Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

CHUYỆN BỌN TRẺ ! TRUYỆN CỰC NGẮN .12-2012

Tối nay hai bố con ngồi ăn cơm. Lão thấy thằng con thỉnh thoảng lại cười rung người.
- Lão mới hỏi : Có chuyện gì mà cười ghê vậy ?
- Nó vừa cười vừa kể : Hôm nay con lớp trưởng lớp con nó hỏi con:    Một em mặc váy, cộng một em mặc váy, cộng với một em mặc váy. Hỏi mấy em mặc váy ?
- Con bảo: Ba em mặc váy !
- Thế là nó bảo luôn: Bố mày mặc váy từ bao giờ thế ?
Há Há !
             


Vui ơi là Vui !

   Thằng con Lão nó lại cười hinh hích rồi kể với lão chuyện này:
- Bố ạ, con lớp trưởng lớp con nó vẽ hình ngôi mộ lên tay nó , rồi nó đố con:
- Đố quang Anh, Một người có tên nguyễn văn vui chết thì gia đình người ta khóc như thế nào ? Con chưa kịp trả lời thì nó bảo :
- người ta khóc : Ôí Vui ơi là Vui ....
Lão cũng phì cười, còn thằng con thì khoái trá cười rung người !


         

18 nhận xét:

  1. Chào mững Lão đến với cộng đồng Pờ lốc pốt ! ;-))

    Trả lờiXóa
  2. a ơi .................ngày mới thật nhiều niềm vui a nhé

    Trả lờiXóa
  3. Ôi, lại được gặp anh ở nhà này nè!

    Trả lờiXóa
  4. Lão chuyển nhà nhanh à chúc lão ngon giấc nhé để mai ngày vui vẻ nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Chúc Lão vui thật nhiều trong nhà mới nhé!

    Trả lờiXóa