Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

CẢNH BÁO NGUY HIỂM ! ! !

CẢNH BÁO NGUY HIỂM ! ! !
06:26 16 thg 12 2012Công khai19 Lượt xem 7
Bài viết được đăng lại .
Các Bạn thân mến nhân có bạn đọc bài : TRUYỆN NHỮNG NGÔI MỘ Ở HỒ TÂY ! 12-2012 Bạn ấy có hỏi về vấn nạn đánh thuốc tôm Hồ Tây :

L.Q.T hôm nao hỏi anh em bạn bè quanh khu vực Hồ Tây về vấn đề 'đánh' tôm bằng
thuốc trừ sâu trên Hồ Tây nhé!
Em nghe nói chuyện đó cũng tồn tại khá lâu rùi...Ko biết bây giừ như thế nào...
Nhưng nghe nói cứ hỏi mấy tay MA HỒ thâm niên thì sẽ biết. Nên Lão đăng lại bài Lão đã viết từ 3-4-2009 . Để các Bạn xem lại nhé !
06:26 3 thg 4 2009Công khai19 Lượt xem


Hôm nay Lão vừa fát hiện ra một truyện động trời !
  
   Số là : Đã vài lần Lão mua tôm của hội câu trộm  tại Hồ Tây , tôm rất to xấp sỉ bằng ngón tay cái , sáng nay ngồi uồng trà quán quen ngoài đường Lão hỏi chuyện mấy tay chuyên câu trộm ở  Hồ Tây : Dạo này không có tôm bán à ? Bọn họ nói : Dạo này hết tôm rồi , Lão hỏi : Hết mùa à ? thì họ nói : Tại mầy thằng đánh thuốc. Lão mới hỏi thuốc gì ? Thì họ bảo : Thuốc diệt cỏ. Lão toát mồ hôi .
   Trời ơi khiếp quá ! Định thần lại Lão hỏi khéo : vậy có nhiêù người đánh thuốc đó không ? thì họ trả lời : Có một hai thằng , Lão lựa lời hỏi tiếp thì được biết mấy thằng đó bên An Dương. Lân la Lão moi thêm được ; Loại thuốc đó đựng trong chai mầu nâu khoảng 100cc . Mỗi lần chúng đánh thuốc, chúng mở nắp rồi ném cả chai  xuống hồ. Sau 15 fút tôm bắt đầu lờ đờ nổi lên. Diện tích hiệu quả là khoảng 10m2,  Lão hỏi mãi mới được biết thêm; Chúng thường hay đánh về đêm. Vừa rồi đánh đoạn gần  trường Chu Văn An , chỗ đó hết thì chúng lại đi chỗ khác, quanh hồ chỗ nào nước nông thì chúng đánh, mỗi đêm  như vậy cũng được mấy cân tôm, được biết loại thuốc đó chúng mua được tại Hà Nội. Lão còn biết có vài người mách nhau to nhỏ rồi cầm mẫu để tìm mua, thật là một thảm hoạ. Trong khi chúng ta fải sang tận trời Tây để kiện người ta về hậu quả của chất độc mầu da cam và thuốc diệt cỏ thì ngay tại trung tâm Thủ Đô có bọn người mất nhân tính vẫn và đang ngang nhiên đầu độc đồng loại của mình.
 
( Nếu các bạn có thắc mắc vế thông tin này, vào mỗi buổi sáng hãy lân la tại chỗ mấy người câu cá : Đoạn từ cuối đường Thanh Niên chỗ vườn hoa anh " Trọng ". Rồi theo vệt ven hồ đến đoạn trường  Chu Văn An  thì rõ thôi.( Theo nh­­­­ư Lão được biết thêm ;Tình trạng đánh thuốc ở Hồ Tây đã có từ lâu rồi. )    

18 nhận xét:

  1. Sao không có một tấm ảnh nào đó cho hoành tráng LÃo nhỉ?
    Viết bài thôi thì chưa "đã" lắm.
    Xemthử tôm ngộ độc thuốc cỏ sẽ thế nào...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này viết từ lúc Lão mới viết Blog nên nó sơ sài vậy Mèo ạ.

      Xóa
    2. Mèo con này, có câu hỏi khó cho lão nhỉ hehe,
      tối vui lão nhé !

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Người Việt mình luôn tự đầu độc nhau Bạn ạ.

      Xóa
  3. Người Việt mình luôn tự đầu độc nhau Bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  4. sang thăm lão , thấy sợ khi dọc bài này đó lão chết từ từ mà không biết. Chúc lão ngày nghỉ an vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhé. Bây giờ chúng ta đều bị đầu độc bởi nhiều thứ mà Bạn.

      Xóa
  5. chào nhà mới lão nha,vui vẻ hp bên gd nha lão .

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Bây giờ ăn cái gì cũng đều nguy hiểm cả Bạn ạ !

      Xóa
  7. Qua thăm Lão bay giờ em mới vào được nha mới của em,chăc do máy,tối vui,khỏe Lão nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhé, cố gắng xây lại nhà cho đàng hoàng và thệt đẹp nhé !

      Xóa
  8. Bác viết Blog hay thật! cám ơn bác đã chia sẻ thông tin trên. Thật đáng sợ

    Trả lờiXóa
  9. Vậy lão ăn tôm có thấy gì không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này nó chết từ từ chứ không chết ngay để thấy được Bạn ạ !

      Xóa