Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

TỪ NGÀY EM BỎ TÔI ! 11-2012

TỪ NGÀY EM BỎ TÔI ! 11-2012
05:58 29 thg 11 2012Công khai479 Lượt xem 36

                                


Từ ngày em bỏ ra đi,
trời xanh anh vẫn để phần em thôi
màn đêm đấy vẫn đầy sao
cả ngàn sao sáng không rơi vì nào.
Từ ngày em bỏ anh đi
trái tim rớm máu
, chiều vương chân trời.

Từ ngày em bỏ anh đi
lòng anh tan nát ,
tóc râu bơ phờ.
Em ơi , em có về không?
để cho trời thắm nhuộm màu chiều thu
để cho anh đỡ thẫn thờ.
Để cho anh với sao trời tặng em !

Em ơi em hãy về đi
hoàng hôn màu máu sẽ là màu yêu
để cho trải tím chân trời.
để cho trái đất vương đầy mầm yêu.
Từ ngày em bỏ ra đi
từ ngày em bỏ ra đi...

                         Lao quangthau 29-11-2012

                            



Những Bạn họa lại thơ của Lão :

cỏ dại
Từ ngày em bỏ anh đi
Đầu xanh hóa trọc còn gì tóc đâu
Màn đêm nay lại thêm mầu
Bầu trời u ám còn đâu nắng vàng
Từ ngày em bỏ anh đi
Tim anh nhói buốt tím đi đằng nào
Yêu em lòng dạ cồn cào
Em ơi quay lại thủa nào nghe em
Em về trời lại bình yên
Tóc anh lại mọc, tím đầy yêu thương
Tình ta còn mãi vẫn vương
Về đi em nhé yêu thương nồng nàn...
Vui với lão mấy câu cho bớt tâm trạng nha


Tú Anh Em là nàng tiên của anh
Vậy sao em lại nỡ đành bỏ đi
Vắng em, anh sống làm chi?
Quên ăn quên ngủ, da thì bọc xương
Có em anh ở thiên đường
Mất em địa ngục anh trườn, anh lăn
Em yêu em có biết chăng
Xa em một phút ngỡ bằng thiên thu

Lưu Thị Tho Em họa nhé:
từ ngày em bỏ ra đi;
bên bờ sông ấy anh còn chờ không;
trời mây nay đã xanh trong?
hay còn mù mịt khói sương ban chiều;
 đồng xanh còn có cánh diều;
 hay là tan tác một chiều dạ khô?
 em đi đã mấy mùa ngô;
còn chờ chi nữa cho khô lệ sầu?

phanthanhbinh0602
Từ ngày em bỏ anh đi
Bến sông anh vẫn đêm ngày đợi em
em đi tóc vẫn còn dầy
chờ em sương gió tóc bay hết rồi


Trangthu
ĐỪNG ĐI EM
Đừng đi em- đừng để anh đơn độc
Nỗi cô đơn nhân gấp tới trăm lần
Niềm mong nhớ dâng trào lên khóe mắt
Để nụ cười tắt lịm trên bờ môi.......
Đừng đi em - dù chỉ là chốc lát
Cũng làm anh mong nhớ đến dại khờ
Hoa tàn héo trong căn phòng lạnh ngắt
Tiếng cười vui không còn đượm trên môi.
Đừng đi em - dù chỉ một ngày thôi
Anh cũng thấy lòng mình buồn tê tái
Về bên anh cho hoa tươi thắm lại
Cho nụ cười thắm đượm mãi trên môi..
Lão ơi ..!!! họ đi thì cho đi luôn còn luyến lưu làm gì cũng vậy thôi ...
 


8 nhận xét:

  1. Em nhẹ nhàng lướt qua đời tôi
    Như làn gió đùa vui bên ngọn cỏ
    Thoảng qua rồi chẳng còn quay lại nữa
    Để mình tôi đơn độc giữa biển tình.

    Trả lờiXóa
  2. Họa mới nè lão ơi! không tiếc nuối nha

    Từ ngày em bỏ anh đi
    Tình duyên chia cắt thôi thì đành xa
    Tiếc gì kẻ phụ tình ta
    Yêu thương một thủa người ta hai lòng

    Từ ngày em bỏ anh đi
    Bao cô tóc ngắn, chân dài mê anh
    Bầu trời u ám hóa xanh
    Bao em mứt biếc long lanh gọi mời

    .............................................
    Thôi thì em cứ đi đi
    Giờ này anh đã kiếm gì cho con
    Cô này còn đẹp còn son
    Chăm ngoan mà lại còn hiền ơn em

    Trả lờiXóa
  3. ai mà nhẫn tâm bỏ Lão một mình vậy...

    Trả lờiXóa
  4. Từ ngày em bỏ anh đi
    Tóc anh trọc lóc còn gì là anh
    Ngày ngày anh bỏ ra thành
    Trông trời trông nước vẫn xanh một mầu
    Dưng mà anh thấy âu sầu
    Còn đâu vóc dáng em cầu ngày xưa

    Trả lờiXóa
  5. Từ ngày em bỏ anh đi
    Tóc anh trọc lóc còn gì là anh
    Ngày ngày anh bỏ ra thành
    Trông trời trông nước vẫn xanh một mầu
    Dưng mà anh thấy âu sầu
    Còn đâu vóc dáng em cầu ngày xưa

    Trả lờiXóa
  6. Chúc Lão gặp lại cố nhân.
    Hỡi nàng ...nàng có về nhanh
    Giờ ta đang đợi nắng hanh soi đầu
    Tâm tư lắng đọng chìm sâu
    Ôi thương thương quá nàng đâu mất rồi
    Nhớ nhung ta vẫn bồi hồi
    Trong đêm thanh vắng vẫn ngồi đợi trông
    Hỡi nàng ! còn có yêu không?
    Về nhanh nàng nhé khuê phòng đợi đây.
    Vân Sơn ev.


    Trả lờiXóa