Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

ĐÊM NO EL HÀ NỘI 24-12-2012

   Tối đã định không đi đâu rồi. Vậy mà nhìn mặt thằng con buồn xo nằm xem ti vi. Lão lại hối nó dậy mặc quần áo lên đường. Sau khi đi đón mẹ nó đi làm về , ba người quyết định vào thăm nhà Thờ Cửa Bắc . Dù sao nơi đây cũng có họ hàng bên ngoại Lão ở và trông coi bao năm rồi. Trước đây Mẹ Lão vẫn đưa bọn lão đi chơi đêm No el tại đây, trước khi vào Thánh đường , bao giờ cũng vào vấn an ông Cả trước, Ông là bác ruột của mẹ lão.


   Năm nay Mẹ Lão cũng đã mệt nhiều, nên chẳng hứng thú đi lễ nhà thờ nữa, vả lại người bác ruột của Bà cũng đã về với Chúa từ năm ngoái. Nên Bà không nhắc đến việc đi thăm nhà thờ nữa. Ba người nhà Lão gửi xe bên đường phía cơ quan chính phủ , vừa dựng xe ra lấy vé bọn giữ xe đè ra lấy 30 nghìn đồng luôn. Lão bất mãn và có cảm giác như vừa bị trấn lột. Khi sang đường phía nhà Thờ, bọn trông xe bên này đứa nào cao nhất cũng chỉ lấy 20 nghìn. Gia đình Lão len chân vào trong Thánh đường, Cha đang diễn thuyết, người đến dự lđông nghịt nhưng rất nghiêm cẩn. Ngó một lát vì không còn chỗ vào nên bọn Lão quay ra vườn chụp vài bức ảnh.

   No el năm nay trời thật lạnh, đúng với mong ước của mọi người, trai gái dập dìu đưa nhau đi ngó nghiêng , tuy nhiên cũng không thể đông như những năm trước. Mặc dù năm nay nhà Thờ mở cửa cho mọi người bất kể ai cũng có thể vào gần hơn nơi nước Chúa. Nhưng Lão vẫn thấy có một sự ảm đạm trống trải quẩn quanh đâu đó. Chứ không như những năm kinh tế thịnh vượng. Phải chăng nên kinh tế kém đã kéo theo những hệ lụy buồn.

     Rời nhà Thờ, gia đình Lão đi về, đến phố Hàng Đậu đỗ lại uống nước dừa, đứng dậy được chủ nhà tặng cho mỗi người một quả để mang về. Qủa là một đêm an lành và may mắn. Nhân địp Noel  Lão cũng xin kính chúc tất cả mọi người đón một mùa an lành và hạnh phúc !
































48 nhận xét:

  1. Hình như Chuá chỉ tha thứ chớ không trừng phạt hả bác ?Vì nếu có thì bọn giữ xe chém quá xá dzậy đã chit rùi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ở ngoài nước Chúa Bạn ạ. Nhìn bọn đó ghét thế chứ. Mình không tiếc 30 nghìn mà bực vì bị chúng nó trấn lột thôi.

      Xóa
    2. Cũng may mà xe của chú không vỗ cánh bay đi đó. ở dưới Hải phòng có một năm đêm noel bọn coi xe chăng dây trông xe khi đã được kha khá bọn chúng thu dây dọn bãi. chỉ khổ cho các thượng đế ra chạy khắp nơi để tìm xe .Cũng may mà thời đó chỉ có xe đạp. Câu chuyện này sảy ra cách đây hơn 2 chục năm rồi.

      Xóa
    3. Lão có biết những chuyện đó vào thời đó. Bây giờ khác rồi. chúng có lấy cũng chỉ tỉa một hai cái thôi.Vì vậy chúng ta gửi xe cũng nên để ý địa điểm gửi Bạn ạ.

      Xóa
  2. 30k? thế thì 1 tối noel nó làm bằng mình cả tháng hả bác? Gia đình bác ấm cúng và vui vẻ quá

    Trả lờiXóa
  3. Chúc ngày giáng sinh an lành và ấm áp !

    Trả lờiXóa
  4. Bà cụ thân sinh ra con trai Lão xinh nhỉ. Chúc mừng Lão!

    Trả lờiXóa
  5. Lão Quang Thau ơi
    Thật là gia đình Hạnh Phúc

    Trả lờiXóa

  6. Vui vẻ và ấm áp quá.

    Chúc gia đình cháu mãi hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
  7. Thảo nào hôm đó ko gọi được lão,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão đi đón vợ tạt vào nhà thờ rồi về ngay. lúc đó mà gọi sớm thì cả nhà Lão đến luôn được, nhưng lúc gọi là vừa về đến nhà.

      Xóa
  8. Cả gia đình ai cũng trẻ chỉ có Lão là già thôi . Chúc Lão và gia đình bé nhỏ của mình luôn đầm ấm ,hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn nhiều. Thế này thì Lão phải đi mĩ viện mất thôi.

      Xóa
  9. Sài gòn lúc nầy thời tiết kì quá Lão à.Noel mà khí hậu vẫn nóng.Chúc cả nhà vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc không khí lạnh chưa về kịp Bạn ạ. Cảm ơn lời chúc của Bạn nhé !

      Xóa
    2. Nóng đổ lửa chán quá chú à.

      Xóa
  10. Giáng sinh năm nay lạnh quá lão nhỉ

    Trả lờiXóa
  11. Gia đình Lão thật hạnh phúc. Chúc mừng Lão
    Có nhiều kẻ cơ hội quá, làm mất vui Lão nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. em làm cái blog này mà không có biết dùng nó như nào cả , chán quá đi mất . nga nguyễn

    Trả lờiXóa
  13. Đi lễ vế còn được uống nước dừa và uông rượu giữa cái lạnh mùa đông HN thì thích quá nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. đi chơi noel là thứ vui của người HN mà lão .
    Chúc lão và gia đình đón một năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng !

    Trả lờiXóa
  15. Em thấy có hình người đàn ông ngồi và ngả cái mũ cối (mũ bộ đội) ra để làm gì hả bác? Ăn xin hả? Không lý đất thủ đô với ngàn năm văn hiến mà vẫn còn có người ăn xin...!
    Đùa với bác thôi, chứ ở đâu cũng có.
    Chúc bác chuẩn bị bước vào năm 2013 thật hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhiều nhé. Ăn xin đấy. cũng lạ sao họ lại để ông ta ngồi trước nhà Chúa như vậy chứ.

      Xóa
  16. Chúc Lão năm mới nhiều may mắn nhá, nhất là "chuyện í".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhật mừng Chúa giáng sinh ở Hà Nội cũng "tưng bừng khói lửa" quá chừng.

      Xóa
    2. Lão cảm ơn Mèo nhiều nhé, cảm ơn cả lời chúc Chuyện ý nữa !

      Xóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhà Lão đẹp thật. Năm mới sắp đến rồi,Lão đã lấy được hòn sỏi đó ra chưa?

    Trả lờiXóa
  19. Chúa giáng sinh qua rồi, nghỉ Tết dương lịch rồi. Bây giờ anh chị em câu lạc bộ chuyển nhà linh tinh hết, có người sang Zing Bog do VN Team và Blogger viết mời mà. Mình dùng cả hai. Có gì liên lạc nhé.
    http://blog.zing.vn/jb/u/nguyendongson1955
    http://son1955.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Rồi cũng lại gặp nhau thôi Bác ạ. Ngày 13 tháng 1 này Tổ chức off choa tay blog yahoo. Bác đến tham gia nhé. thông báo trên bài mới nhât.

      Xóa
  20. Bác đi ăn Noel lâu về thế, nếu chưa bổ dừa, nhớ chia cho anh em một ly nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng bữa nào bổ nhất định sẽ để phần Bạn rồi !

      Xóa
  21. Trả tiền gửi xe như bị trấn lột, nhưng được biếu dừa cũng vui rồi! Đúng là hai mặt cuộc đời là vậy: Có tốt, có xấu!

    Trả lờiXóa