10:35 13 thg 10 2012
    chao anh. Lau qua roi k lien lac. A van khoe va lam an tot chu. Khi nao qua doan hung thi alo thang em nhe.
    • lao quangthau
      Thỉnh thoảng Anh vẫn nhắc đến cậu, nhất là bữa ăn thịt cầy ngon tuyệt. Vẫn mong sẽ được thưởng thức tiếp đấy. Hi vọng gặp nhau ngày gần nhất nhé !
  • dangminh
    uhm !
    Tôi hiểu những trăn trở của LÃO !
    Một hiện tượng xã hội đang diễn ra theo chiều hướng xấu & đáng buồn Lão nhỉ ?!
    Kiễm tiền là rất khó ( khó đối hầu như tất cả mọi người ) !
    Nhưng tiêu đồng tiền mà mình có được, thực cũng chằng dễ !
    Nhớ hời còn nhỏ những năm ( cuối 6x đến 7x ) !
    Tôi thường nghe người lớn mắng rằng : ĐÃ BIẾT TIÊU TIỀN RỒI ĐẤY !!!
    Với tôi ! câu nói đó quả rất nặng nề, bởi nó hàm chứa sự ám chỉ về một sự xấu xa & hư hỏng ( đồ bỏ đi )!
    Người lớn quả thật là : Giáo điều & Phiến diện quá !!!
    Sau này tôi mới hiểu !
    Tiêu tiền : Tiêu những đồng tiền mà mình có được, một cách có ý nghĩa & hiệu quả nhất!
    Thực chẳng dễ tẹo nào.
    kể đến tận bây giờ, tôi cũng ko dám tự nhận là biết tiêu tiền đâu Lão ah !
    Thực thế !
    hi`, mấy dòng chia sẻ cùng Lão vậy thôi !
    Chúc vui nhé, LQT ơi ?!
    • lao quangthau
      Vâng Lão cảm ơn Bạn đã có những chia sẻ rất hữu ích và chân thành. Thực ra kiếm đồng tiền đã khó mà tiêu đồng tiền đó cũng không dễ như Bạn nó..
  • HOANGDO
    LãoquangThau ơi
    Đọc bài viết của cậu , hay lắm . Nhưng anh không hiểu câu " thi xả lân cận cho CHÂN GỔ lôi kéo " nghĩa là sao hở Lão ?
    • lao quangthau
      Vâng về việc này ở các vùng quê ở đâu cũng có tệ nạn này, những nơi người dân được tiền đền bù đất đai là y như rằng có một đội quân kéo đế..
  • HTNT
    • HTNT
    • 09:58 13 thg 10 2012
    Cuối tuần vui Chú nha!!!!
  • Phan Mai
    Chuyện đời Lão nhỉ. Ở đâu cũng vậy, cũng có những chuyện như vậy. Chúc Lão cuối tuần thật vui nhé!
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • Tôm càng
    hihi... Chìu zui chú ha
  • THẠCH THẢO
    Chậm chân quá chả được cái tem nào Lão ạ
    • lao quangthau
      Thôi nín đi nào ! Sẽ có dịp mà Lão đăng liên tục .chỉ sợ Tem mỏi tay thôi.
  • Nhóc kính cận
    Lão lên mượn cái xe về đi đi lão ơi chứ treo đó chờ lâu quá lại hỏng xe mất,
    • lao quangthau
      Họ treo lên rồi thì đừng có nói bỏ xuống , bao giờ bọn trẻ lớn sẽ được đi.
  • LinhChau
    Chúc Anh Chị và Cháu cuối tuần vui ạ!
  • nguyen
    boc tem cho lao ne.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét