Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

HOANG DẠI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

HOANG DẠI !
00:13 2 thg 9 2010Công khai10 Lượt xem 26

  Trong một khu rừng ở Sibêri bên nước Nga có một đàn chó kéo xe lên đến vài chục con, trong đàn chó có mấy con lười biếng không chịu làm việc , chúng toản giả vờ ốm , rồi ban đêm thì đi ăn trộm gà của các Chủ nhà quanh đấy. Chủ đàn chó mấy lần thấy được hành vi của chúng cũng đã bỏ qua rồi nhưng chứng nào tật ấy, cuối cùng không chịu đựng được nữa Chủ đàn chó đó quyết định thả mấy con chó xấu xa đó và đuổi chúng vào rừng.



   Từ đấy chúng tỏ thái độ căm hận người Chủ cũ , hàng đêm chúng lại mò về gần đàn chó nhà tỉ tê :  Đừng giúp Ông Chủ nữa hãy bỏ theo chúng Tôi sẽ tự do hơn, muốn làm gì thì làm , rồi nó còn sang các nhà khác nói với các Chủ nhà đó là Ông ấy độc ác rồi bẩn tính lắm, chúng Tôi không chịu được fải bỏ đi đấy, mà trong nhà ông ấy toàn chứa những thứ nguy hiểm độc hại thôi các Bác đừng có đến gần mà mang hoạ đấy.

    Vậy mà cũng có những người hàng xóm nghe lời mấy con chó đó và nghĩ Ông Chủ đó xấu xa thật , còn cấm chó nhà mình giao du với chó nhà ấy.  Nhưng ở đời vẫn vậy mấy con chó bị xua đuổi thành chó hoang chúng nó lại còn lôi kéo được cả chó của  các nhà khác chạy theo chúng . Đến mùa đông nghiệt ngã Lũ chó hoang đó bị đói rét , lông thì rụng gần hết rồi chết dần trong giá lạnh , băng tuyết dần vùi lấp kiếp chó của chúng.


       Người Chủ mấy con chó đó biết hết những chuyện xung quanh mình, nhưng Ông ta không nói mà cứ cần mẫn làm công việc của mình, Đàn chó bây giờ làm việc rất tốt vì trước đây Ông chủ đã loại những con lười biếng và bổ xung những con khỏe mạnh ở nơi khác đến nên công việc vẫn fát triển tốt, còn những nhà kia do không có lập trường và để bọn chó nó xúc xiểm nên công việc không trôi trẩy thất bại mới ngẫm lại thấy mình dại quá, đi nghe lời mấy con chó. Bây giờ cũng ân hận lắm và xấu hổ với người hàng xóm lắm, người Chủ đó biết vậy vẫn vui vẻ với mọi người nhưng trong quan hệ không còn như trước nữa.
                              
hundspann.jpg
                 
hundspann3.jpg
                    
hb-377-bi-tay-chay-1.jpg
                   
20090131191148_Dog[1].jpg
                   
www_vietyo_com_94bc58f032930a.jpg
                  
80276642.jpg
                  
user848795_pic511836_1251542007.jpg
                   
anh-vui-hai-tu-lam-tu-chiu.jpg

27 nhận xét:

  1. Lão tìm đâu ra được mấy hình này vậy .

    Trả lờiXóa
  2. Entry của lão xuyên quốc gia ,lão nói cầu Long Biên mà phải nghĩ tới sông Sài Gòn mất ,thâm thật

    Trả lờiXóa
  3. Chào nhé, ta lại gap nhau ở day, chuc vui vẻ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào Bác ! Rất vui lại được gặp Bác bên này !

      Xóa
  4. Lão viết ngẫm mà hay đấy .... Nhà mới của mọi người sẽ đầy ắp tiếng cười vui mà.
    Chúc Lão một ngày mới vui vẻ sảng khoái nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn nhiều , Mong nó sẽ lại tưng bừng như bên nhà cũ Bạn ạ.

      Xóa
  5. Chúc LAO cùng gia quyến một mùa GIÁNG SINH an lành và NĂM MỚI được như nguyện .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn Anh nhiều. Em cũng xin chúc Anh Chị một mùa noel an lành đầy may mắn !

      Xóa
  6. Cuối tuần vui vẻ Lão nhá.
    Bài viết rất là hay Lão à.

    Trả lờiXóa
  7. Lão Quang Thau ơi
    Lão viết truyện kể lại lúc Lão ở Tiệp cho anh nghe với !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng đã đọc 3 phần em viết rồi phải không ạ. bên đó thì nhiều chuyện lắm. Em đang đợi Yahoo đóng hẳn cho yên ổn rồi lại viết tiếp Anh ạ.

      Xóa
  8. Ngoc Lan chúc anh cung gia dinh mùa giáng sinh an lành HP và năm mới 2013 an khang thịnh vượng.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Câu chuyện Lão viết thật hay, đầy ắp tính nhân văn Lão à. Còn những hình ảnh minh họa nữa thật độc đáo.


    blt chuc Lão cùng gia đình đón một mùa Giáng sinh an lành ấm áp nha Lão.

    Trả lờiXóa
  11. PHUSA CHÚC ANH ĐÊM GIÁNG SINH THẬT HẠNH PHÚC
    KẾT NỐI VỚI PS NHÉ

    Trả lờiXóa
  12. Đọc câu chuyện này của lão, em nhớ lại cái câu chuyện: Trên chó - Giữa chó - Dưới chó, đều chó cả.
    Còn em? Nếu có chó thì chó chứ đừng má là được.
    Chúc lão sang năm 2013 hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn nhiều nhé. một nhận xét thật thú vị đấy !

      Xóa
  13. Ồ bài viết này cũ mà sao giống mới thế nhỉ, thâm thúy lắm. Chúc lão luôn vững tâm, mọi công viecj thông suốt vui vẻ nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn nhé. Với bản chất xấu xa của con người thì thời điểm nào cũng giống nhau thôi mà Bạn.

      Xóa