Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

KÍ SỰ ĐI LÀO 11-2012 Phần 1

KÍ SỰ ĐI LÀO 11-2012 Phần 1
09:26 25 thg 11 2012Công khai545 Lượt xem 42
     Từ thời Còn là học sinh trường CNKT Điện Hà Nội. Nơi có mấy chục bạn học sinh Lào học cùng. Sống gần họ Lão đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng và có phần viên mãn, bằng lòng với cuộc sống của họ. Đã làm cho Lão cảm mến và thương quý họ. tình cảm đó còn đến bây giờ. Và chuyến đi sang Lào vừa rồi đã để lại cho Lão nhiều suy ngẫm.


     Đất nước Lào chỉ có tám triệu dân với nhiều sắc tộc, trong khi đó diện tích lớn bằng hai phần ba diện tích của Việt Nam. Lão đi từ Hà Nội đến Viên trăn bằng xe giường nằm Liên việt từ bến xe Nước Ngầm.  Đến cửa khẩu Cầu Treo vào lúc rạng sáng. Mấy anh em kéo nhau đi làm vệ sinh và ăn sáng, đợi cho đến hơn tám giờ mới làm thủ tục xong. Điều ấn tượng đầu tiên là : Khi ở bên cửa khẩu Cầu Treo Việt Nam Bạn có muốn chụp ảnh cũng không được vì bộ đội biên phòng sẽ nhắc nhở, nặng có thể bị họ lấy máy ảnh tự tay xóa, như một cậu thanh niên đi cùng chuyến xe với Lão đã bị. Nhưng sang đến Bên cửa khẩu của Lào lại khác. Bạn có thể chụp ảnh ở bất kì chỗ nào bạn muốn. Cán bộ cửa khẩu họ còn cười thân thiện khi thấy ta chụp ảnh trước mặt họ.

    Khi lên xe đi tiếp hành trình. Lão chỉ nhìn thấy ngút ngàn rừng núi. Con đường vắng tanh , thỉnh thoảng mới có một hai chiếc ô Tô đi ngược lại. Hai bên đường chỉ thấy rừng rồi đến những ruộng nương đã được thu hoạch, thoảng có vài nóc nhà hiện lên rồi lại là rừng núi. Đi được mấy tiếng thì nhà xe dừng lại cho khách ăn uống. Lão xuống xe với đầy ngạc nhiên vì quán ăn của người Việt mình bán, ngó ra xung quanh, nơi ngã tư của con đường, mặc dù là một thị trấn nhưng rất ít nhà , người đi lại cũng ít. Mấy nhà ở khu vực đắc địa nhất nơi ngã tư này đều là Người Việt sang mở quán.

     Đến trưa thì bọn Lão đến thành phố nơi có người của công ty bạn đang đợi đón để đưa vào rừng cách ngã tư này hơn bẩy mươi cây số nữa. Cả bọn kéo nhau vào quán quen cũng là quán của người Việt mở, y như những điểm phố thị mà Lão đi qua, tức là; Xung quanh ngã tư, người Việt mình thuê đất hoặc mua nhà để mở quán. Lão thấy trước mặt toàn xe ô tô bán tải chạy, hỏi ra thì mới hiểu rằng người Lào họ thích loại xe này vì là đất nước nông nghiệp nên tiện cho việc đi vào nương rẫy của họ...Lão có hỏi về tình hình giao thông ở bên này; Lão được biết họ rất tôn trọng luật pháp. Đi xe đúng làn đường , không chen lấn xô đẩy như ở Việt Nam mình, ai đi làn đường của người ấy.

     Lão nhìn người tham gia giao thông trên đường thì thấy quả là họ nghiêm túc, xe máy không cần đội mũ bảo hiểm, mỗi lần rẽ , qua đường hoặc ngã tư họ đều dừng hẳn lại ngó trước ngó sau đến khi thật an toàn họ mới qua. Lão hỏi về tai nạn giao thông thì sao? Họ nói duy nhất có một tai nạn chết người nhưng là người Việt quê nghệ An lái ẩu mà gây tai nạn thôi. Họ còn bảo : Nếu trên đường có tiếng còi xe, hay ở thành phố lớn khi mọi người đang tham gia giao thông rất trật tự , mà có ai lạng lách hoặc bấm còi, đi ngược chiều, hoặc đi lên vỉa hè thì đó là người Việt Nam.

     Nếu vi phạm giao thông, cảnh sát giao thông của Lào sẽ phạt bạn bằng tiền mặt từ ba mươi nghìn đến năm mươi nghìn Kíp ( Mỗi Kíp Lào đổi được hai nghìn sáu tiền Việt ) tùy mức độ. Họ cầm tiền công khai , không ghi hóa đơn. Họ còn bảo vào mặt người vi phạm là: Đây là Việt Nam dậy bọn tao cả đấy. Thậm chí trên thủ đô ViênTrăn Người Việt cố tình vi phạm giao thông hàng ngày bằng cách đi ngược chiều hoặc, cắt đường đến nỗi Công An Lào chắp tay lạy, rồi chán chẳng buồn phạt nữa vì mỗi lần phạt người mình lại gọi cho xếp của họ nên lại được đi ngay. Lão sẽ lần lượt viết những câu chuyện Lão gặp bên Lào, cùng những bức ảnh về đất mước đẹp xinh này, mong các Bạn theo dõi và ủng hộ nhé !.

                                  
   
Đợi xe chạy ở bến xe Nước Ngầm.





Ăn đêm tại Thanh Hóa









Lên đến cửa khẩu Cầu Treo vào rạng sáng













Vệ sinh tại bên Việt Nam, 5 nghìn đồng một lần.







Chụp tại nơi làm thủ tục bên Việt Nam.





Cột mốc Lào - Việt







Chiếc miếu nhỏ cô đơn ngay giữa mốc hai nước !










Ban thờ thần tài của người Lào.





Bên cửa khẩu đất Lào.













Những bức ảnh này Lão chụp trên ô tô xuống





















































Nghỉ ăn tại quán của người Việt




















Đến điểm hẹn . Cũng quán ăn của người Việt.


Bưu điện của Viettel trên đất Lào.





Khu chợ























































Loại dứa này gọi là dứa mật , nhiều nước và ngọt. hai nghìn kíp một quả (Năm nghìn hai tiền Việt )










Còn những phần tiếp theo nữa.

  • Angel Le
    Hay, e chưa đi bao giờ. Thủ tục thế nào hả anh ? Hết bn tiền ?
    • lao quangthau
      Chỉ cần có hộ chiếu còn tiền ăn ở cũng như mình đi từ tỉnh này sang tỉnh khác thôi Em ạ.
  • Thubinh
    chợ của họ cũng phong phú hàng hóa lão nhỉ ; người Việt sang đó làm ăn nhiều lắm phần lớn người miền Trung
    • lao quangthau
      Đúng vậy đa số là người miền trung sang , hiện tại chiếm đến 20% Dân số đấy Em ạ.
  • Phan Mai
    Lão sang Lào được ăn mì tôm Lào chưa, PM ko ăn được...hihi...
    • lao quangthau
      Họ toàn bán mì tôm của Việt Nam thôi Bạn ạ !
  • sao đêm
    anh đã thấy gái Lòa chưa?
    hi hi
    • lao quangthau
      Lão thì ơn giời biết được nhiều mầu sắc lắm !
  • sao đêm
    sao anh kg đi ngay vào trung tâm mà anh cứ đi vòng quanh tam quốc
    chắc lòa có nhiều em ngon anh nhỉ
    • lao quangthau
      Có chứ chị em Lào cũng gợi cảm lắm !
  • sao đêm
    trông hai cái dái bò to anh nhỉ?
  • XA VẮNG
    Em thấy LÃO ở thủ đô nên toàn đi cá vùng biên giới để du ngoạn và đổi gió thôi à.
    • lao quangthau
      Đó là cái nghiệp khổ ải đấy Em ạ !
  • mi_mi
    • mi_mi
    • 06:39 28 thg 11 2012
    Lão lại chu du bên lào về thích thật đấy, cảnh bên Lào cũng đẹp và mọi thứ cũng giản dị. Ngày xưa em cũng đã từng đi lên đến cửa khẩu cầu treo r..
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhé , bữa nào có dịp đi Lào cho biết nhé !
  • Mien nui
    Chuyến đi dài k mà anh có phóng sự ảnh nhiều kỳ vậy?
    • lao quangthau
      Đủ để viết dăm lần Em ạ.
  • Ngân Phương
    Uh nhi dat nuoc trieu voi. Phan tiep theo co hoa Cham Pa va dieu mua lam vong ko nhi? Chang biet co ko? Vi hanh trinh di chi co ngut ngan rung nui.
  • Lâm Ngàn
    Lão có một phong cách rất báo chí, khiến tôi rất hài lòng về bài viết này!Tôi cứ nghĩ Lão là một phóng viên báo chí của một tờ báo nào đó đang đ..
    • lao quangthau
      Vâng cảm ơn Bạn đã ủng hộ , Một nước Lào hiền hòa nhưng chưa nói trước được điều gì Bạn ạ.
  • nguyen
    qua những miêu tả của lão và những hình ảnh chụp rất đẹp.Tui như được đến đất nước xinh đẹp này.Cám ơn bạn hiền của tui.Lão đi nhớ quá ah,chưa đến nhà thầy lang mua thuốc cửng chim hả.
    • lao quangthau
      Lão để Lão dùng thôi.
  • BanBe
    • BanBe
    • 11:41 27 thg 11 2012
    Lại được xem ảnh thực tế của Lão,mỗi chuyến đi là 1 trải nghiệm,Lão là sướng nhất rùi được đi nhiều vùng miền trên Tổ quốc rồi đi sang nước bạn nữa,chúc Lão công việc thuận lợi và may mắn
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • ĐỨC NGUYỄN
    Mình cũng đi Lào theo lộ trình của LQT nhưng k ghi lại được nhiều hình ảnh,điều đáng ghi nhận là tình cảm của các bạn Lào với VN thật chân thành !
    • lao quangthau
      Đúng vậy Bạn ạ.Họ sống thẳng thắn và chân thành !
  • Ninh'blog
    Chiều tối thứ ba vui vẻ bên gia đình anh nhé!
  • cỏ dại
    Lão hay đi nhỉ,cảnh đẹp hoang dã, mà buồn nhỉ VN mình đến đâu bị họ cười chê đến đó chán lão nhể. Chúc lão chiều muộn an lành nhé
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • Phương Nghi
    Em thăm anh đẹp trai đây hihihi
    • lao quangthau
      Lão cảm ơn Em xinh gái !
  • Đong Đầy
    Xem ảnh đẹp vì đơn xơ và dân dã ..
    chúc Laoquangthau luôn vui vẻ , mạnh giỏi chuyến đi thành công nhé !
    • lao quangthau
      Vâng cảm ơn Bạn nhiều nhé !
  • lao quangthau
    vừa trả lời bình luận của bạn trên VUI VUI CÙNG CÁC BẠN BLOGGER
    khong phai cua minh thi dung co nhan tin va cho mui vao HUYEN.blog HOADAO.chu nhan so dt 0913205007 nhe.toi VIET
  • kinhtrung
    Chú định đè nghị Chính phủ, cử QT làm Đại sứ ben đó, để người Lào thân thiện với người Việt mình hơn. Chứ kiểu này, co..
  • MỘT MÌNH
    ...Nếu trên đường có tiếng còi xe, ...thì đó là người Việt Nam.
    .........................................................................................
    Nghe nói, bên Lào đã bán hết còi xe cho Việt Nam rồi
    Chúc ngày vui!
  • Ngọc Lan
    Em cũng khoái đi lào nhưng mà là lào cai!
    Ngày vui anh hén!
    • Ngọc Lan
      Nói giỡn với anh cho dui chớ có đi LC hồi nào đâu. Hn thì 3 lần rồi! Em mới ở Hn tháng trước nè!
  • sao đêm
    không có em chân dài
    • sao đêm
      thế thì có...
  • Phạm Minh Toàn
    Một phóng sự rất đơn giản mà hay.Cảm ơn Lão.
    Nhìn chung Lào nghèo.Nhưng cái lòng họ cũng có cái giàu hơn bên Việt nam.
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ . Người dân Lào không hề nghèo Bạn ạ. nhìn nhà cửa của họ lụp sụp nhưng tiền mặt họ nhiều, khoảng 1/3 dân số có ô tô. Lão ..
  • kiki
    • kiki
    • 13:21 26 thg 11 2012
    Đất Lào đẹp quá chú nhỉ, nhà ở của họ xây đơn giản mà đẹp. Chú thật hạnh phúc, được đi nhiều nơi ghê. Con đang ganh tị với chú nè . Ui xe giườ..
    • lao quangthau
      Chú đi từ Hà Nội thì mất lhoangr 18 tiếng Cháu ạ.
  • kiki
    • kiki
    • 13:17 26 thg 11 2012
    Chuyến đi thú vị thật phải ko chú. Mà sao ng mình ý thức về giao thông kém quá. Nếu họ biết suy nghĩ khi tham gia giao thông thì đâu đến nỗi phải gâ..
    • lao quangthau
      Người Việt mình mất lòng tự trọng từ lâu rồi , nên họ thản nhiên làm những việc xấu trước mọi người mà không hề hổ thẹn Cháu ạ.
  • Ma Đình Tú (A Tú)
    Thành công lớn nhất đợt này là mang về được nhiều "Thần Dược"_Mong lần sau Lão sẽ mang về được nhiều vàng!
  • Tôm càng
    sẽ có dịp cháu sẽ đi nhiều nơi chú à...
    đợi hồi kí tiếp theo của chú
    • lao quangthau
      Ừ Cố gắng đi nếu có thể Cháu ạ.
  • ttkhtygon
    Sao anh đi đc nhiều nơi thé ! Thèm quá ta ! Hj..........
  • Rose Nguyễn
    đọc mà thấy xấu hổ lão ạ. sao những người đó lại như thế nhỉ?
    • lao quangthau
      Người Việt mình đi đâu cũng hành xử như vậy Bạn ạ.
  • Ban Mai
    Đi du khảo vậy thích thiệt!
  • Diec
    • Diec
    • 06:36 26 thg 11 2012
    chú ôi chú chụp ảnh nhiều đẹp quá. Cháu cũng đã làm ảnh ở Viên chăn nhưng chả đi được như chú. Cháu có con bồ cad Việt lẫn Lào ở bên đó đấy nhưng chỉ còn liên lạc với một con thôi
    • lao quangthau
      Thế một con Cháu để cho ai ?
  • Meohoangcodon
  • Thạch Anh
    Chuyến này của Lão "đã" nhỉ, chúc Lão chân cứng đá mềm, đường đi ngày một thênh thang để cho các fan mở rộng tầm mắt.
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã động viên Lão nhé !
  • Thầy lang vn
    Lão chụp được nhiều ảnh đẹp quá ! Thầy lang em sang Lào mấy lần nhưng không giữ được nhiều ảnh. Đất nước Lào thật tuyết lão nhỉ ! Ngày mới an vui lão nhé !
    • lao quangthau
      Một đất nước thanh bình và hiền hòa Thầy ạ !
  • hoangdo
  • .

    • 15:22 25 thg 11 2012
    Hôm nào cho em đi với anh ơi !
    • .

      • 03:56 27 thg 11 2012
      OK. Hôm nào đi gọi em nha.
  • NGỌC
    Hoa tím trong ảnh là hoa gì hả Lão?
    • lao quangthau
      Uừ Bạn hỏi xem nó là loại hoa gì mà có mầu sắc lạ và đẹp vậy .
  • Langlethu HN
    Mừng lão trở về ,đợi tiếp phần II,mà ảnh bên Lào rất sáng rất đẹp ,hay là do có nắng rực rỡ
    • lao quangthau
      Chắc do nắng, cái nắng bên đó thì đáng ngại lắm !
  • traitimanhcancoem_nhoem_1990
    • traitimanhcancoem_nhoem_1990
    • 13:07 25 thg 11 2012
    hanh trinh di dai, nhung nhin chung lao~ van vui , sao khong chup hinh o may cho trung tam cua vien tran nhi?
    • lao quangthau
      Đợt này Lão không ở Viên trăn mà đi thẳn vào rừng Bạn ạ.
  • Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
    ong anh di lam em nhin da ca mat. cai cua khau cua lao no ten la gi ah anh ? tien viet = ???? kip lao vay ah? vnd = ??? K
    • lao quangthau
      Anh không nhớ tên Lào em ạ. 1 đồng tiền việt bằng 2đồng 6 kíp Lào.
  • Ninh'blog
    Anh đi nhiều nơi thích thật, em cũng thích đi Lào lắm nhưng chưa có dịp

    Em Ninh sang thăm! Mến chúc anh và gia đình tối chủ nhật thư giản vui, ngủ ngon giấc nhé!
    • lao quangthau
      TEM ! Cảm ơn Bạn nhiều, bên đó con người hiền hòa, cảnh đẹp Bạn ạ.

3 nhận xét:

  1. Thành thuốc đã sống tại Lào những 8 năm (1998 -2005) sau bao nhiêu năm nó vẫn vậy! Chỉ cfos khác là dân số tăng lên!

    Trả lờiXóa
  2. vậy là vn mình đi đến đâu cũng để kỷ niêm lại lão ạ. bao giờ giao thông o vn mình không cần đội nón bảo hiểm nữa. dứa ngon mà rẻ nữa có hơn 5000 ở vn có lẽ hơn 10.000
    chúc lão nhiều sức khỏe để post lên nhiều hình đẹp nữa

    Trả lờiXóa
  3. tuyệt quá, tôi sẽ thử như Lão

    Trả lờiXóa