Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

DẠY CON ! Truyện cực ngắn



TRUYỆN CỰC NGẮN. Lão quangthau
 Quán phở và bánh mì sốt vang ở đâu làng Ngọc Hà , khách vào kín chỗ. Trời lạnh trên mười độ nên ai cũng ăn gấp gáp cho nóng, khói từ nhũng bát phở bốc lên như màn sương mờ bao phủ chỗ vỉa hè, nơi bàn sát cạnh Lão có hai vợ chồng chạc ngoại ngũ tuần ngồi đối diện là thằng con trai học khoảnh lớp 11 hoặc 12 gì đó. Nó to cao đẹp trai , da trắng đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Đối lập hẳn với vẻ mặt bố mẹ của nó, nước da xám , xỉn mầu, quần áo mặc theo lỗi cũ. Người bố nhìn chằm chằm thằng con rồi bảo : Mày cứ liệu hồn, làm quá là không được với tao đâu . Thằng con không nói gì vẫn cúi đầu ăn tiếp . Bà mẹ nói : Chẳng lẽ tao đưa mày đi học xong ngồi canh ở cổng trường cho đến lúc hết giờ. Mày giỏi trốn học lắm. Thằng con đáp : Trốn bao giờ ? Bà mẹ bảo : Mày còn cãi hả, mày thường xuyên trốn tiết là gì , chẳng lẽ tao đến canh mày. Thằng con bảo : Đến canh thì canh sợ gì.Thỉnh thoảng mới ra sớm thôi chứ có trốn tiết đâu. Hai bố mẹ nó cùng nhìn nó rồi bảo : Đừng để chúng tao xử lí rồi cấm tất cả đấy. Mặt thằng con câng câng coi như chưa hề nghe bố mẹ nó giáo huấn. Người bố đứng dậy thanh toán tiền rồi cả ba đi bộ vào trong làng Ngọc Hà .Thằng con hau háu nhìn xấp tiền trên tay bố nó vừa được bà bán phở thối lại.

TRUYỆN CỰC NGẮN. Lao quangthau

Quán phở và bánh mì sốt vang ở đâu làng Ngọc Hà , khách vào kín chỗ. Trời lạnh trên mười độ nên ai cũng ăn gấp gáp cho nóng, khói từ nhũng bát phở bốc lên như màn sương mờ bao phủ chỗ vỉa hè, nơi bàn sát cạnh Lão có hai vợ chồng chạc ngoại ngũ tuần ngồi đối diện là thằng con trai học khoảnh lớp 11 hoặc 12 gì đó. Nó to cao đẹp trai , da trắng đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Đối lập hẳn với vẻ mặt bố mẹ của nó, nước da xám , xỉn mầu, quần áo mặc theo lỗi cũ. Người bố nhìn chằm chằm thằng con rồi bảo : Mày cứ liệu hồn, làm quá là không được với tao đâu . Thằng con không nói gì vẫn cúi đầu ăn tiếp . Bà mẹ nói : Chẳng lẽ tao đưa mày đi học xong ngồi canh ở cổng trường cho đến lúc hết giờ. Mày giỏi trốn học lắm. Thằng con đáp : Trốn bao giờ ? Bà mẹ bảo : Mày còn cãi hả, mày thường xuyên trốn tiết là gì , chẳng lẽ tao đến canh mày. Thằng con bảo : Đến canh thì canh sợ gì.Thỉnh thoảng mới ra sớm thôi chứ có trốn tiết đâu. Hai bố mẹ nó cùng nhìn nó rồi bảo : Đừng để chúng tao xử lí rồi cấm tất cả đấy. Mặt thằng con câng câng coi như chưa hề nghe bố mẹ nó giáo huấn. Người bố đứng dậy thanh toán tiền rồi cả ba đi bộ vào trong làng Ngọc Hà .Thằng con hau háu nhìn xấp tiền trên tay bố nó vừa được bà bán phở thối lại.

38 nhận xét:

  1. Chào em !
    Đọc bài viết thấy rất vui , con cái bây giờ lạ lùng và ham chơi hơn sự hiểu biết ...vì có lẽ chúng nghĩ rằng học cho lắm cũng chẳng xin được việc làm ...
    Dạy con cái chỉ bằng vào tình yêu mà dạy thì con cái không như thế bao giờ ...
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng , Em cảm ơn Anh đã chia sẻ với câu chuyện này. trẻ con bây giờ dậy chúng phải thật khéo léo mới mong chúng cảm nhận được lẽ phải Anh ạ.

      Xóa
  2. Lão miêu tả hiện thực cuộc sống khéo quá ! Rất đau lòng cho hai vị cha mẹ có đứa con như vậy. Rất hài hước cho người đọc và suy ngẫm.
    Ngày sắp bước sang năm mới tôi chúc Lão bước sang năm mới Quý Tỵ luôn vui khỏe - may mắn - an nhiên - tự tại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ với câu chuyện của Lão. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Bạn !

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Bạn, Lão cũng thấy buồn khi chứng kiến cảnh đó .

      Xóa
  4. Mai Hương làm nghề dậy học! nhìn như này nhiều lắm rôi! và chẳng còn tẹo cảm hứng nào để yêu nghề!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì bọn trẻ nó lại cũng chẳng có hứng để học Bạn nhỉ !

      Xóa
  5. là chán phụ huynh ấy! họ không biết dậy con chu đáo! sau rồi cứ đổ tại nhà trường! học chỉ muốn dạy theo cái kiểu tống tiền vào túi con cho thật nhiều cho yên chuyện nên trẻ mới sinh hư!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này thì đúngBạn ạ. Phụ huynh ỷ thế có tiền nên vô trách nhiệm với con cái của họ .

      Xóa
  6. Xã hội này không thiếu những kẻ hợm tiền và những kẻ chỉ biết tiêu tiền như thằng con đó Lão à.

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện bình thường ở gia đình có của.

    Trả lờiXóa
  8. Trả lời
    1. Cảm ơn Cậu nhé ! Thế có tham gia off 13-1 không đấy >

      Xóa
  9. Bọn trẻ thời nay thật hết biết. potay với chúng.
    (Doicojvui đây Lão ah) Mọi người dọn sang đay hết vui nhỉ, Bạn bè tứ tán chưa tìm được mấy, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Bạn ! thế là chúng ta lại tao ngộ rồi, ít bữa nữa sẽ lại vui thôi Bạn ạ.

      Xóa
  10. Chào bạn!Có lẽ bạn là một trong số ít người hay viết về chuyện thực tế đời thường rất hay,khéo dẫn truyện,mặc dù ngắn và thường kết lửng...nhưng lại mang tính giáo dục cao. Cảm ơn bạn nhé, năm mới chúc bạn cùng gia đình luôn bình an, mạnh khoẻ, thật nhiều hạnh phúc.Riêng bạn chúc bạn luôn có nhiều bài hay để cho bạn đọc thưởng thức nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng rất cảm ơn Bạn đã động viên và có những lời chúc tốt đẹp tới Lão. Mong Bạn luôn ủng hộ nhé !

      Xóa
  11. Con cái thời nay, áp lực học hành thi cử khiến chúng chán học đấy. Thà cho chúng có thời gian thư giãn vậy mà coi bộ chúng học tốt hơn.
    Với lạ chúng bị ảnh hưởng từ internet và văn hóa Hàn Quốc nhiều quá, tội ghê, chúng không biếc chọn lọc. Hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể vậy Mèo ạ. Lão đang lo một thế hệ nữa sẽ mất phương hướng đấy.

      Xóa
  12. Một chuyện buồn nhưng không hiếm gặp. Dạy trẻ bây giờ thật khó. Mấy ai đã làm bạn được với con.Đọc bài này chợt giật mình vì nhà ta nghèo sao con ta cũng nhiều lúc có thái độ giống cậu bé trong bài. Vậy thiết nghĩ đây không hẳn là chuyện của gia đình có của.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì do lỗi của người lớn Chúng ta Bạn ạ.

      Xóa
  13. Cháu học lớp 11 rồi ạ Cảm ơn anh hỏi thăm! tuổi này em thấy khó nói chuyện với cu cậu quá, càng ngày càng thấy nó xa mình anh ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Đúng rồi, vậy là cu cậu bằng tuổi anh chàng trong câu truyện.Tuổi này phải thật nhẹ nhàng, và coi chúng như bạn mình, trong lúc vui vẻ thì lồng những khuyên răn vào. chứ mắng chúng hay làm mất mặt chúng là hỏng việc ngay Em ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Vâng ạ. Có lúc cu cậu lười học em lo lắng nên mắng mỏ, giáo huấn và bị nó ghét chẳng kể cho nghe chuyện gì nữa. Tuổi này cái tôi của chúng nó lớn lắm. Giáo viên trường em vẫn bảo nhau là ở trong giờ học cô nói gì trò không hiểu còn giờ ra chơi thì ngược lại trò nói gì cô cũng đâu có hiểu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, chúng bây giwof dậy cực khó. chúng coi bản ngã của chúng là trên hết.

      Xóa
  16. Chúc bạn một ngày mới an lành , chúc buổi off thành công mỹ mãn bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  17. Truyện thì ngắn nhưng suy nghĩ thì dài dài anh ạ

    Trả lờiXóa
  18. Chuyện bác kể quá thật luôn. Em tin lắm bì bác là người chứng kiến. Cảnh như thế này nhiều lắm bác ạ. Còn có đứa cứ mắng bố mẹ xa xả ra nữa cơ.Nghe chừng thằng con nhà bác kể dễ hư rồi và bố mẹ nó nói năng như thế thì nó càng bất cần. Bố mẹ ăn nói không đi vào lòng đứa con chút nào cả. sự thực là nó có sợ đâu. Buồn quá cho gia đình đó!
    Chúc bác vui khỏe- con ngoan nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ bài viết của Lão. bây giờ bọn trẻ nó vẫn vậy, chúng tự coi chúng là cách biệt với người lớn ...Cảm ơn lời chúc của Bạn nhiều.

      Xóa